Lãnh đạo của nhóm 12, trung sĩ Eric Ball sau khi kết thúc cuộc liên lạc với Kazuya đã truyền đạt lại mệnh lệnh của cậu cho các thành viên nhóm mình.
[Chúng
ta nhận được lệnh từ chỉ huy là phải xem người đàn ông đó như kẻ thù và ‘chăm
sóc’ ông ta. Ngoài ra còn có một trung đội được vũ trang đầy đủ đang trên đường
đến tiếp viện, chúng ta sẽ bắt đầu thực thi kế hoạch khi trung đội đó đến]
Khi
trung sĩ Eric nói xong thì một cấp dưới của anh giơ tay lên ý kiến.
[Cho
hỏi chiến lược là gì, thưa tiểu đội trưởng?] (TL: một nhóm trinh sát tương
đương với một tiểu đội)
[Tôi
sẽ giải thích nó ngay…. Tuy nhiên mệnh lệnh trực tiếp từ chỉ huy là không được
phép thất bại. Kẻ địch là người có siêu năng lực, vì thế sẽ phát sinh thêm các
kế hoạch khác nữa]
Sau
khi nhìn qua những cấp dưới của mình, trung sĩ Eric bắt đầu nói.
[Đầu
tiên, chúng ta sẽ tấn công từ xa bằng lính bắn tỉa. Hắn ta phải chết dưới đợt tấn
công này, tuy nhiên cũng có trường hợp là nó thất bại, lúc này lính bắn tỉa sẽ
bắn hỗ trợ. Trong lúc ấy những người còn lại sẽ tiến đến gần mục tiêu. Rồi tập
trung toàn bộ hỏa lực vào ông ta….. nếu vẫn thất bại thì là do vũ khí của chúng
ta không có hiệu quả và chúng ta sẽ rút lui dưới sự hỗ trợ của pháo binh]
[[[[…….]]]]
[Có
ai có bất kỳ câu hỏi gì không? Nếu không thì chúng ta hành động. Nhân viên liên
lạc, thông báo kế hoạch cho trung đội 1. Để thuận tiện chúng ta sẽ là trung đội
2]
Sau
khi nói thế, trung sĩ Eric đến tập hợp với trung đội 1
[Mục
tiêu đâu?]
[Ở
đó]
[Là
người đàn ông đó….]
『Đây là trung đội 1,
chúng tôi đã xác định mục tiêu cần tấn công』
Nghe
báo cáo thế, trung sĩ Eric diều động quân đội của mình vào vị trí.
[Bây
giờ, kế hoạch bắt đầu. Lính bắn tỉa của trung đội 1 và trung đội 2 sẽ bắn cùng
một lúc. Nếu thất bại sẽ chuyển sang kế hoạch tiếp theo]
Một
cấp dưới của trung sĩ Eric đang truyền đạt mệnh lệnh của anh tới trung đội 1. Chốt
khẩu Type 99 đã được kéo lên và đạn đã được lắp vào.
[Ổn
thôi trung sĩ, với khẩu Type 99 của tôi, ở khoảng cách này, thì thật khó mà bắn
trượt]
[Nếu
cậu tự tin như thế thì hãy bắn hạ mục tiêu xuống]
Nhìn
phạm vi xung quanh một cách cẩn thận, người lính nở nụ cười toe toét [Hiểu rồi!]
đầy tinh thần chiến đấu.
Sau
vài phút theo lệnh của trung sĩ Eric, cuộc chiến bắt đầu. Khẩu Type 99 khai hỏa.
[Viên
đạn đầu tiên trúng vai của hắn ta, nhưng sau đó, tất cả các viên đạn khác đều bị
dừng lại! Kế hoạch 1 thất bại!]
Người
lính bên cạnh trung sĩ Eric hét lên. Những người lính trốn trong bụi cây nghe
thế đứng dậy và bắt đầu nổ súng.
[Xung
phong!!]
[Nạp
đạn!!]
[[[[Oooooooo!]]]]
Một
tay súng bắn tỉa nằm xuống bắn người đàn ông không ngừng chửi rủa.
[Chết
thật!! Hắn ta không chỉ dừng nó lại mà còn búng nó bay đi nữa!!]
――――――――――――
Trung
đội 2 nằm xuống bắn cách mục tiêu 200m.
Âm
thanh từ những khẩu STG44 và MG42 vang lên liên tục, một cơn mưa đạn trút xuống
người đàn ông.
Trước
khi những viên đạn kịp bắn tới, người đàn ông nhảy xuống cái hố và dùng nó như
một tấm chắn cho mình.
[Bắn
hắn, bắn hắn, bắn tự do!!]
[Đừng
ngẩng đầu của mình lên với kẻ thù!!]
Những
viên đạn bắn vào xung quanh cái hố tạo nên một cái hố khác gần đó, đạn và khói
bụi rơi vãi khắp nơi.
Đó
là do khẩu súng máy hai nòng Browning M1919A2 (loại dễ vận chuyển) được trung đội
1 mang tới. Ngoài ra có cả khẩu PTRS-41 với đạn 20mm bắn xuyên đất, thế nhưng
người đàn ông dưới hố không có phản ứng gì cả.
[Chết
tiệt thiệt!! Các người đang bắn đâu hả?!]
Có
vẻ như là một cuộc phản công, cánh tay người đàn ông hiện ra. Ông đang cầm cây
gậy và đung đưa nó. Thình lình, một quả cầu lửa được bắn ra. May mắn là nó đã bắn
trượt và nổ ở một khu vực trống trải.
[Chết
tiệt!! Hắn ta là phù thủy sao!? Thật đáng sợ!!]
Trung
sĩ Eric rút băng đạn đã hết trong khẩu STG44 của mình trong khi lắng nghe những
lời hèn nhát của cấp dưới.
Anh
đặt băng mới vào và nạp đạn.
Chết
tiệt thiệt, người đàn ông này thật sự có siêu năng lực. Không làm gì được nữa
sao!?
Trung
sĩ Eric ra lệnh sử dụng súng phóng lựu Panzerfaust.
[Mọi
người! Sử dụng súng phóng lựu Panzerfaust! Trong khi đó thì, nhân viên liên lạc,
lập tức liên lạc với trung đội 1 và yêu cầu họ sử dụng súng phóng lựu Type 89! Vận
hành cả súng phóng lựu Panzerfaust và Type 89 bắn vào trong cái hố! Thổi hắn ta
lên!!]
Những
binh lính trung đội 2 theo lệnh trung sĩ Eric bắt đầu trang bị súng phóng lựu
Panzerfaust.
–Mặt
khác, trung đội 1 sau khi nhận được báo cáo cũng bắt đầu sử dụng súng phóng lựu
Type 89.
[Chết
đi!!]
[Biến
đi, tên khốn quỷ quái!!]
Việc
chuẩn bị đã gần như hoàn tất, do đối phương không làm gì ngăn cản cả, tất cả là
nhờ những binh lính đang cầm khẩu những khẩu STG44, MG42, M1919A2, súng tự động
Type 97 và súng hai nóng PTRS-41 bắn không ngừng nghỉ.
Trung
sĩ Eric sau khi nghe việc chuẩn bị đã hoàn tất, anh liền ra lệnh.
[Trung
đội 1, bắn!!]
Sau
một vài giây, những âm thanh đùng đùng từ những khẩu súng phóng lựu Type 89
vang lên.
Những
viên đạn nổ gần mặt hố. Lúc này người đàn ông nhanh chóng nhảy tránh cuộc oanh
tạc.
Trung
sĩ Eric liền không bỏ qua như thế, ra lệnh.
[Bắn!!]
Cả
trung đội đều nghe thấy mệnh lệnh của trung sĩ Eric. Không một chút do dự, những
người lính đang đứng đợi giương khẩu súng phóng lựu Panzerfaust của mình lên.
Hàng
loạt tiếng nổ vang lên, người đàn ông bị bao trùm trong vụ nổ.
Ngay
lúc đó, không thấy bóng dáng người đàn ông đâu nữa, chỉ có bụi khói mịt mờ.
[…..]
Hắn
chết rồi sao? Trung sĩ Eric liền cho hai người lính đến kiểm tra.
[Chết
tiệt thiệt!!]
Bất
thình lình. Cánh tay phải của người lính bị thổi bay, rách cả quần áo. Một người
đàn ông đầy máu me nhảy lên.
[Uhh!]
[Guge!?]
Hai
người lính hoàn toàn không kịp đề phòng.
Một
người lính bị người đàn ông đá bay đi ngã vào người lính khác.
Khi
người đàn ông cố gắng đến gần để cho họ một đòn chí tử thì trung sĩ Eric và cấp
dưới của mình đã chuẩn bị sẵn vũ khí.
Âm
thanh của khẩu súng bắn tỉa Type 99 vang lên từ phía sau trung sĩ Eric.
Một
cái lỗ nhỏ xuất hiện trên đầu người đàn ông.
Toàn
bộ trung đội triển khai hỏa lực từ các khẩu PTRS-41.
Khi
những viên đạn lớn như thế bắn vào người đàn ông thì lại kéo đi theo một phần
cơ thể của ông. (TL: súng chống tăng mà nó nã thế tăng còn chịu không nổi huống
chi là người)
[……?]
Khuôn
mặt của người đàn ông hoàn toàn choáng váng, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Phần
lớn cơ thể của ông văng xa hơn 1m.
Phần
dưới của cơ thể ông cũng chạm đất khi tiếng súng chấm dứt.
[Chúng
ta đã làm được…..?]
Như
là câu trả lời của mình, trung sĩ Eric quay sang đối mặt với trung đội của mình
và nở nụ cười.
Hắn
ta…..chết rồi.
Sau
khi xác nhận lại một lần nữa, người đàn ông này đã chết, trung sĩ Eric thả lỏng
cả hai vai của mình.
Anh
liền báo cáo hoàn thành nhiệm vụ tới sở chỉ huy, trung sĩ Eric cùng với trung đội
1 của mình và phần thân xác còn lại của ông ta trở về căn cứ.
[Nhiệm
vụ hoàn thành!! Chúng tôi đang trở về căn cứ!!]
――――――――――――
Sau
khi ra mệnh lệnh, tiếng súng và pháo nổ vang lên ở phía Tây liên hồi.
Nhưng
chỉ sau một lúc, tiếng súng chấm dứt và báo cáo từ trung đội 2 đến.
『Mục tiêu đã được loại bỏ,
bị thương hai người. Không có người chết. Xác chết đã được xử lý, chúng tôi
đang đem nó về căn cứ』
[Nghe
rõ. Trở về căn cứ]
Với
như thế, mối lo của cậu đã bị tiêu diệt.
Kazuya
bắt đầu nghĩ…..mình có nên xác nhận không?
Cậu
liền ra lệnh cho binh lính của mình.