Trước khi đến thành phố pháo đài, Kazuya đã tập hợp lại các binh lính trong rừng và chia thành từng nhóm.
Tiểu
đội 1
Kazuya
và Chitose với 10 binh sĩ hoặc ít hơn.
Tiểu
đội 2
Trung
tá Ibuki với 10 binh sĩ hoặc ít hơn.
Tiểu
đội 3
Trung
úy Fletcher với 10 binh sĩ hoặc ít hơn.
Tiểu
đội 4
Sĩ
quan Funasaka với 20 binh sĩ hoặc ít hơn.
Phương
tiện:
Humvee
x 5
(Tính
cơ động cao, đa mục đích)
M1130
Stryker x 1
(CV
– Phương tiện chỉ huy)
M1126
Stryker ICV thiết giáp x 4
(ICV
– Phương tiện vận tải bộ binh)
M1128
Stryker MGS x 4
(MGS
― Hệ thống súng tự động)
Type
73 x 5
「Xuất phát!」
Kazuya
sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, cậu hét lên ra lệnh cho mọi người tiến về thành
phố pháo đài.
Thành
phố pháo đài Nashisut, được xây dựng nên với nhiệm vụ là cứ điểm chống quỷ dữ
cũng như là đế chế ma thuật Elsass.
Nó
có hình dạng giống như đồng yên Nhật, với một tòa lâu đài hùng vĩ được bao quanh
thành hình tròn bởi bức tường thành cao sừng sững.
Tường
thành cao hơn 15m và được xây vô cùng chắc chắn giúp bảo vệ nó khỏi cuộc tấn
công của quân địch. Cũng tương tự như thủ đô, ở tòa thành này cũng được chia
làm 3 lớp thành.
Thêm
vào đó là ở mỗi lớp thành chỉ có 2 cổng nên rất dễ để bố trí phòng thủ.
Vị
trí người cai quản thành phố được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hiện tại,
người cai quản nó là một trong ba công tước của vương quốc Canary. Người đứng đầu
gia tộc Lautrec hiện nay là Karen Lautrec.
Hiện
tại có khoảng 15,000 của vương quốc đồn trú bên trong nó. Bao gồm cả 5,000 tư
binh của công tước. Chưa kể đến hàng ngàn nhà thám hiểm bên trong thành phố, và
dân số khoảng 150,000 người nữa.
Trước
khi hết ngày, Kazuya sẽ đến được thành phố pháo đài.
Hiện
tại cậu chỉ còn cách thành phố pháo đài 1 giờ đi đường nữa thôi.
Các
đội trinh sát mà cậu gửi đi trước đó đến báo cáo.
「Chúng tôi nhận được báo
cáo từ đơn vị trinh sát, thưa chủ nhân」
「Chuyện gì thế?」
「Lớp tường thành ngoài
cùng đã thất thủ. Khói lửa bốc lên khắp nơi. Và quân đội của đế chế ma thuật vẫn
không ngừng tấn công tiếp, lớp tường thành thứ hai cũng sắp không giữ được rồi」
「……Liệu lớp tường thành trong cùng có giữ được…」
「Chúng ta nên làm gì đây?」
「….Đưa tôi máy điện đàm」
「Đây, thưa ngài」
「Mọi người đã nghe đơn vị
trinh sát báo cáo rồi chứ?」
Ngay
khi Kazuya liên lạc với các chỉ huy của các tiểu đội, thì mọi người liền lên tiếng
trả lời.
『Vâng』
『Rõ, thưa ngài』
『Chúng tôi nghe rất rõ
ràng』
「Bởi vì thế, kế hoạch
chúng ta sẽ có thay đổi chút. Tiểu đội 1 và tiểu đội 2 sẽ hợp lại và có nhiệm vụ
là tiêu diệt quân địch vượt qua lớp tường thành ngoài cùng. Tiểu đội 3 và tiểu
đội 4 bảo vệ các cổng ở lớp tường thành ngoài cùng.
『Tuân lệnh』
『Tuân lệnh!!』
『Vâng, chủ nhân!!』
Nhận
được lời đáp lại của các chỉ huy, Kazuya liền cắt liên lạc và đưa máy điện đàm
cho Chitose.
「Mọi người bảo
trọng……」
Kazuya
nắm chặt lấy tay mình nhìn về hướng thành phố pháo đài mà mình đang tiến tới.
――――――――――――
Khi
Kazuya cùng với đơn vị trinh sát đứng trên một ngọn đồi, cậu lấy cái ống nhòm của
mình của mình ra rồi quan sát trận chiến dữ dội đang xảy ra ở thành phố pháo
đài bên dưới.
「Chỉ huy, đằng kia」
「Thật là hào nhoáng」
Vô
số các kỵ sĩ rồng đang bắn ra ma thuật đáng sợ từ trên lưng rồng. Và các cung
thủ trên tường thành thì không ngừng đáp trả lại kẻ thù của mình. Thậm chí có cả
pháp sư đang bắn ra đạn ma thuật của mình.
Đế
chế ma thuật có đơn vị trên mặt đất của mình là các lính bộ binh được trang bị
súng hỏa mai. Và cô gái pháp sư được xem là niềm tự hào của họ đang điều khiển
một lượng lớn ác quỷ tấn công phá hủy tường thành.
Không
chỉ thể, dường như họ còn có cả một đội ngũ công binh đang vận hành máy bắn đá và
súng thần công không ngừng bắn những tảng đá lớn hay đạn pháo về phía bức tường
thành thứ hai.
Bên
phía thủ thành cũng bắn đáp trả lại nhưng nếu so sánh thì nó thật sự quá yếu.
「Nếu không nhanh, tình
hình sẽ càng thêm tồi tệ…..」
Kazuya
thì thầm khi nhìn thành phố pháo đài đã bị bao vây hoàn toàn. Rồi cậu ném cái
nhìn của mình về phía doanh trại quân địch.
Tuy
nhiên do doanh trại quân địch ở tận phía Bắc, trong khi đó Kazuya lại ở phía
Nam; vì thế mà rất khó để có thể thấy được rõ ràng.
Cậu
từ bỏ nó, đặt ống nhòm của mình xuống và quay trở lại đơn vị của mình.
「Tình hình quân sự thế
nào rồi, chủ nhân?」
「Rất tệ, có vẻ đây là một
cuộc chiến khó khăn cho họ…..」
Có
lẽ mình nên triệu hồi hàng hóa trước, lát vào cuộc chiến rồi mình sẽ không được
triệu hồi nữa….
Nghĩ
thế Kazuya liền triệu hồi ra những chiếc xe vận tải Type 73 với đầy hàng hóa
trong đó.
「Được rồi, chúng ta đi
thôi!」
Kazuya
hét to lên với mọi người.
「Chúng ta có hoàn thành
được nhiệm vụ này hay không là phụ thuộc vào mọi người!!」
「「「「Vâng!!」」」」
Động
cơ của các chiếc xe không ngừng vang lên khi họ tiến về phía trước.
————–
Trong
khi đang bảo vệ cổng thành, một người lính phát hiện có gì đó là lạ.
「…..Quân tiếp viện đến à?」
「Thế thì sao? Cho dù
quân tiếp viện có đến thì cũng vô ích thôi」
「…..Hình như không phải quân tiếp viện. Trông giống
như một đám mây mù đang tiến đến chúng ta」
「Hả?」
Khi
nghe người lính nói thế, họ đều quay sang nhìn đống mây mù đang tiến đến gần
mình.
「…..Là thật chứ!? Đó là gì thế!? Tôi chưa bao giờ thấy
thứ gì như thế trước đây!?!?」
Thấy
tình cảnh thế, người lính không khỏi thốt lên.
Một
luồng gió thổi bay đi những bụi mù đó, thứ xuất hiện là những chiếc hộp hình
vuông.
「Tôi không biết, nhưng trông
chúng không thân thiện chút nào!!」
Nghe
tiếng kêu của đội trưởng, những người lính khác nắm chặt lấy vũ khí của mình.
「Chúng dường như đã phát
hiện ra chúng ta?」
Chitose
thì thầm khi cô ấy quân đội của đế chế bắt đầu di chuyển.
「Chúng ta đến như thế mà
chúng không phát hiện ra thì mới lạ đấy」
Chiếc
xe dẫn đầu của Kazuya tăng tốc hướng về phía cánh cổng.
「Giết sạch bọn chúng!!」
Kazuya
bất ngờ hét lên đầy giận dữ để nâng cao sĩ khí cho binh sĩ của mình.
Nhưng
lý do thật sự khiến cậu nổi giận là trên đường đến đây, khi đi ngang qua vài
ngôi làng. Cậu đã thấy được sự tàn bạo của đế chế (Binh lính của đế chế tàn sát
dân làng rồi treo xác họ lên) vì thế mà cậu đã rất giận dữ.
「Stryker 06 và 09. Quân
địch đang tập trung ở cổng, bắn đạn nổ mạnh về phía họ!!」
『『『『Tuân lệnh!!』』』』
Hầu
hết các chiếc Stryker đều được trạng bị súng trường bắn đạn nổ mạnh M68A1E4.
Và
ngay lập tức 4 đầu đạn được bắn về phía bộ binh của đế chế tập trung, những người
lúc này đang nắm chặt thanh kiếm và tấm khiên của mình để chặn lại những phương
tiện kì lạ.
Sau
loạt đạn bắn về phía mình, ngay tức thì họ biến mất sau làn khói lửa.
Thứ
còn sót lại là tiếng kêu gào đau đớn của những người lính bị thương vang vẳng tới
tai mình.
「Gì thế!? Đơn vị mặt đất
của chúng ta bị tấn công!?」
「Sao!?」
「Quân tiếp viện của địch
đến rồi à!? Vậy thì chúng ta hãy thổi bay chúng nào!!」
Các
kỵ sĩ rồng cuối cùng nhận thấy có gì đó bất thường, bắt đầu hướng xuống Kazuya.
「Đội phòng không bắn!!」
Những
khẩu GAU-19 được gắn trên những chiếc Humvee và Stryker bắt đầu khai hỏa, theo
mệnh lệnh của Kazuya một loạt đạn dày đặc bắn về phía các kỵ sĩ rồng.
「Argh!!」
「Guge!!」
Các
kỵ sĩ rồng và những con rồng của mình bị bắn nổ tung như pháo hoa nở rộ trên bầu
trời rồi rơi dần xuống mặt đất.
「Chúng ta sẽ tiến vào
bên trong thành phố như thế này. Tiểu đội 2 theo tôi! Tiểu đội 3 canh giữ cổng
này, còn tiểu đội 4 canh giữ cánh cổng khác」
Kazuya
vừa ngước nhìn lên bầu trời vừa ra mệnh lệnh của mình.
『『Đã rõ!!』』
『Vâng!!』
Khi
nghe câu trả lời của mọi người, Kazuya liền kết nối radio với chỉ huy của tiểu
đội 4, sĩ quan Funasaka.
「Sĩ quan Funasaka, nghe
rõ trả lời」
『Chỉ huy, có chuyện gì vậy?』(TL: Gọi chỉ huy thế thôi, nhưng main cấp bậc là tổng
tư lệnh)
「Có chuyện tôi muốn nói」
『Chuyện gì vậy, thưa
ngài?』
「…..Quá rõ ràng rồi. Nhiệm vụ bảo vệ cổng sẽ rất khó
khăn, căn cứ của địch chỉ cách nó có 10km. Tôi cũng đã yêu cầu tiếp viện rồi,
nhưng–」
Kazuya
đưa đầu mình ra khỏi chiếc CV với chiếc điện đàm trong tay.
『Với tất cả sự tôn trọng
của mình, tôi nhận thức được nó. Cho dù mệnh lệnh của ngài có đúng hay sai đi
chăng nữa, chúng tôi vẫn sẽ thực thi nó mà không vấn đề gì. Vì thế xin ngài đừng
bận tâm tới nó』
Khi
sĩ quan Funasaka đáp lại với vẻ đầy kiên quyết, thì Kazuya chỉ trả lời lại một
cách yếu ớt.
「….Cám ơn」
『Chúc ngài may mắn, chỉ
huy』
「Các người cũng thế」
Khi
sĩ quan Funasaka điều khiển chiếc Humvee chạy song song với chiếc CV của
Kazuya; anh đưa tay lên chào cậu. Sau đó tiểu đội 4 tách khỏi đội hình và hướng
đến cổng thành khác.
Nhắm
thẳng đến cổng thành, Kazuya ra lệnh.
「Tiến lên!! Tiến lên!! Tiến
lên!! Xuyên qua cổng!!」
Thình
lình tiểu đội 1 và tiểu đội 2 xông vào thành phố pháo đài tràn ngập quân địch. Trước
sự xuất hiện bất ngờ này, quân địch hoàn toàn bị hoảng loạn. Không bị quân lính
của Kazuya bắn hạ thì cũng là bị nghiền nát dưới những chiếc xe quân sự.
Tiểu
đội 3 bắt đầu tách ra hướng đến phía cổng và bảo vệ nó.
「Ora, Ora, ăn này!!」
「Chủ nhân, quá nguy hiểm,
xin ngài hãy vào bên trong!!」
Kazuya
không hề nghe những lời của Chitose mà tiếp tục nã những viên đạn 12.7mm một
cách dữ dội. Lúc này đây, cậu đang sử dụng khẩu súng máy được gắn trên chiếc CV
Stryker.
Như
thế này, Kazuya đã đến cổng của lớp tường thành thứ hai.
Khi
những chiếc xe ngừng lại, các binh sĩ đổ ra dọn sạch quân địch.
「Những kẻ này là ai thế!?!?」
「Chúng đến từ đâu vậy!?」
「Rút lui!!」
Quân
địch choáng váng trước cuộc tấn công bắt đầu ra lệnh rút lui.
「Này! Quay lại, tiếp tục
chiến đấu!!」
「Phản công!」
Mặc
dù có vài pháp sư và binh lính dũng cảm cố gắng chiến đấu, thế nhưng hỏa lực từ
khẩu M4A1 và súng máy MK48 nhanh chóng biến họ thành vũng máu.
「「Xung phong!!」」
「「「「Uaaaaaaaaaaaa!!!」」」」
Cổng
thành bất ngờ được mở ra và những người lính thủ thành ùa ra như trận tuyết lở.
Tuy
không muốn, nhưng quân đội của đế chế phải đưa ra quyết định vô cùng khó khăn,
là rút lui.
Sau
khi quân đội đế chế bỏ chạy, một lượng lớn vũ khí đã bị bỏ lại.
「Tiểu đội 2 thu dọn chiến
trường, tiểu đội 1 theo tôi đến gặp người cai quản thành phố này」
「「Tuân lệnh」」
Hài
lòng trước cuộc chiến vừa diễn ra, vì thế Kazuya đã để tiểu đội 2 ở lại cổng,
còn mình dẫn theo tiểu đội 1 đến gặp công tước Karen Lautrec.