Chitose và Kazuya bắt đầu họp với các binh sĩ khác về tương lai của mình.
Bây giờ có một vài vấn đề là quyết định tương
lai như thế nào?
「Thì cứ thế thôi, chủ
nhân」
「……cô có thể thôi đọc
tâm trí tôi mà chưa xin phép được không, Chitose」
「Tôi biết được mọi thứ
mà ngài đang nghĩ, chủ nhân」
「…………」
Sau cuộc tấn công, có vẻ như bản chất Yandere
của Chitose ngày càng trở nên ghê gớm hơn.
………Đáng sợ thật.
———————————————————————-
Cấp độ của mình có tăng lên không nhỉ?
Để xác nhận điều đó, Kazuya mở màn hình menu của
mình lên
=====================================================================
[Thử Thách Của Chúa – Số 1]
[Thử Thách Của Chúa – Số 1]
Thử
thách đã được hoàn thành.
Xin
chúc mừng.
Cấp
độ của bạn tăng lên cấp độ 19.
Giới
hạn về năng lực của bạn đã được giảm xuống.
[Số
Lượng Vũ Khí Có Thể Được Triệu Hồi:]
Bộ
binh: 1,000 (1 tiểu đoàn)
Pháo
binh: 200
Phương
tiện: 450
Máy
bay: 250
Tàu
chiến: 50
※Khi những thứ này được triệu hồi thì số người
cần thiết để có thể vận hành nó cũng được triệu hồi.
※Nhân viên hậu cần (công binh, sữa chữa, thông tin, vận tải, quân y) không bao gồm trong binh lính triệu hồi, và được triệu hồi riêng. Số lượng nhân viên hậu cần có thể được triệu hồi là số lượng nhân
viên cần thiết để duy trì một sư đoàn.
※Không có hạn chế về việc triệu hồi vũ khí nhỏ, và vũ khí hạng nặng có thể cần 2 – 3 người vận hành.
=====================================================================
Cấp độ của Kazuya đã tăng lên đáng kể sau khi
cậu giết rất nhiều quái vật.
Với việc giảm giới hạn năng lực của mình, cậu
cảm thấy mình có thể xây dựng được một căn cứ quân sự thật sự.
Đợi chút đã…
Khu rừng này là biên giới giữa vương quốc
Canary và vương quốc ma thuật Elsass. Có lẽ mình nên di dời nó đi chỗ khác sớm.
「A, Chitose?」
「Ngài muốn nói về căn
cứ mới à…」
……Cô ấy đọc được tâm trí tôi thật sao?
Kazuya bắt đầu sợ hãi với năng lực đọc tâm trí
của Chitose.
Sau khi Kazuya bàn bạc với Chitose và những
người khác. Mọi người đưa ra quyết định là căn cứ mới sẽ được xây dựng trên một
hoang đảo, cách căn cứ cũ khoảng 400km.
Kazuya triệu hồi lên một chiếc tàu khu trục và
di chuyển đến hoang đảo.
Khi đến đấy, cậu sử dụng năng lực của mình phát
triển hoang đảo này.
Cái tốc độ mà cậu xây dựng căn cứ mới có thể
xem nó như là một ‘Cheat’.
Cậu bắt đầu triệu hồi ra các thiết bị cần thiết.
Bao gồm căn cứ hải quân, sân bay và trung tâm chỉ huy. Trên hết, cậu cũng triệu
hồi các thiết bị chống máy bay và pháo binh; hệ thống radar và cả pháo phòng
không hay kể cả tên lửa đạn đạo V2.
Ngoài ra cậu cũng triệu hồi các thiết bị phi
quân sự khác như là trung tâm giải trí.
Xây dưng các kho chứa và hầm trú bom dưới lòng
đất. Phía trên thì xây dựng các cơ sở sản xuất vũ khí và đạn dược, cậu không
thể lúc nào cũng dựa vào năng lực của mình được.
「……Xong rồi」
「Cám ơn ngài rất
nhiều, chủ nhân」
Cơ bản thì việc xây dựng một căn cứ lớn như thế
sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên với cậu thì lại chẳng
tốn chút thời gian nào.
「Chúng ta có nên xây
dựng một cứ điểm phòng thủ trên đất liền không?」
「Đó quả là một ý kiến
hay」
Sau khi xây dựng căn cứ xong, Kazuya bắt đầu
xây dựng căn cứ quân sự bên ngoài
「Tôi sẽ xây dựng một pháo đài phiên bản nhỏ của
chúng ta ở đây, thế sẽ làm nó càng thêm tiện lợi」
「Nếu xây dựng nó quá
lớn, các vương quốc sẽ chú ý tới」
Hầu hết các căn cứ quân sự đều giống như pháo
đài. Mặc dù các thiết bị cần thiết đã được triệu hồi, nhưng nó cần phải ngụy
trang sao không cho ai thấy cả dù là từ trên trời nhìn xuống.
Theo giới
hạn mới về năng lực của Kayuza. Thì cậu có thể điều khiển hai căn cứ cùng một
lúc. Tức là mỗi cơ sở sẽ có 500 lính, với 5000 nhân viên hậu cần hỗ trợ. Có một
sự thiếu hụt vũ khí không hề nhẹ, và do giới hạn năng lực của Kazuya, vì thế mà
các nhà máy luôn ở trong trạng thái hoạt động liên tục.
「Tình huống có chút tệ…..」
「Đúng vậy, với tình
hình hiện tại của chúng ta bây giờ, cho dù có quân số đông đi nữa, chúng ta
cũng không đủ sức mạnh để chống lại một cuộc tấn công bất ngờ từ bên ngoài」
Kazuya nhìn qua bảng phân bổ vũ khí và đạn dược
của hai căn cứ.
Đúng như mong đợi, binh lính không đủ vũ khí sử
dụng….
Hiện tại phương thức phòng vệ chính của họ là
tàu chiến.
Nên làm cái gì đây….?
Kazuya bắt đầu vận dụng từng tế bào thần kinh
xem phải làm gì giải quyết tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược.
――――――――――――
20 xe quân sự đang đợi lệnh khởi hành.
「Đã chuẩn bị xong, chỉ
huy Chitose」
「Thế còn tôi…..chủ
nhân」
「Cô định đi à?」
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Kazuya đến thế
giới này.
Sau khi các nhà máy sản xuất vũ khí và đạn dược,
cậu không ngừng tiệu diệt các quái vật xung quanh căn cứ quân sự. Kazuya không
hề có ý định là mình chỉ giới hạn căn cứ trong một khu vực mãi mãi.
Đó là do số lượng binh sĩ đã được tăng lên đến
quy mô của một tiểu đoàn. Chitose cũng đã được thăng lên hàm trung tá.
「Vị trí của cô là hỗ
trợ hậu cần cho tôi…..」
「Ể? …….Hỗ trợ hậu cần
cho chủ nhân……..Tôi bị sa thải sao!?」
Khi tức xung quanh tỏa ra từ Chitose liền lập
tức thay đổi, Một nụ cười đáng sợ xuất hiện trên khuôn mặt cô. Hào quang trong
mắt cô đã biến mất.
「……Đợi đã! Cô là ai!? Một
Chitose khác sao!!」
Kazuya không hiểu được ý nghĩa phía sau hành
động của Chitose, nhưng sau khi thấy nụ cười đáng sợ của Chitose, cậu biết mình
đã sai.
「Có gì khác sao, chủ
nhân? Ngài chán ghét tôi rồi sao?」
Chitose ngày càng bước tới gần Kazuya trong khi
nói những lời lạnh tanh.
Thật nguy hiểm….
Kazuya lùi về phía sau cố gắng tạo khoảng cách
trước khí tức đáng sợ của cô. Tuy nhiên cậu càng lùi thì cô càng tiến tới.
「Tôi không chán ghét
cô! Tôi nghĩ là cô đã có cấp bậc cao hơn thì có nhiều công việc hơn, có lẽ sẽ
tốt hơn nếu tôi triệu hồi một người khác có cấp bậc thấp hơn」
A! Bức tường!?
Trong khi cố nói ra những lời giải thích mà cậu
nghĩ đến, Kazuya đụng phải bức tường phía sau lưng mình, thế là con đường duy
nhất của cậu đã mất.
「Ngài không cần quá lo
lắng…」
「Không…..ơ….Chitose?」
Chitose chống hai tay của mình lên tường, ép về
phía Kazuya bằng bộ ngực của mình.
Cô kề sát khuôn mặt của mình đến gần trong khi
nhìn chằm chằm vào chủ nhân mình.
「Nếu là thế thì cho
phép tôi vừa có thể giữ chức vừa có thể được phụ tá bên cạnh ngài chứ……?」
「A! Dĩ nhiên là được!!」
Kazuya cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nhìn vào con
ngươi của Chitose. Khí tức của cô thay đổi thất thường, cậu không thể chịu được
nữa mà.
「Thế à? Vậy thật tốt, chủ
nhân」
Nói thế rồi Chitose nở một nụ cười.
Sau sự kiện đó Chitose vừa được giữ chức trung
tá và trở thành phụ tá bên cạnh Kazuya.
—————————–
「Vậy thì, cậu hãy trông coi căn cứ, trung tá Miller」
「Vậy thì, cậu hãy trông coi căn cứ, trung tá Miller」
「Ngài cứ giao cho tôi!」
Thế là khi Chitose hay Kazuya đi tấn công, trung
tá Miller nhận lệnh chỉ huy.
Kazuya sau khi ban hành mệnh lệnh của mình thì
tiến vào thông đạo bí mật.
「Khởi hành」
「Tất cả các phương
tiện, tiến về phía trước!!」
Những động cơ của các phương tiên vang lên ầm ĩ.
Trong đoàn xe có 18 xe hộ tống. 4 xe mô tô, 3 chiếc tăng M8, 3 chiếc xe jeep
được vũ trang (súng không giật M20 recoilless 75mm và M2 Browning) và 8 chiếc
xe vận tải chở đầy lính và vật tư.
Chitose bố trí mỗi chiếc xe vận tải vậy chở 60
binh sĩ.
Ở phía cuối đường hầm cứ tưởng như là họ sẽ va
vào vách và chết mất. Thì cái vách ấy đột nhiên mở ra tạo một con đường cho họ
lên mặt đất.
Khi Kazuya lên được mặt đất, cậu thấy có một
con đường chính dẫn tới vương quốc Canary.
「Gần nhau lại. Chúng
ta không biết nhiều gì về thế giới này, vì thế không cần phải gây chiến không
cần thiết」
『『『『Tuân lệnh!』』』』
「Tiến về phía trước!!」
Theo mệnh lệnh của Kazuya, đoàn xe tiến về phía
thành phố gần nhất.
「Chủ nhân, có ổn không
khi sử dụng những phương tiện này? Hình thức giao thông chính của thế giới này
là xe ngựa, thế này không phải chúng ta quá bắt mắt rồi sao?」
「Không còn cách nào
khác. Những phương tiện này tiện lợi hơn, nó có thể mang được 60 binh sĩ, đạn
dược, vật tư y tế, và cả thực phẩm. Năng lực của tôi cũng có thể triệu hồi
ra xe ngựa, tuy nhiên trong chiến đấu thì nó lại chẳng giúp được gì và trong
chiến đấu thì tôi lại không thể triệu hồi được. Vì thế để cho an toàn,
chúng ta cứ việc đi bằng các phương tiện này」
「Tôi hiểu, tôi nghĩ đó
là lí do tại sao….」
「Nếu có ai đó hỏi thì
cứ nói đó là vật phẩm ma thuật là được. Chúng ta đang sử dụng vũ khí hiện đại,
vì thế chúng ta sẽ rất bắt mắt」
Sau khi nghe thấy lời giải thích của Kazuya,
Chitose vừa nhận được tin tức báo cáo.
「…..A, tôi rõ rồi. Chủ nhân, B-29 báo cáo là 3
chiếc xe vận tải chúng ta bị quái vật tấn công. Chúng ta làm sao đây?」(TL: B-29 là máy bay ném bom hay còn được gọi là pháo đài bay, đời
trước của B-52)
Chitose hỏi Kazuya trong khi chỉ vào điểm xảy
ra sự cố trên bản đồ.
「….À…. Chitose, dùng
máy điện đài truyền lệnh cho mọi người ngăn chúng lại.」
「Bằng mọi cách」
「Kazuya gửi đến các
đơn vị, một chiếc xe bị quái vật tấn công, chuẩn bị chiến đấu」
『『『『Tuân lệnh!!』』』』
Sau khi trả cái máy điện đài cho Chitose,
Kazuya cũng chuẩn bị hành động.
Để cứu nhóm vào lúc này, Kazuya đang rất vội.