projects

Modern Weapons Cheat in Another World - Vol 2 - Chap 16


Vậy thì, Karen. Báo cáo đi
Vâng, lần đầu tiền họ đến thành phố pháo đài–
Sau khi Kazuya và những người khác rời khỏi. Karen liền báo cáo với nữ hoàng Isabella.
–Chuyện là thế
Khi Karen giải thích đầy đủ tình hình xảy ra ở thành phố pháo đài, căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
…Từ câu chuyện của cô. Phải nói là chúng ta đã hoàn toàn thay đổi nhận thức về họ
Phán đoán ban đầu của chúng ta là một sai lầm không như mong đợi nhỉ?
Mặc dù sức mạnh áp đảo của quân đội Parabellum đã được Maria báo cáo cho nữ hoàng Isabella. Tuy nhiên chừng nào chưa thấy được các vũ khí hiện đại thì cô không thể tin chúng được. Với lại Maria nói mơ hồ quá, vì thế nữ hoàng Isabella không thể không nghĩ là Maria đã đánh giá quá cao họ. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy lực lượng quân sự mà Parabellum mang đến thủ đô, thì cô đã hiểu tại sao họ lại có thể dễ dàng đánh bại quân đội đế chế.
Và dĩ nhiên xem nhẹ sức mạnh của Parabellum là một việc vô cùng nguy hiểm. Cả quân đội của đế chế đã phải ăn quả đắng của một nước nhỏ như thế. Parabellum chỉ cần sử dụng một lượng quân đội nhỏ thôi đã có thể đẩy lùi được quân đội đế chế, thế thì hàng trăm ngàn quân của Canary có khác gì như thế. Nữ hoàng Isabella và các quý tộc ban đầu nghĩ là do họ may mắn, tuy nhiên sau khi nghe nói về sức mạnh của vũ khí hiện đại, khuôn mặt họ hoàn toàn tái nhợt.
Vậy theo như công tước nói, thái độ của chúng tôi với một quốc gia hùng mạnh như vậy là sai?
Đúng vậy. Tuy nhiên, chúng ta không nên vội phán xét khi thiếu bằng chứng như vậy
Hai quý tộc đang lầm bầm với nhau thì một người béo nịch lớn tiếng nói.
Đừng có nói vậy! Chúng ta nên giết hắn khi không có ai bảo vệ
Các quý tộc khác cũng bắt đầu ồn ào theo lời của người quý tộc béo đó.
Ngươi dám!! Thế không phải chúng ta sẽ bị lính cậu ta giết à!?
Thật nhảm nhí!! Sau khi nghe những lời của công tước, mặc dù hắn ta là người thế giới khác, nhưng hắn ta không hề có ma thuật hay sức mạnh đặc biệt gì cả!! Với lại lãnh thổ của hắn thậm chí còn không bằng một nửa quốc gia chúng ta. Thế làm gì phải sợ hắn chứ!?
Theo niềm tự hào của các quý tộc thì ma thuật mới là tối thượng.
Ngươi không nghe công tước nói à? Cho dù cậu ta không có ma thuật hay sức mạnh đặc biệt gì, thế nhưng họ có thứ gọi là khoa học? Từ đó họ có thể tạo ra được các vũ khí mạnh mẽ. Chúng ta còn không đánh bại được đế chế thì lấy gì đánh bại họ?
Bọn chúng thắng đế chế chỉ là do may mắn. Nếu chúng ta giết chết hắn và tấn công Parabellum một cách thần tốc, chúng ta sẽ giành chiến thắng
Sao mà ngươi có thể lạc quan đến vậy?……Vậy ngươi có biết Parabellum ở đâu? Hay là ngươi mong đợi chúng ta sẽ kiểm tra từng hòn đảo một? Và theo như lời kể của công tước thì chúng ta không có may mắn làm thế đâu?
Chuyện….đó….
Các quý tộc bắt đầu tranh cãi không ngừng trong phòng.
Im lặng
Nữ hoàng Isabella cất cao giọng của mình, cả căn phòng liền rơi vào im lặng.
Karen. Cô đã nhìn thấy quốc gia Parabellum rồi đúng không?
Vâng
Nếu chúng ta chiến đấu với Parabellum, chúng ta có thể thắng không?
Với tất cả sự tôn trọng của thần. Quá rõ ràng là chúng ta không hề có chút cơ hội nào chống lại Parabellum
Các quý tộc nghe thấy những lời của Karen không ngừng lầm bầm với nhau, cô vẫn mặc họ và tiếp tục nói.
Sức mạnh quân sự và sức mạnh của Parabellum không thể so với chúng ta được. Các quý tộc đã thấy Parabellum ở thành phố pháo đài cũng sẽ nói như thần. Ngoài ra, người nhìn xem
Đây…..là gì?
Nó là một món quà từ tổng thống Nagato
Nữ hoàng Isabella hoàn toàn kinh ngạc bởi hai cái túi trắng mà Karen giao cho mình.
Đây là…..muối? Không thể nào. Làm sao muối có thể trắng vàkhông tạp chết thế này được. Với lại cái thứ đựng nó là gì?
Đúng như bệ hạ nói, nó đúng là muối. Túi khác là đường. Còn thứ đựng chúng được gọi là Polyvinyl(TL: PVC – Polyvinyl Chloride)
Một thứ như thế…..
Karen gọi các cận vệ mang những gói muối và đường vào. Các quý tộc không ngừng thổn thức khi thấy điều này.
Đây là một phần hàng hóa mà tổng thống Nagato gửi tới. Bao gồm 10 tấn muối, 10 tấn đường, 20 tấn hồ tiêu cùng các loại gia vị khác như ớt, vân vân…
Thế quá nhiều…..
Chỉ để chứng minh cho tình hữu nghị, nữ hoàng Isabella đã nhận được món quà vô cùng lớn và xa xỉ như vậy. Giò thì cô đã hiểu sự chênh lệch sức mạnh của hai quốc gia. Nói về các quý tộc thì lúc này họ không ngừng nhìn vào những bao muối và đường xếp chồng trong phòng.
Tổng thống Nagato và Parabellum–Ta phải kết minh với họ
Khi nữ hoàng Isabella nói thế thì một người đứng ra can ngăn.
Bệ hạ, không nên như thế
Thủ tướng John Leben
Quyền lực của thủ tướng có thể nói là còn lớn hơn cả nữ hoàng Isabella. Có nhiều tin đồn nói rằng ông mới thật sự là người cai trị đất nước, còn nữ hoàng chỉ là cái bóng của ông.
Chúng ta có thể không có quân đội mạnh, nhưng trong việc mở rộng lãnh thổ. Chúng ta –
Thủ tướng, tôi thấy không cần phải lo lắng
Những lời của thủ tướng đã bị Karen cắt ngang.
……Hở? Tại sao lại không lo lắng?
Có một món quà không hề trong mong đợi. Parabellum đã giúp chúng ta tiêu diệt hang ổ lũ quái vật
……Chờ chút, Karen, tổng thống Nagato đã giúp chúng ta tiêu diệt hang ổ lũ quái vật à!?
Nữ hoàng Isabella hoàn toàn bị sốc khi nghe thấy chuyện này.
Vâng, thưa người
Là…thế…sao. Vậy là tổng thống Nagato đã cứu chúng ta tới 3 lần rồi
Đúng vậy, thưa người. Với lại cái tên của họ cũng phản ánh được triết lý của họ. Nếu giải mã nghĩa của tên họ chúng ta sẽ được “Nếu muốn hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh”. Bản thân ngài ấy là một người yêu hòa bình(TL: Tiếng Latin “Si vis pacem, para bellum” nghĩa là “Nếu muốn hòa bình thì phải chuẩn bị cho chiến tranh”. Parabellum có nghĩa là “chuẩn bị cho chiến tranh” vì thế nói main chỉ yêu hòa bình chỉ đúng một nửa thôi)
……
Nghe những lời của Karen, thủ tướng không khỏi im lặng.
――――――――――――
Sau khi các quý tộc đã rời khỏi phòng, chỉ còn lại 4 người nơi đây.
–Tôi vừa nhận được tin là tổng thống Nagato sẵn lòng giúp đỡ chúng ta. Thế nhưng sẽ chỉ trong việc phòng thủ và hỗ trợ hậu cần. Và khi có người thế giới khác xuất hiện, thì trường hợp sẽ khác
Vậy…Nếu người thế giới khác xuất hiện, chúng ta sẽ phải tấn công đế chế một mình à? Và họ chỉ can thiệp nếu quân đội đế chế tấn công chúng ta?
Là vậy, thưa người. Bởi vì tổng thống Nagato không cần lãnh thổ. Với lại ngài cũng không muốn lãng phí quân của mình
Ta hiểu…..cô làm tốt lắm Karen. Ta sẽ tiến hành đàm phán về chuyện này sau
Sau khi nghe thấy Karen nói, nữ hoàng Isabella bắt đầu nghĩ làm sao tăng tiến mối quan hệ của hai bên.
À, Karen?
Biểu hiện của nữ hoàng Isabella thay đổi ngay tức thì. Cô nở nụ cười vui vẻ nói chuyện với Karen.
……Gì vậy, thưa người?
Cô nghĩ sao về tổng thống?
Hở!? Không…ơ, bệ hạ?
Cô không phải là một người giỏi dấu giếm. Cô đã rất quan tâm cho tổng thống, Ta biết cô nghĩ gì về cậu ta
~~~!!
Nhìn thấy cảm xúc của mình dễ dàng bị nữ hoàng Isabella nhìn thấy, khuôn mặt của Karen liền trở nên đỏ rực khi cô cúi đầu xuống.
Thế nào, Karen?
Nữ hoàng Isabella lúc này không khác gì một loài động vật ăn thịt đang vờn với con mồi của mình vậy.
Ý bệ hạ là….
Sau khi làm đôi mắt như trách móc với nữ hoàng Isabella. Karen bắt đầu nói ra những lời trong tâm trí mình.
……Thần yêu ngài ấy
Ồ!!
Mặc dù phản ứng khác nhau, nhưng khuôn mặt Karen và nữ hoàng Isabella không khỏi đỏ rực. Nữ hoàng Isabella hoàn toàn bị sốc trước những lời của Karen.
Bệ hạ!!
Hở? Xin lỗi, ta đã hơi quá
Nhìn thấy Karen bắt đầu giận dỗi, nữ hoàng liền lên tiếng xin lỗi.
Ta nghĩ cô rất hợp cho vị trí đó. Trong cuộc họp tới, tại sao chúng ta không nói về một cuộc hôn nhân nhỉ?
Bệ hạ!?
Ban đầu ta dự định dùng Iris để làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước, nhưng thấy Karen hạnh phúc, ta cũng rất vui
Hiện tại, mối quan hệ hai nước không phải là bền chắc. Với việc tổng thống Nagato dường như quen với Karen, nên chuyện này sẽ ổn thôi.
…..Thần rất biết ơn vì sự quan tâm của người
Karen nhìn lấy nữ hoàng Isabella với vẻ si ngốc trong một lúc, tuy nhiên cô đáp lại với nữ hoàng bằng một giọng đầy vui sướng.
――――――――――――
Hội nghị liên minh giữa vương quốc Canary và Parabellum đã diễn ra không suôn sẻ, hoàn toàn trái ngược với mong đợi của nhiều người.
Một liên minh đã được hình thành. Tuy nhiên các thỏa thuận của nó rất qua loa và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Một liên minh quân sự…..Hay đúng hơn là môt hiệp định không xâm lược lẫn nhau. Có vẻ như họ vẫn còn cảnh giác chúng tôi, thật vô ích à. Chúng tôi cũng đã thiết lập một căn cứ quân sự ở khu rừng của lũ quái vật.
Lí do mà hội nghị diễn ra không suôn sẻ là do thủ tướng.
Mặc dù nữ hoàng đã chứng nhận xây dựng căn cứ ở đầu cuộc họp. Thế nhưng thủ tưởng đã chỉ trích việc xây dựng căn cứ trên lãnh thổ của họ là việc không thể chấp nhận được. Ông nói Kazuya nên thể hiện sự chân thành của mình và nhượng bộ, điều đó khiến cho hiệp ước hoàn toàn nghiêng về một phía.
Bởi vì chuyện này mà đoàn người theo Kazuya nổi cả gân xanh trên trán mình. Chitose thậm chí run lên vì giận dữ.
Hmm…..liên minh đã được hình thành. Bây giờ, xin thứ lỗi
Tôi rất khó chịu. Cuộc họp thậm chí vẫn chưa chấm dứt, thế nhưng ông ta lại nghênh ngang bỏ đi. Các binh sĩ của Parabellum nhìn ông như thể muốn bắn chết ông ta vậy.
Tôi xin lỗi, tổng thống Nagato
Quyền lực của nữ hoàng yếu hơn so với thủ tướng, vì thế mà cô đã không thể can ngăn được chuyện này. Thay vào đó cô đã xin lỗi thay cho hành động của ông ta.
Bởi vì nữ hoàng là một người tốt, nên người không cần lo lắng về nó
Kazuya hiểu rõ được cuộc đấu tranh quyền lực của vương quốc Canary vì thế liền chấp nhận lời xin lỗi của nữ hoàng.
Bởi vì bầu không khí bây giờ khá tệ, nữ hoàng Isabella do dự là nên bàn thế nào về vấn đề hôn nhân.
Lúc đó, Iris đột nhiên xông vào phòng. Phía sau cô là các cận vệ khuôn mặt xanh xao.
I…Iris? Sao con lại ở đây?
……? Cuộc họp vẫn chưa kết thúc à mẫu hậu
Một người cận vệ của nữ hoàng ngay lập tức thiết lập kết giới. Tuy nhiên, Iris lại lao thẳng đến chỗ Kazuya. Ngồi trên đầu gối rồi sau đó rúc mặt vào lồng ngực cậu.
Nữ hoàng Isabella và các quý tộc thấy chuyện này hoàn toàn chết lặng. Chitose siết chặt nắm đấm của mình khi không ngừng run rẩy vì giẫn dữ và ghen tuông.
Mẫu hậu. Con muốn cưới Onii-san!!
「「「「「……」」」」」
Mọi người trong căn phòng này hoàn toàn bị đóng băng, những lời của Iris đã hoàn toàn kết thúc cuộc hội nghị.
Bình luận