Kazuya Nagato, một học sinh trung học bình thường, sau khi kết thúc giờ học đang trên đường trở về nhà trên chuyến tàu lửa như thông thường.
….Về
nhà rồi mình nên làm gì nhỉ?
Trong
khi cậu đang nghĩ thế thì cậu đột nhiên bị một cơn đau ngực.
[A…..!!]
Sau
khi cố kiềm nén cơn đau của mình, Kazuya lăn ra bất tỉnh.
—————
[A…..Đây
là nơi nào?]
Kazuya
tỉnh lại sau khi bất tỉnh lúc trước thì cậu nhận ra mình không trên con tàu
cũng không ở trong bệnh viện.
Cậu
đang ở trong một căn phòng nhỏ được bao trùm trong một màu trắng tinh khiết.
Mình
đang ở đâu đây?
Kazuya
rất ngạc nhiên khi cậu đột nhiên ở trong một căn phòng xa lạ, cậu không thôi
xem xét xung quanh.
Nhìn
xuống dưới chân mình, cậu thấy một mảnh giấy nhỏ được gấp lại.
Tại
sao có một mảnh giấy như thế này ở đây nhỉ?
Khi
nhặt tờ giấy lên, cậu thấy có tên người nhận là ‘Kazuya’.
[Nếu
con đang đọc lá thư này, thì có nghĩa là con đã chết rồi. Nguyên nhân là do bệnh
tật. Bây giờ ta sẽ đưa con đến một thế giới khác. Thay cho lời xin lỗi vì đã lấy
đi mạng sống của con sớm hơn 50 năm, ta sẽ ban cho con 3 năng lực. Chúa thân
yêu!]
Kazuya
lúc này đây chỉ biết đứng chôn chân ở đó.
[Mình
chết là do nhầm lẫn sao!?]
Cậu
hét lớn lên khi ném lá thư xuống sàn.
Chết
một cách lãng xẹt thế sao. Lại còn được gửi sang thế giới khác.
Đôi
vai của Kazuya không ngừng run run với hơi thở gấp gáp đang nghĩ xem cậu nên lựa
chọn những năng lực nào cho bản thân mình.
Khi
Kazuya nghĩ về việc lựa chọn năng lực như trong trò chơi, thì một bàn phím và
màn hình hiển thị lên.
[Đây
là gì nhỉ? Là để mình nhập năng lực mình muốn sao?]
Trên
màn hình hiển thị ba cột để trống.
Kazuya
ngay lập tức nhập vào những cột trống đó những năng lực mà cậu muốn.
1.『Năng lực triệu hồi vũ khí và binh lính có thể sử dụng
chúng』
2.『Năng lực chỉ huy vũ khí và binh lính có thể sử dụng
chúng』
3.『Năng lực triệu hồi khí tài, tài nguyên, nhân sự và
phương tiện cần thiết để có thể hoạt động và duy trì vũ khí cũng như binh lính
có thể sử dụng chúng』
Có
vẻ ổn.
Kazuya
đang đọc thầm lại những năng lực đó trong đầu của mình.
Với
năng lực triệu hồi vũ khí mà không duy trì được thì quá vô ích.
Năng
lực thứ hai thì bao hàm quá nhiều thứ.
Sau
khi cậu chấp nhận nó, thì màn hình ấy đóng lại, một màn hình mới hiện ra.
ERROR!
[Cậu
đã nhập vào nhiều hơn 3 năng lực. Cậu vẫn có thể nhận được những năng lực ấy
nhưng chúng sẽ bị hạn chế lại. Cậu có chấp nhận không? YES/NO]
Geh!!
Mình đã gộp quá nhiều tính năng vào mỗi năng lực sao? Tuy nhiên sẽ ổn thôi, nếu
nó hạn chế không lớn lắm.
Cũng
có khả năng là sẽ hạn chế rất nghiêm khắc, tuy nhiên Kazura vẫn nghĩ về nó rất
lạc quan.
Khi
Kazuya chọn [YES] thì màn hình đó đóng lại, một màn hình khác hiện ra.
[Chúng
ta sẽ bắt đầu khởi hành. Thế giới mà cậu được gửi tới là một thế giới đầy huyền
ảo với sự hiện diện của ma thuật, và cả quỷ tồn tại. Ngoài ra cũng có những người
đến từ thế giới khác sống ở đó. Khi cậu bắt hay giết một người nào đó, thì năng
lực đặc biệt của họ sẽ được chuyển cho cậu]
[Thật
là may mắn. Ý tôi muốn nói là… Việc nhận năng lực đặc biệt từ việc giết người
thế giới khác… Thì thật là tàn nhẫn]
Kazuya
thì thầm nói.
Thình
lình một cái hố lớn xuất hiện dưới chân cậu.
[Ể!?
Gyaaaaaaaaa!!!]
Kazuya
hét lên trước tình trạng bất lực của mình rồi bị cuốn vào cái lỗ.
Trong
khi cậu đang rơi xuống thì một màn hình xuất hiện bên trái cậu.
[Xin
hãy lưu ý rằng các việc lộn xộn của cậu ở thế giới khác chỉ là để giúp Chúa giết
thời gian. Vì thế hãy cảnh giác với sự can thiệp của Chúa]
Cảnh
báo vang lên một cách từ từ…
――――――――――――-
Một
chàng trai trẻ tuổi rơi ra từ cái lỗ không gian và ngã nhào trên mặt đất.
[…..Fuuu,
cứ nghĩ là chết mất rồi]
Cảm
giác đầu tiên khi Kazuya bước sang thế giới khác là thở phào nhẹ nhõm.
[Haaa…..
có lẽ nên xác nhận lại năng lực hiện tại của mình một lúc]
Một
cơn đau đầu truyền tới khi cậu cố xác nhận các năng lực mới của mình.
[Ahhhh!
Đầu của mình!!!!!]
Kazuya
chỉ có thể quằn quại đầy đau đớn trên mặt đất.
Sau
khoảng 5 phút thì cơn đau bắt đầu dịu đi.
Chết
tiệt thiệt, cơn đau này…..
Kazuya
giữ chặt lấy đầu mình trong khi loạng choạng đứng lên. Rồi cậu thấy một thứ gì
đó.
Đây
là cái gì nhỉ?
Trước
khi bị đau đầu, thì Kazuya không hề có chút khái niệm gì về thế giới này. Tuy
nhiên sau khi trải qua cơn đau đó, cậu đã biết được những điều cơ bản về thế giới
này.
…..Cơn
đau đầu lúc trước là cập nhật thông tin cho mình?
Làm
ơn lần sau có làm thì thông báo trước với.
Mặc
dù rất thất vọng, nhưng cậu đã quyết định cố quên đi nó và tiến về phía trước.
[Giờ
thì kiểm tra năng lực của mình xem nào]
Không
cần động tay động chân gì cả, chỉ cần nghĩ tới nó, Kazuya đã gọi ra một bảng hiển
thị.
[Triệu
Hồi Vũ Khí]
[Tình
Trạng]
[Sẵn
Sàng Triệu Hồi]
[Năng
Lực]
[Bản
Đồ]
[Trợ
Giúp]
Sau
khi đã hiển thị ra màn hình Kazuya bắt đầu thử nghiệm ngay, cậu cố gắng triệu hồi
ra một khẩu súng máy M4….
Lạ
nhỉ?
Khẩu
súng máy M4 vẫn chưa xuất hiện sau khi cậu đã đợi nó một lúc.
Trong
lúc bối rối, Kazuya mở màn hình [Sẵn Sàng Triệu Hồi].
[Triệu
Hồi Vũ Khí]
Vũ
khí được sản xuất trước và trong những năm 1945 mới có thể sử dụng được.
[…….không
thể nào]
Kazuya
có một linh cảm không tốt cho chuyện này, cậu mở màn hình lên tìm kiếm cho đến
khi tìm thấy một thứ. Nhìn xong cậu bắt đầu chảy cả mồ hôi lạnh.
Đó
là một đoạn văn được ghi.
[Cậu
bị hạn chế triệu hồi các vũ khí được sử dụng sau năm 1945. Số lượng vũ khí tái
triệu hồi cũng như số lượng binh lính cũng bị hạn chế. Sự hạn chế này sẽ được mở
ra dần với việc tăng cấp độ của cậu. Do năng lực này có kết hợp với hệ thống cấp
độ của cậu]
Uhhh…..
trở về căn phòng ngẫm nghĩ, giờ cậu đã hiểu tại sao cần yêu cầu có xác nhận hay
không.
Kazuya
rất hối tiếc là đã không kiểm tra sự hạn chế khả năng của mình trước khi chấp
nhận nó.
Mặc
dù cậu là một người rất bình tĩnh nhưng cũng khó mà giữ nổi bình tĩnh trước
tình huống thế này.
Bất
kể thế nào, từ giờ, Kazuya phải quyết định thận trọng hơn trong tương lai.
Số
lượng vũ khí triệu hồi có thể tăng lên theo cấp độ. Vũ khí trước năm 1945 thì mới
có thể được triệu hồi, vậy đây sẽ là một năng lực ‘cheat’ ngoài mong đợi ở thế
giới này.
Kazuya
quyết định suy nghĩ theo hướng tích cực.
Mình
hiện tại cấp độ nhiêu nhỉ? Có lẽ mình nên kiểm tra nó trên thanh menu. (TLN: tác
giả hay chuyển ngôi kể thứ 1 và thứ 3, vì thế anh em thông cảm, ngôi thứ 1
thương là để thể hiện suy nghĩ)
Kazuya
mở thanh menu ra hiển thị lên thanh trạng thái.
=====================================================================
Tên:
Nagato
Kazuya
Cấp
độ:
1
Trang
bị:
Quần
áo, giày
=====================================================================
Màn
hình thanh trạng thái rất đơn giản…..
mình tự hỏi là có thể kiểm tra thứ gì khác không nhỉ.
Nghĩ
thế Kazuya quyết định kiểm tra những gì mình có thể triệu hồi.
=====================================================================
[Số
Lượng Vũ Khí Có Thể Được Triệu Hồi]
Số
lượng vũ khí có thể được triệu hồi sau khi bị giới hạn:
Bộ
binh – 250 (1 đại đội)
Hậu
cần – 30
Vận
tải – 30
Máy
bay – 30
Tàu
chiến – 10
※Khi vũ khí được triệu
hồi thì số lượng người cần thiết để có thể vận hành nó cũng được triệu hồi.
※Nhân viên hậu cần (công
binh, sữa chữa, thông tin, vận tải, quân y) không bao gồm trong binh lính triệu
hồi, và được triệu hồi riêng. Số lượng nhân viên hậu cần có thể được triệu hồi
là số lượng nhân viên cần thiết để duy trì một sư đoàn.
※Không có hạn chế về
việc triệu hồi vũ khí nhỏ, và vũ khí hạng nặng có thể cần 2 – 3 người vận hành.
=====================================================================
=====================================================================
[Đặc Quyền]
Tăng
cường ý chí (Mạnh)
Tăng
cường thể chất (Trung Bình)
Thông
dụng ngôn ngữ
[Bản
Đồ]
Vị
trí hiện tại: Rừng sâu ở vương quốc Canary
[Trợ
Giúp]
[Cấu
Trúc Bộ Binh]
Khi
triệu hồi một binh lính; tuổi, giới tính, ngoại hình và chủng tộc đều có thể được
lựa chọn. Nếu không chọn gì cả thì nó sẽ được chọn ngẫu nhiên. Khi một binh lính bị giết thì không thể triệu hồi họ nữa.
[Năng
Lực]
Có
thể triệu hồi thông qua giọng nói và suy nghĩ trong đầu. Không nhất thiết phải
hiển thị màn hình menu.
Binh
lính và vũ khí được triệu hồi có thể xóa đi.
Trong
khi chiến đấu không thể triệu hồi vũ khí và binh lính.
=====================================================================
Kazuya
nhìn qua danh mục vũ khí và binh lính có thể được triệu hồi.
Súng
trường tấn công STG44 của Đức, Lựu đạn ném tay M24, Súng lục P38, Lưỡi lê.
…..Một
bộ trang bị hoàn chỉnh của bộ binh Đức.
Bây
giờ, mình cũng nên thay đổi quần áo cho phù hợp. Mặc gì giờ nhỉ…. Hay là mặc
quân phục? Tốt nhất là một bộ quân phục của Đức cho đồng bộ với đống trang bị.
Thế
thì…. Một bộ trang phục M43 vậy. Nó có đi kèm với các trang thiết bị phù hợp khác.
Xẻng công binh, ba lô, thuốc cứu thương, mũ và giày quân đội.
Kazuya
quyết định kiểm tra lại trạng thái của mình với khi vừa mới được trang bị.
=====================================================================
[Trạng
Thái]
Tên:
Nagato
Kazuya
Cấp
độ:
1
Trang
bị:
Mũ,
găng tay, bộ trang phục M43, xẻng công binh, ba lô và giày quân đội.
Vũ
khí chính:
STG44
(Đạn
7.92 x 33mm × một hộp 30 viên)
Vũ
khí phụ:
Súng
lục P38
(Đạn
Parabellum × 8 9mm)
Trang
bị phụ trợ:
Lựu
đạn ném tay M24 × 2
Lưỡi
lê
=====================================================================
Một
khẩu súng thực thì thật sự rất nặng…..
Kazuya
hoàn toàn bị ấn tượng bởi trọng lượng của khẩu STG44, một nụ cười hiện lên trên
khuôn mặt cậu.
Giờ
thì, mình nên triệu hồi binh lính và cho chúng do thám khu vực này?
Khi
Kazuya đã chọn một lực lượng để triệu hồi thì một luồng ánh sáng nhòa lên trong
mắt cậu. Ở tích tắc tiếp theo, một nhóm binh lính trong bộ trang phục M43 xếp
hàng trước mặt cậu. Không ai mất trật tự cả.
[Ồ!]
Kazuya
cảm thấy rất căng thẳng khi nhìn những người lính đang xếp hàng chờ đợi mệnh lệnh
của mình.
Một
người lính trong hàng tiến lên phía trước, chào và bắt đầu báo cáo.
[Chúng
tôi là đại đội 1 có 250 người.]
Kazuya
lắng nghe những lời của cô ấy rồi chào lại.
[Hiểu
rồi, thế cô là ai?]
Kazuya
lên tiếng hỏi người lính tiến lại gần phía trước mình.
Với
tư thế trang nghiêm, người lính chào rồi mới nói.
[Thưa
ngài! Tôi là Katayama Chitose, cấp bậc thiếu tá, quản lý đại đội 1. Tôi rất hân
hạnh được phục vụ ngài, chủ nhân, xin hãy chăm sóc tôi.]
Tâm
trí Kazuya thơ thẫn khi nhìn vào đại đội trước mặt mình, cậu dường như chỉ có
thể nghe thấy tên cô ở những lời cuối.
[Thế
à? Tôi cũng rất trông mong vào cô, thiếu tá Chitose]
Kazuya
đáp lại với một giọng như ra lệnh mà không hề có chủ ý.
[Vâng,
thưa ngài. Tôi sẽ phục vụ ngài bằng tất cả sức lực của mình]
Đợi
chút… có việc gì với cô thiếu tả trẻ trung nóng bỏng này…
[Hiểu
rồi. Thiếu tá, tỉ lệ giới tính của đại đội này là như thế nào?]
Khi
Kayuza lần đầu nhìn vào đại đội 1 này, cậu thấy có quá nhiều khuôn mặt con gái.
[Có
150 lính nữ trong tổng số 250 người, bao gồm cả tôi]
…..Mặc
dù tôi không thiết lập thông số triệu hồi nhưng có vẻ như hầu hết họ đều là nữ.
Trong
khi cậu đang suy nghĩ về nó, thì cô nàng thiếu tá lên tiếng.
[Có
thể có nhiều nữ giới, nhưng kỹ năng của họ không thua kém gì nam giới cả. Ngài
không cần phải lo lắng về việc đó.]
Khuôn
mặt của cô nàng thiếu tá nổi lên vẻ lo lắng khi nhìn vào Kazuya.
[Ugh….guugh!!]
Kazuya,
không thể chịu được ánh mắt của cô nàng thiếu tá liền ra lệnh cho đại đội.