Khi Kazuya đang nắm bàn tay của Iris trở về nơi cắm trại, thì bất ngờ anh nghe thấy có tiếng động.
「〜〜〜!!」
「〜〜〜!?」
Một
nhóm người xuất hiện.
「Hở?」
Mọi
người nhìn chằm chằm vào Kazuya đang hoang mang đứng đó.
「A……Công chúa…..」
Phyllis
cũng là một trong số nhóm người ấy, khuôn mặt của cô hoàn toàn tái nhợt. Cảm
giác như thể thời gian ngưng lại khi cô bước đến Kazuya và Iris.
「May quá!! Tôi nên làm
gì nếu ngài làm gì với công chúa Iris nhỉ!?」
……hmmm?
Gì đây?
Phyllis
đã làm một biểu hiện kì lạ khi cô khụy gối xuống trước Iris.
「Trên hết, thật tốt khi
công chúa vẫn an toàn. Người đã đi đâu thế? Người biết là không nên rời khỏi
chúng tôi mà」
「Ta xin lỗi, là sự vô
trách nhiệm của ta」
Sau
lời xin lỗi của cô, Phyllis làm một tràng giảng dạy hơn 5 phút. Tuy nhiên, như
thể nhớ ra gì đó cô ngừng lại.
「À, đúng rồi. Xin hãy đợi
tôi chút, Kazuya. Hai người, trời cũng tối rồi, hộ tống công chúa về xe ngựa đi」
Ngay
khi Phyllis nói thế, có hai người bước ra từ chiếc xe ngựa và tiến về phía Iris.
「Công chúa, xin hãy theo
chúng tôi」
「….Không」
「「「Ể?」」」
「Ta không muốn rời khỏi
Onii-san! Ta không muốn vào xe ngựa!」
「……」
Biểu
hiện của Phyllis liền trở nên cay nghiệt, cô gắt giọng.
「Công chúa Iris! Đừng có
bướng bỉnh như thế!」
「Vậy để tôi hộ tống cô ấy
về xe ngựa thay vậy」
「Nhưng….」
「Sao?」
「Muu….Nếu Kazuya đã nói
thế.」
Sau
khi Kazuya cắt ngang cơn bùng phát của Phyllis, cậu nắm tay của Iris rồi tiến về
chiếc xe ngựa.
Mặc
dù quãng đường về chiếc xe ngựa rất ngắn, Iris vẫn bám cánh tay Kazuya thật chặt.
「Chúng ta đến rồi」
Khi
cậu đến cửa chiếc xe ngựa, Kazuya thúc giục Iris vào bên trong.
Nhưng
trước khi cô bước vào, cô thấp giọng đến mức mà hai người hầu không thể nghe thấy
rồi nói với Kazuya.
「(Mai Onii-san có thể kể
chuyện cho em nữa không?」
「Hở? Nếu anh có thời
gian, anh sẽ kể cho em」
「(Hứa nhé)」
「…..Anh hứa」
Kazuya
đã hoàn toàn bị áp đảo bởi một Iris đang có nước mắt lưng tròng.
「….Ngủ ngon, Onii-san」
Iris
ngoái lại nhìn cậu trong khi bước vào trong xe với hai người hầu của mình mà
không che giấu được nụ cười trên mặt. Tuy nhiên, Kazuya nhận ra một việc.
Bây
giờ cậu phải giải thích trường hợp của Phyllis.
Sau
khi thấy Iris bước vào trong xe, Kazuya vội đi đến nơi Phyllis chờ đợi.
「Ngài có gì muốn nói
không?」
Kazuya
bước vào trong lều thấy ba người Chitose, Beretta và Phyllis đã ngồi xung quanh
chiếc bàn lớn.
「Bây giờ, Kazuya, tôi thắc
mắc là ngài đã nói chuyện gì với công chúa Iris?」
「Cho dù cô có hỏi thế,
Kazuya cũng sẽ không ngẫu nhiên mà nói ra bí mật như thế」
「Tôi hiểu」
「Ừm」
「Ngài ấy có thể sẽ che
giấu nó, nó không phải quá bất thường khi hỏi về vấn đề cơ mật quốc gia」
「Ồ, tôi đoán nó không phải
quá bất thường nếu cô bị giết thầm lặng khi biết được cơ mật quốc gia đấy」
「Haha, thế à?」
Phyllis
nở nụ cười nhẹ trước lời nói đùa của Kazuya nhưng rồi cô nhanh chóng làm lại
khuôn mặt nghiêm túc.
「Có vẻ như công chúa
Iris rất quan tâm tới Kazuya….Tôi đoán là ngài đã chưa được giới thiệu rõ ràng
nhỉ. Công chúa Iris là con gái cả của công chúa Aria vương quốc Canary..…Ban đầu,
chúng tôi không có ý định là để cho công chúa Iris gặp Kazuya」
…..Đúng
như mình nghĩ. Họ không có ý định để công chúa lộ mặt.
Kazuya
đã bắt đầu rơi mồ hôi lạnh thì Phyllis thay đổi chủ đề.
「Còn nhớ câu
hỏi mà ngài đã hỏi tôi lúc tối『Tại
sao mấy người ở đây thế?』. Vậy để
tôi trả lời cho ngài biết, đó là tôi đang tìm kiếm người có năng lực đặc biệt.
Người đến từ thế giới khác hoàn toàn thế giới này, chính xác là người thế giới
khác」
「Người thế giới khác?」
Kazuya
như thể đã quen thuộc với câu hỏi đó, hỏi Phyllis.
「Ngài cũng biết về người
thế giới khác à? Tuyệt! Nghe nói là gần đây có người thế giới khác xuất hiện ở
đây. Nhà tiên tri nói rằng người đó sẽ xuất hiện ở đây vì thế mà chúng tôi mới
tìm kiếm quanh đây」
「Tôi hiểu rồi……mà tại
sao các cô tìm kiếm người đó thế?」
「Là vì số lượng quái vật
gia tăng một cách bất thường. Và một lí do khác nữa là cuộc chiến tranh với đế
chế ma thuật Elsass, quốc gia hàng xóm của chúng tôi. Bởi vì những cuộc khủng
hoảng này, mà chúng tôi mới cần sự giúp đỡ của người thế giới khác」
Lí
do nghe có vẻ nguy hiểm….
「Quái vật gia tăng bất
thường sao?」
「Tôi nghĩ là chúng tôi
nghe được tin tức về nó」
Hở,
tin gì thế?
Mặc
kệ phản ứng của Kazuya, Phyllis tiếp tục câu chuyện của mình.
「Dường như quái
vật chỉ tập trung bất thường ở hai điểm, tuy nhiên nếu chúng tôi bỏ mặc nó, vương
quốc Canary có thể sẽ bị phá hủy. Với sức mạnh của riêng mình, chúng tôi không
đủ sức tiêu diệt được chúng. Vì thế chúng tôi cần sự giúp đỡ của người thế giới
khác có năng lực đặc biệt」
「Tôi hiểu, nhưng tại sao
các cô lại mang công chúa Iris theo? Việc này thì chỉ cần các cô và các hiệp sĩ
là đủ rồi」
Khi
Kazuya hỏi như thế, Phyllis bắt đầu nói.
「Cô ấy sẽ được sử dụng để
giúp chúng tôi lôi kéo người thế giới khác」
「……Cô ấy là vật hi sinh sao?」
「…..Gần như thế」
「Thế chuyện gì sẽ xảy ra
nếu các cô không tìm thấy người thế giới khác. Các cô sẽ đối phó với những con
quái vật thế nào?」
「Chúng tôi đã cử thám mã
đi tìm kiếm rồi trong khi chúng tôi quay trở về thủ đô. Nếu sau hai tháng chúng
tôi vẫn không tìm thấy người đó. Thế thì…..chúng tôi sẽ tấn công hai điểm ma
thuật trên với tế đàn ma thuật bằng sức mạnh ma thuật mà công chúa Iris sở hữu」
「Vậy thì tại sao các cô
không sử dụng sức mạnh ma thuật của Iris ngay từ đầu…」
「Tế đàn ma thuật cần một
lượng lớn sức mạnh ma thuật để cung cấp nó….」
「……」
Trong
lều đều trở nên im lặng, không ai nói gì cả.
「…..Vậy công chúa Iris sẽ làm vật hi sinh?」
Chitose,
người im lặng từ nãy giờ, lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy.
「…..Đúng như những gì cô nói」
Khi
Phyllis thừa nhận những lời của Chitose, cả lều lại trở nên im lặng lần nữa.
「Không còn cách nào khác
sao?」
「Có, nhưng để diệt trừ hết
lũ quái vật. Vương quốc Canary sẽ phải huy động hết tất cả lực lượng của mình, kể
cả các đơn vị ở biên giới. Nếu chúng tôi làm thế, chúng tôi sẽ rơi vào tay đế
chế ma thuật Elsass」
「Vì thế mà các cô mới
tìm kiếm người thế giới khác」
「Đúng vậy, hiện tại có rất
nhiều các liên minh quân sự」
Theo
như lời của Phyllis thì vương quốc Canary, đế chế ma thuật Elsass và nhiều quốc
gia khác nữa đang hình thành liên minh chuẩn bị cho cuộc đại chiến sắp tới.
Liên
minh quỷ do quỷ tộc đứng đầu. Liên minh Vera Girard do thú nhân đúng đầu. Tuy
nhiên, đế chế ma thuật Elsass, hiện tại là quốc gia mạnh nhất trên lục địa này
và các thế lực khác dường như đang tập hợp lại để chiến đấu với nó.
「….Giờ cũng trễ rồi. Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này
sau」
Ngay
khi Phyllis nói thế, Kazuya cũng đồng ý bàn bạc tiếp vấn đề này vào hôm sau.