Phần
1
Một
giọng nói vang lên, kèm theo đó là âm thanh xì xì tựa cây đuốc cháy rơi xuống bể
nước.
Siêu
cấp ma pháp được phát động, giống như mặt trời đang ép sát xuống mặt đất, nhuộm
trắng mọi sự vật tồn tại trên thế gian.
Nguồn
nhiệt siêu cao sản sinh ra khí nóng bành trướng trong nháy mắt và nhanh chóng tạo
thành một cơn lốc thiêu rụi tất cả mọi thứ trong tầm mắt.
Tuy
cảnh tượng tận thế đó chỉ duy trì được 5s, nhưng cảm giác thời gian bị kéo giãn
hơn thế hàng chục lần.
Không
lâu sau, thế giới màu trắng biến mất cùng nguồn nhiệt dữ dội đã bị phân tán gần
hết. Một cái hố lam nham đầy đất đá và tro bụi hiện ra, đối lập hẳn với cảnh sắc
mĩ lệ ban đầu.
Bên
ngoài phạm vị phát động ma pháp, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Cây cối vẫn là cây
cối, mặt đất cùng rừng rậm đều không chút đổi thay, hệt như những khu rừng bình
thường trên thế giới.
Nhưng
những thứ trong vòng tròn lại không may mắn như vậy. Nó đều bị cháy đen, và biến
thành một vùng đất chết chóc.
Nhiệt
độ kinh người đã xóa sạch mọi thứ trong phạm vi của nó. Nhiều cây cổ thụ bị
thiêu đốt đến nỗi chỉ còn rễ cây bị than hóa. Thậm chí xen lẫn một vài viên đá
lấp lánh vừa được kết tinh.
Một
mảnh tro tàn, với những làn khói khét lẹt bao phủ trong không khí.
Đứng
tại nơi mà không kẻ nào có thể sống sót – – một luồng khí đáng sợ đang tỏa ra.
Phát
ra từ một kẻ duy nhất.
Dù
nhiệt lượng cao đến mức hẳn phải chết không nghi ngờ này, cô ấy vẫn còn “sống”.
“Kaka-kakaahah!”
Một
thanh âm như tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên cùng tiếng cười điên cuồng tạo
thành một âm thanh kì quái truyền đến tai Ainz.
Nơi
thanh âm phát ra, nổi bật giữa thế giới màu đen chết chóc, là một chấm đỏ.
Bước
ra từ đống tro tàn, dù toàn thân bốc khói, Shalltear Bloodfallen vẫn cười như
thể không có gì giết được cô. Đôi mắt đỏ rực tràn ngập sát khí khóa chặt lấy
Ainz.
“Ainz-sama
– Khá đau đấy!”
Shalltear
“nhẹ nhàng” dẫm chân. Những kẽ nứt xuất hiện trên mặt đất trơ trọi.
Chậm
rãi từng bước chân thu hẹp khoảng cách với Ainz, một bên tay của cô vung thanh
Spuit Lance tạo thành tiếng những gió vun vút, như thể chứng minh mình vẫn còn
có thể chiến đấu.
Magic
Caster chỉ có thể phát huy hết khả năng của mình từ cự ly xa. Với Ainz, người
không có đội hình tiên phòng bảo vệ, để cho địch thủ tiếp cận là một việc vô
cùng bất lợi. Nhưng thay vì lùi về phía sau, cậu vẫn đứng tại chỗ và nói chuyện
với Shalltear bằng một giọng giễu cợt – tựa như vị vương giả đối mặt với kẻ dám
khiêu chiến quyền uy của mình.
“Chỉ
là một món quà nhỏ thôi. Ngươi hài lòng chứ, Shalltear?”
“Hahahahahahah!”
Tiếng
cười chân thành của Shalltear vọng lên.
“Quá
tuyệt. Em không thể tin là mình sẽ được giết người có lực lượng cường đại như
thế, Ainz-sama”
“-sama?
Ngươi vẫn gọi ta là –sama sao? Vậy thì chủ nhân bây giờ của ngươi là ai?”
“Người
đang nói chuyện gì vậy? Xưng hô với đấng vô thượng chí tôn phải dùng –sama là lẽ
dĩ nhiên rồi. Còn chủ nhân của em là…”
Gương
mặt của Shalltear khựng lại, rồi nhăn lại, như lâm vào một tình trang bối rối.
“…Tại
sao em lại phải đấu với Ainz-sama…Ah, là bởi vì ngài ấy đã công kích sao? Nhưng
vì cái gì mà Ainz-sama lại làm thế…Khi bị công kích nhất định phải toàn lực
tiêu diệt …? Nhưng…vì sao…?”
Không
lâu sau, nụ cười lại xuất hiện trên môi Shalltear khi cô kết luận:
“Tuy
không hiểu lắm nhưng nếu ngài đã tấn công em, thì em buộc phải giết ngài thôi.”
“…Là
vậy sao? Hà…Ta hiểu tình trạng của ngươi rồi.”
“Ara,
chuyện gì xảy ra với ngài vậy? Ainz-sama? Ngài đã mệt, đúng không? Làm thế nào
ngài có thể đánh thắng em trong bộ dạng này đây?”
“Hừ,
ngươi lầm rồi. Ngươi nghĩ có thể đánh thắng được ta – Ainz Ooal Gown? Không!
[Ainz Ooal Gown] luôn là bất bại. Shalltear, rồi ngươi sẽ phải thần phục dưới
chân ta.”
“Hahahaahaha.
Đáng sợ quá ~”
Nhanh
như cắt, Shalltear lao đến với sát khí tột độ. Mỗi bước chân của cô là một vụ nổ
nhỏ trên mặt đất cháy đen. Tốc độ tấn công của Clementine rất nhanh, còn
Shalltear – lại là một đẳng cấp khác.
Ainz
thầm cảm tạ vì cậu không có cầu mắt, nếu không thì chỉ trong nháy mắt cậu sẽ mất
dấu thân ảnh ấy.
Shalltear
cười lớn khi đâm mạnh mũi thương của mình. Chiêu thức này giống như đòn đâm của
một kỵ sĩ trên lưng ngựa. Nhưng nếu một bên sức mạnh đến từ tốc độ của ngựa
cùng trọng lượng cơ thể, thì Shalltear lại lợi dụng lực cánh tay siêu phàm cùng
tốc độ kinh người để dồn vào trong một kích.
Một
đòn mà không kỵ sĩ nào có thể so sánh nổi. Thậm chí gọi nó là một kích trí mệnh
cũng không đủ hình dung.
Nó
cắt qua không gian, nhắm thẳng vào ngực Ainz.
Có
điều, ngay cả khi mũi thương lao đến, Ainz vẫn không nhúc nhích.
Thay
vào đó, cậu nhẹ nhàng nói:
“Nó
sẽ gây nguy hiểm cho ngươi đấy.”
Cứ
như là cậu cảnh báo vì lo lắng cho sự an nguy của Shalltear vậy.
Ainz
đã chuẩn bị sẵn kĩ năng phản kích.
Ngay
trước khi Shalltear đánh tới, kĩ năng [Tripe Maxmine Magic: Explosive Land
Mines] (Tam trọng ma pháp tối thượng: Bạo kích địa lôi) tự động kích hoạt.
Ba
vụ nổ được tạo ra, đem thân thể của Shalltear đánh bay ra ngoài.
Trước
cảnh tượng đó, Ainz càng dịu dàng hơn:
“Shalltear,
tha thứ cho ta vì đã không kịp khuyên ngươi sớm hơn. Kỳ thật thì…ta đã đặt
quanh đây rất nhiều bẫy ma pháp cấp cao…[Maxmize Magic: Gravity Maestrom] (Ma
pháp tối thượng: Trường xoáy trọng lực).”
Nhắm
vào Shalltear – người đã bị đánh bay – Ainz ném mạnh một quả cầu hình xoăn ốc
màu đen. Nếu trúng đòn từ xoắn cầu trọng lực này, ngay cả người như Shalltear
cũng sẽ chịu tổn thương nặng nề.
Ngay
lập tức, Shalltear lấy lại thế cân bằng và giơ tay lên:
[Wall
of Stone] (Tường đá).
Một
bức tường đá được dựng lên từ mặt đất và bao bọc lấy Shalltear trước khi quả cầu
bay đến. Sự va chạm kịch liệt giữa đôi bên khiến bức tường bị nghênh lệch, vặn
vẹo, rồi bị đập nát, song quả cầu xoắn cũng biến mất không còn tăm hơi.
“Hừ!
[Maximize Magic: Hold of Ribe] (Ma pháp tối thượng: Khóa xương)”
Đòn
tấn công được tung ra, tạo thành một cái lồng lớn trồi lên từ mặt đất như cái bẫy
thú lao đến Shalltear. Những mảnh xương trắng ngọn hoắt cắm sâu vào thân thể
cô.
“Ugh”
Nguyên
bản ma pháp này sau khi gây thương tích sẽ trói chặt lấy mục tiêu. Nhưng
Shalltear chỉ cần quẫy người là dễ dàng thoát ra. Đó là bởi tính đề kháng tuyệt
đối với các trở ngại di động nên mới khiến cho trói buộc không có hiệu quả.
“…Shalltear,
suýt nữa thì ta quên mất, xung quanh đây đều bị ta bố trí sẵn bẫy rập rồi. Sao
ngươi không tấn công ta từ trên cao nhỉ?”
“
–Ainz-sama. Ngài lừa em. Trên không trung cũng có bẫy đúng không?”
“Bị
phát hiện rồi sao?”
“Rõ
là đằng khác.”
Cả
hai cùng nở nụ cười. Nhưng ngọn lửa trong mắt Ainz có phần tối hơn.
Thực
tế thì, đó là một lời nói dối. Bẫy rập duy nhất mà Ainz bố trí là chiêu địa lôi
mà thôi. Tuy có thể bố trí trên không, nhưng cậu không muốn tùy tiện lãng phí
MP vào chỗ vô ích.
Vậy
nên mục đích thật của địa lôi là nhằm phô trương thanh thế và hạn chế tính cơ động
của Shalltear. Khi cô bước đúng vào cái bẫy, mắt của Ainz đã hơi nheo lại.
Và
bây giờ là lúc nên lo lắng.
Trong
cuộc chiến này, Ainz là người thách thức. Việc này giống như cậu đang đi trên một
sợi dây mảnh và sẽ phải trả giá đắt nếu có chút sơ sẩy.
Hiểu
được điều này nên Ainz không ngốc đến nỗi đắc ý với những thắng lợi nho nhỏ đó.
“Không
hổ là Ainz-sama. Xem ra dù em dùng cách nào cũng khó có thể rút ngắn khoảng
cách với ngài.”
Ánh
mắt và giọng nói của Shalltear tràn ngập sự khen ngợi chân thành. Đồng thời
Ainz cũng cảm giác được một ý chí chiến đấu nghiêm túc tản mát ra từ cô.
(Tiếp
đến là… tiết mục chính đây.)
Nếu
Ainz có thể chảy mồ hôi, hẳn cơ thể cậu đã ướt đẫm.
(Mình
phải tiêu diệt cô ta trước khi MP hao hết.)
Nếu
không cậu nhất định sẽ chết.
Shalltear
nhấc thanh Supit Lance lên và trừng mắt về phía người Magic Caster trước mặt.
Chủ nhân của cô, Ainz Ooal Gown.
Cô
không hiểu tại sao mình nhất định phải đối nghịch với người mà cô luôn tôn
kính. Nhưng những ý nghĩ trong đầu lại đang thúc giục rằng mọi chuyện sẽ được
giải quyết khi giết ngài.
Với
sự tỉnh táo, Shalltear suy tính về những cảnh chiến đấu đơn phương của Undead
cùng phương thức và nhược điểm của họ. Miệng cô cong lên thành một nụ cười khi
nhận ra lợi thế áp đảo của mình.
Magic
Caster, nhất là Magic Caster hệ ma lực nắm giữ một sức mạnh khủng khiếp. Nhưng
sức mạnh đó đều dựa vào lượng MP của mỗi người. Chỉ cần tiêu hao hết số MP,
cũng là lúc sức chiến đấu của họ biến mất. Ngược lại, Shalltear dù cũng là
Magic Caster hệ tín ngưỡng, nhưng cô lại am hiểu cận chiến. Ngay cả khi hết MP,
chỉ cần HP được bảo toàn thì cô vẫn còn sức mạnh trong tay.
Bởi
vậy, trong trận chiến này, dù không có biện pháp nào để tiếp cận Ainz, cô chỉ cần
khiến MP của đối phương cạn kiệt và có thể phân ra thắng bại. Nhất là, với
Magic Caster hệ ma lực như Ainz lại không sở hữu kĩ năng phục hồi.
(Cho
nên, em sẽ khiến ngài phải sợ hãi khi nhìn thấy HP và MP không ngừng giảm bớt.
Ahahaha. Vừa nghĩ tới bộ dạng sợ hãi của ngài là trái tim em đã rạo rực rồi.)
Vậy
thì phương pháp nào thích hợp nhất đây? Bám sát và kéo dài.
Shalltear
nhanh chóng quyết định chiến lược của mình và siết chặt thanh Spuit Lance trong
tay.
Vũ
khí này mang năng lực vô cùng đặc thù. Nó đem một phần sát thương hấp thu và
chuyển thành HP cho người sử dụng. Có thể nói đây là điểm mạnh của vũ khí cấp
Divine.
Cũng
vì lý do này mà Ainz – một người luôn đứng ở hàng cuối – lại chiến đấu một mình
mà không có ai bảo vệ. Bởi làm vậy sẽ chỉ giúp cho Spuit Lance thu được càng
nhiêu HP hơn.
(Ahhh,
Ainz-sama thật đáng thương. Ngài phải đơn độc một mình, không có tới một người ở
bên…Ôi).
Shalltear
lộ ra một vẻ tươi cười tàn bạo (S) và sử dụng ma pháp [Analyze Mana] (Cốt lõi
Ma lực).
Ma
pháp này cho phép nhìn thấu Mana của đối thủ, vậy nên lượng Mana trong Ainz hiện
rõ trong mắt cô.
(Số
MP khổng lồ thật…Làm thế nào mà ngài ấy còn nhiều MP đến vậy?)
Lượng
Mana của Ainz cực kì lớn, ước tính phải gấp 1,5 lần số MP của Shalltear. Thậm
chí ngay trong Nazarick cũng không có ai sở hữu lượng MP kinh người đến vậy.
(Quả
là vô thượng chí tôn. Cấp độ chủng tộc của ngài ấy đã đạt tới Overspec Undead
(Phi phàm)…Super Undead (siêu cấp)…Không, phải là Godlike Undead (thần cấp) mới
đúng.)
Nhưng
cô không nghĩ mình sẽ thất bại. Tuy chưa từng đối đầu với các Thủ Vệ khác,
nhưng với Shalltear, những kẻ sử dụng ma pháp tử vong hệ đều không đáng lo ngại.
(Có
điều cũng phải cảnh giác…Ainz-sama không mặc bộ [Divine] là vì mục đích gì
chăng?)
Chiếc
áo choàng màu nâu trên người Ainz nhìn quá đơn giản, và rách nát. Trái hẳn với
tấm trường bào đen tuyền mang vẻ uy nghiêm thường ngày.
(Không
lẽ bộ đồ này có thể đối phó với mình sao? Cũng có khả năng. Nhưng đấu mắt với
nhau cũng không có ích lợi gì…Mình phải hồi phục vết thương để chiến đấu trường
kỳ thôi…)
[Regeneration]
(Phục hồi Sinh mệnh liên tục).
Shalltear
phát động loại ma pháp phục hồi thể lực cho Undead để chữa lành những vết
thương do siêu cấp ma pháp ban nãy gây ra.
Nhận
thấy hành động này, Ainz ngay lập tức bắn ra một xoắn cầu.
[Maximize
Magic: Gravity Maelstrom] (Ma pháp tối thượng: Trường xoáy trọng lực).
Nhìn
xoắn cầu màu đen lao đến, Shalltear hơi do dự khi định dùng [Wall of Stone] (Tường
đá) để ngăn bởi, bởi như vậy cô sẽ không thể tạo áp lực cho đối thủ, và sẽ mãi
bị lâm vào thế phòng thủ. Nếu cô muốn tiêu hao hết lượng MP của đối phương, thì
cô phải nắm được chủ động.
Shalltear
quyết định kích hoạt:
“
– [Greater Teleportation]. (Dịch chuyển tầm xa.)”
Phương
pháp này là lợi dụng phép dịch chuyển rút gọn khoảng cách để tiếp cận với đối
thủ.
Tầm
nhìn của cô thay đổi. Nhưng thay vì xảy ra ngay lập tức, nó lại diễn ra một
cách chậm chạp.
(Chậc!).
Shalltear
nhận ra đó là hiệu ứng từ ma pháp gây trở ngại cho ma pháp dịch chuyển không
gian [Delay Teleportation] (Hoãn dịch chuyển).
Vốn
có thể kết liễu chỉ với một đòn từ thanh Spuit Lance, nhưng vì “delay” mà cô đã
đâm hụt.
Đúng
lúc đó, ba quang cầu lóe lên trước mắt Shalltear.
Cô
lắc mình, chuyển hóa cơ thể sang dạng Mist Form(Mây mù). Kỹ năng này có thể đem
cơ thể biến thành sương khói, một chiêu vô cùng hợp với phong cách của Vampire.
Tuy nói là vậy, nhưng cô không thực sự trở thành một màn sương theo đúng nghĩa
đen. Nó giống như là biến cô thành dạng phi vật thể (Astal) không chịu tác động
bởi vật lý. Và giúp cô né khỏi vụ nổ sắp diễn ra.
“Ngu
xuẩn!”
Ainz
gầm lên, tung thêm một đòn [Maximize Magic: Astral Smite] (Ma pháp tối thượng:
Tinh phạt].
Một
ma pháp chuyên dùng để đối phó với dạng phi vật thể. Cũng bởi hóa sương khiến
phòng ngự toàn thân của Shalltear bị giảm bớt nên cô đã trúng đòn.
Cơn
đau đớn chạy khắp người buộc Shalltear phải giải trừ trạng thái hóa sương. Một
dòng máu nhỏ trào ra khỏi môi cô.
“Thật
lợi hại, không hổ là Ainz-sama!”
Nhưng
sự ngưỡng mộ của cô lại không nhận được lời đáp, thay vào đó là một ánh mắt đầy
nghi hoặc.
“Ngài
không tin em sao? Thực lòng mà nói ngài quả thật là người đáng để em thề nguyện
trung thành.”
Mọi
thứ đều nằm trong tính toán của Shalltear.
Nụ
cười của cô nở rộ.
“Đáng
tiếc…Mana của ngài đã cạn kiệt.”
Tuy
thể lực của cô cũng bị giảm theo, nhưng nó đáng giá, bởi MP của Ainz đã cực kì
suy yếu. Nói cách khác, Shalltear đang dần chạm tới chiến thắng.
“Nào,
việc tiếp theo là…”
Shalltear
tung thêm một chiêu mới.
[Force
Sanctuary] [Sức mạnh thánh vực].
Một
luồng sáng trắng bao phủ toàn thân Shalltear. Nó là một dạng lợi dụng ma lực để
tạo ra vòng phòng hộ. Dù nó khiến cô không thể chủ động tấn công, nhưng có thể
hoàn toàn chặn được công kích của đối thủ.
Nhìn
qua chùm sáng có thể thấy Ainz đang hốt hoảng.
“Đúng
rồi…ngài phải mau phát động ma pháp thôi, nếu không thì hậu quả sẽ không dễ chịu
đâu.”
Shalltear
biết rõ nguyên nhân mà Ainz có thể chiếm được thế chủ động trong trận chiến
này.
Kĩ
năng – không.
Trang
bị – không.
Sự
chuẩn bị – Có.
Đúng
vậy. Lợi thế là do những ma pháp phòng thủ mà Ainz đã chuẩn bị rất nhiều từ trước.
Trong
chiến đấu đơn phương, Magic Caster luôn phải tính trước được mọi biến hóa trong
cục diện. Ainz cũng vậy, mà Shalltear cũng thế. Vậy nên Ainz mới ra chiêu trước
để phá tan vòng phòng hộ trên người cô.
(Có
lẽ ngài ấy nghĩ rằng làm thế mình sẽ không thể phòng ngự kịp thời.)
Nhưng
Shalltear căn bản không có ý định phát động ma pháp phòng thủ – thứ ma thuật mà
cô không am hiểu. Mục đích khi sử dụng chỉ là để tiêu hao Mana của Ainz mà
thôi.
Nhìn
Ainz hốt hoảng khi kích hoạt ma pháp khiến Shalltear bật cười.
(Arra,
ara, Ainz-sama, ngài đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào của em rồi. Sao ngài không
dùng Scroll hay pháp trượng của ngài nhỉ? Để giữ bài sao? Hay vì ngài quá sợ
hãi nên không nghĩ được ra? Nhưng dù thế nào thì chúng cũng chả là cái gì với
em đâu…Hmm?)
Tính
đề kháng ma pháp của Ainz cho phép vô hiệu hóa toàn bộ công kích từ ma pháp cấp
thấp đến cấp tầm trung, cho dù đối thủ là Magic Caster vô cùng mạnh mẽ.
Trái
lại khả năng kháng phép của Shalltear lại phụ thuộc vào cường độ và cấp bậc của
người phát ra ma pháp. Một đòn tấn công của Magic Caster cấp thấp, dù nó là thần
chú cấp 10, cũng không gây ảnh hưởng tới cô. Nhưng nếu đổi thành Magic Caster cấp
cao và mạnh mẽ như Ainz, thì cô chỉ có thể đỡ được ma pháp cấp 1 là cùng.
Còn
Scroll và pháp trượng, lại bị ảnh hưởng bởi cấp bậc của kỹ năng sáng tạo, nhưng
nhìn chung thì chúng đều được chế tạo từ ma pháp cấp thấp và không thể nâng lên
cấp cao.
Dù
có dùng tới chúng thì cũng không đủ khả năng để xuyên qua phòng ngự của
Shalltear, vậy nên Ainz mới không cần tới?
Trong
lúc Shalltear phân tích, Ainz đã sử dụng ma pháp của mình.
[Maximize
Magic: Thousand Bone Lance] (Ma pháp tối thượng: Vạn cốt thương).
Vô
số – vượt xa một, hay hai ngàn – mũi giáo từ xương cốt, lấy Ainz làm trung tâm,
thoát ra khỏi mặt đất vỡ vụn. Những cây thương bắn ra, nhắm thẳng vào
Shalltear. Không lâu sau, vòng phòng ngự vang lên một âm thanh như tiếng thủy
tinh bị đập bể. Những mảnh nhỏ bắn ra tứ phía và biến mất không còn tăm hơi.
“Chậc!”
Tấm
lá chắn được tạo nên từ lượng Mana rất lớn của cô lại bị dập nát chỉ trong một
đòn. Một điều nằm ngoài dự đoán. Nhưng Shalltear không kịp phản ứng, bởi một
đòn tấn công khác đã lao đến.
“Chưa
hết đâu! [Maximize Magic: Thousand Bone Lance]!”
“
– [Greater Teleportation] (Dịch chuyển tầm xa)!”
Cô
bay thẳng lên không để tránh phạm vi của [Delay Teleportation] (Hoãn dịch chuyển).
“Đừng
hòng trốn! [Maximize Magic: Gravity Maelstrom] (Ma pháp tối thượng: Trường xoáy
trọng lực]”.
Vốn
Shalltear chỉ nghĩ rằng Ainz sẽ chỉ có thể đánh hụt, nhưng ma pháp đã bắn đúng
vị trí dịch chuyển như đã được lường trước.
Dù
Shalltear có ung dung đến đâu nhưng vẫn không khỏi chật vật trước kinh nghiệm
chiến đấu phong phú của Ainz.
“Xem
ra ngài vẫn rất thoải mái.”
Ainz
– người Shalltear phải giết – bình tĩnh hỏi lại:
“Ngươi
muốn biết vì sao ta trông nhàn nhã khi đối đầu với ngươi? Đơn giản là tuy cấp bậc
của chúng ta tương đương, nhưng ta lại biết cách tận dụng trang bị một cách
khôn ngoan. Dĩ nhiên, chiến đấu với một người có khả năng khắc chế ta như ngươi
cũng gây ít nhiều khó khăn cho ta. Nhưng Shalltear này, ta trông ngươi cũng rất
thoải mái đó thôi. Phải chăng ngươi tự tin rằng mình sẽ mãi chiếm thế thượng
phong và giành được chiến thắng?”
Đối
mặt với câu hỏi của người chủ cũ, Shalltear cảm thấy tràn ngập cảm giác ưu việt.
“Ahaha!
Ngài cứ coi đó là một bí mật nho nhỏ đi. Đằng nào thì ngài cũng đâu thể nắm hết
được kỹ năng đặc thù của em, đúng không?”
Shalltear
bật lên tiếng cười của kẻ thắng cuộc khi phát động [Unholy Shield] (Lá chắn ô uế).
Hệt như một dòng máu đỏ sẫm, làn sóng xung kích rực rỡ khuếch tán ra bốn phía
và dễ dàng đánh bay xoắn cầu.
Một
kĩ năng kết hợp giữa cả công kích và phòng ngự.
“Tsk”
Ainz
tặc lưỡi. Nếu tiếng chậc lưỡi của Shalltear là bởi những gì xảy ra ngoài dự
đoán, thì thanh âm của Ainz là bởi cậu vừa mất đi lợi thế.
“Hahah!”
Thái
độ của Ainz làm Shalltear bật cười, cô tiếp tục tung ra một tuyệt kĩ khác.
Trên
tay cô xuất hiện một cây thương dài hơn ba mét, tựa như vũ khí của Chiến Thần,
bộ phận đầu thương vô cùng lớn. Hào quang tỏa ra mà không thứ vũ khí nào có thể
sánh nổi. Màu sáng trắng bạc lung linh dưới ánh mặt trời.
“Ồ…lần
đầu tiên ta được thấy đấy. Ngươi dùng kĩ năng triệu hoán sao?”
“Ahaha!
Không biết ngài còn dai được bao lâu đây Ainz-sama? Nếu ngài đã không biết thì
để em giới thiệu nhé, tên nó là [Purifying Javelin] (Ngọn thương thanh tẩy].”
Khi
Shalltear cười nhạo sự thiếu hiểu biết của Ainz, thanh thương màu bạc trên tay
cô tự động bắn vào khoảng không. Bằng cách tiếp thêm Mana, ngọn thương có thể nhắm
đúng vào mục tiêu.
“Kuh”
Bộ
ngực của Ainz bị xuyên thủng. Dù cái đầu lâu không thể biểu cảm, nhưng
Shalltear có thể nhìn thấy ngọn lửa trong mắt Ainz nhấp nháy vì đau đớn.
Một
lần nữa, cây bạch thương lại xuất hiện trong tay Shalltear. Nó bay tới với một
tốc độ mà không thứ gì có thể tránh khỏi, và đục thẳng vào bả vai của Ainz.
“Kuh,
đừng xem thường ta. [Maximize Magic: Relity Slash] (Ma pháp tối thượng: Thực
chân trảm).”
Một
phiên bản thu nhỏ của [World Break] “Phá hoại thế giới”, kỹ năng mà chỉ có các
chiến binh đẳng cấp cao mới được sở hữu. Dù [Relity Slash] chỉ là bản thu nhỏ của
[World Break] như một phần thưởng giành cho các class đạt trình độ tối đa,
nhưng sức phá hoại của nó vẫn đủ sánh ngang với ma pháp cấp 10.
Không
gian như bị chặt đứt, lá chắn vỡ nát, máu tươi của Shalltear bắn ra như một đài
phun nước.
Chiêu
thức này có thể bỏ qua tính kháng phép của mục tiêu và trực tiếp gây ra sát
thương –
Cứ
như thể thời gian bị quay ngược, lượng máu phun ra rút lại vào trong thân thể của
Shalltear như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cảnh
tượng này khiến Ainz hét lên:
“Đây
không phải ma pháp bình thường, ngươi đã làm thế nào…?”
“Đừng
ngạc nhiên như vậy chứ Ainz-sama, đó là kỹ năng đặc thù của người ta mà.”
“Nói
cách khác là sức mạnh của ta không có tác dụng gì với ngươi?”
Chìm
đắm trong cảm giác ưu việt, Shalltear chậm rãi giải thích cho câu hỏi này.
“Hì
hì. Không phải là em muốn gian lận đâu. Nhưng dù sao đây cũng là sức mạnh mà
Pelucino-sama đã trao, nên em phải dùng thôi. Nó cũng có thể coi là lời chứng
minh cho việc ngài ấy còn mạnh hơn ngài, nhỉ?”
“
– Ra đó là những điều ngươi nghĩ sao?”
Giọng
nói lạnh nhạt không chút cảm xúc của Ainz khiến Shalltear cảm thấy nghi ngờ,
nhưng ngay lúc đó, cậu hét lên:
“Được
thôi Shalltear! Ta sẽ cho ngươi thấy, mặc cho ngươi có kỹ năng đặc thù gì, ma
pháp của ta vĩnh viễn là mạnh nhất.”
“Ahaha!
Chơi võ mồm sao Ainz-sama? Nếu vậy thì người ta không thể thua rồi.”
[Maximize
Magic: Reality Slash] và [Purifying Javelin] trượt qua nhau, gây thương tích
cho cả hai người.
Trực
chiến như vậy càng làm nội tâm của Shalltear thấy khinh thường hành động ngu ngốc
của Ainz hơn.
Song
cô cũng tự hỏi rằng: Tại sao cô lại phải đối nghịch với Ainz-sama?
Shalltear
Bloodfallen là Thủ vệ phụ trách khu vực 3 tầng đầu của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại của
Nazarick và được đấng sáng tạo Pelucino cài đặt độ trung thành ở mức cao nhất.
Vậy nên việc cô chiến đấu với đấng Vô thượng chí tôn Ainz Ooal Gown – tên cũ là
Momonga – không phải lạ sao? Vì cái gì mà cô lại chĩa mũi giáo vào Ainz-sama,
người đứng đầu trong 41 đấng sáng tạo?
Nếu
đó là do Pelucino ra lệnh, cô sẽ xả thân hết mình để chiến đấu. Ngay cả khi mọi
người trong Nazarick đều trở thành kẻ thù, cô cũng sẽ không do dự.
Nhưng
sự thật lại không phải như vậy.
Cho
dù dày vò bản thân nhiều đến mức nào, cô cũng không thể tìm được đáp án và cũng
không thể ngừng lại.
Cơ
thể cô giống hệt một con rối bị điều khiển. Cứ như có ai đó đang thì thầm bên
tai: Shalltear, ngươi hãy dùng toàn lực để kết liễu kẻ thù đi.
Khi
dùng [Analyze Magic] để giám thị và nhận thấy MP của Ainz càng ngày càng tuột
xuống, khuôn mặt xinh đẹp của Shalltear giãn ra, cô vẫy tay để hồi phục lại thể
lực của mình.
Ma
pháp cấp cao thường phải trả bằng một cái giá rất đắt. Đặc biệt là [Really
Slash] tuy có lượng sát thương lớn, nhưng lượng MP tiêu hao để vận dụng nó cũng
vô cùng khủng khiếp. Có thể gọi đây là trường hợp được không bù mất. Nhưng dù
là vậy, Ainz vẫn tiếp tục sử dụng nó.
Điều
đó khiến Shalltear hiểu ra chiến lược của Ainz là làm giảm thể lực của cô để
phân ra thắng bại.
Một
canh bạc.
(Khục
khục! Định đánh nhanh thắng nhanh? Ý nghĩ này không sai, nếu kéo dài chiến đấu
thì lợi thế của mình sẽ càng lớn…Nhưng Ainz-sama, ngài chỉ biết làm mấy trò mèo
này thôi sao!)
Shalltear
nheo mắt khi kích động siêu ma pháp nhằm vào Ainz.
(Vậy
em sẽ tương kế tự kế mà phối hợp với ngài.)
Kỹ
năng đặc thù của Shalltear được phân thành hai loại: một loại có khả năng sử dụng
vô hạn, còn loại kia thì bị giới hạn. Điển hình là đảo ngược thời gian để phục
hồi tổn thương và [Purifying Javalin] chỉ có thể dùng 3 lượt trong 1 ngày, còn
[Unholy Shield] thì chỉ còn 1 lần để sử dụng.
Nhưng
có dùng hết nó thì Shalltear cũng không cảm thấy đáng tiếc. Chiến lược cơ bản của
cô vẫn là cận chiến. Lượng MP và Hp cùng kĩ năng đặc thù chỉ là công cụ để rút
cạn MP của Ainz mà thôi.
(Dù
không có MP em vẫn còn sức mạnh, nhưng Ainz-sama, thời điểm ngài hết MP sẽ là
lúc em đem cái chết đến cho ngài.)
Shalltear
– người có thể luân phiên thao túng MP và Hp, còn Ainz – chỉ có thể dựa vào MP
để chiến đấu. Ngay từ điểm xuất phát, sự chênh lệch giữa hai người đã cực lớn.
Nhìn
cách Ainz vội vã dùng ma pháp khiến Shalltear lộ ra một ánh mắt dịu dàng, nó giống
như ánh mắt của một người mẹ đang nhìn đứa con thân yêu. Không, đúng hơn là một
đôi mắt thương hại của kẻ mạnh trước sự vùng vẫy của kẻ yếu.
Shalltear
tung ra [Purifying Javelin] lần cuối cùng và bị phản kích bởi [Reality Slash] từ
Ainz.
Đây
cũng là lúc giai đoạn chiến đấu thứ hai bắt đầu.
“Cái
này thì sao? [10th level Summon Monster] (Triệu hồi quái vật cấp độ 10).”
“Đừng
hòng thực hiện được! [Greater Rejection] (Bài trừ tuyệt đối).”
Sinh
vật bị triệu hồi bị tiêu trừ trong nháy mắt làm điệu cười đắc ý của Ainz vang
lên:
“Ta
sẽ không để ngươi kéo dài thời gian đâu, Shalltear.”
(Cố
nhịn… phải cố nhịn cười! Mình còn phải dụ ngài ấy tiêu trừ MP.)
Shalltear
giả vờ nghiêm túc khi tung ra một ma pháp mới:
“Vậy
thế này thì sao?. [Maximize Magic: Vermillion Nova] ( Ma pháp tối thượng: Xích
hỏa tinh.)”
“[Triple
Maximize Magic: Call Greater Thunder] (Tam pháp tối thượng: Triệu hồi Lôi
giáng)”
Một
ngọn lửa đỏ thẫm quấn lấy Ainz nhưng không gây được tổn thương. Còn ba đạo sấm
sét khổng lồ giáng xuống Shalltear lại làm cơ thể cô co giật.
Cảm
nhận sự suy yếu của cơ thể khiến gương mặt của Shalltear hiện lên vẻ không vui.
(Ngài
ấy có biện pháp kháng lửa sao?).
Dù
mạnh đến đâu cũng không thể hoàn toàn đề kháng thuộc tính. Đó là điều cơ bản.
Thậm chí ngay cả dị hình tộc sở hữu tính kháng cũng phải dựa vào trang bị và kỹ
năng đặc thù mới có thể đạt được hiệu quả bài trừ hoàn toàn được hiệu ứng thuộc
tính.
Nhưng
nếu chuyển đổi, biến cơ thể từ thuộc tính này sang thuộc tính khác và cường hóa
phòng ngự thì có thể khắc phục được nó.
(Khó
giải quyết rồi đây. Mình không biết Ainz-sama đã chuyển đổi sang thuộc tính
nào…)
Tuy
có thể dùng [Analyze Life] [Cốt lõi sinh mệnh] để kiểm tra lượng HP và phân loại
thuộc tính, nhưng thời gian thi triển của nó lại quá dài.
(Phiền
phức thật. Mà kệ đi. Chỉ cần dùng thứ mà chủng tộc của ngài ấy kị nhất là được.)
“
– [Maximize Magic: Brilliant Radiance] (Hào quang tỏa).”
“
– [Maximize Magic: True Dark] (Chân Hắc Ám).”
Trong
lúc Ainz bị tra tấn bởi luồng sáng thần thánh thì thân thể của Shalltear cũng bị
năng lượng hắc ám ăn mòn.
Dù
chỉ trong nháy mắt, Shalltear vẫn không bỏ lỡ khoảnh khắc cơ thể Ainz run rẩy.
Tuy
Ainz lấy lại thế cân bằng ngay sau đó và vờ như không chịu tổn thương. Nhưng loại
thủ đoạn nhịn đau để lừa gạt này đã bị cô nhìn thấu.
Shalltear
cười trộm trước điểm yếu của Ainz.
(Cái
này chỉ có thể trách thiết lập trí mạng của Undead là thuộc tính thần thánh mà
thôi. Dù ngài ấy có dùng tới trang bị kháng cũng không thể bài trừ được.)
Hai
người trừng mắt với nhau, đồng thời phát động công kích.
Đòn
kế tiếp của Shalltear vẫn là [Brilliant Radiance].
Cứ
như vậy người tới ta đi, hai bên liên tục triển khai các ma pháp công phòng. Sự
dồn dập đó khiến HP của Shalltear cũng bị cắt giảm không ít. Nếu không phải do
cô lén dùng MP để làm giảm sát thương thì có lẽ HP của cô đã sớm về 0 rồi.
(Không
hổ danh Ainz-sama. Dù là đơn độc chiến đấu nhưng bất luận công kích hay phòng
thủ đều áp đảo được mình. Ngay cả ma pháp thuộc tính thần thánh cũng không gây
được tổn thương lớn cho ngài ấy…Có điều, lượng MP của ngài ấy cũng giảm không
ít.)
Lượng
MP của Ainz hiện lên trong mắt Shalltear, nếu so sánh với ban đầu, thì nó chỉ
còn chưa tới 1/3. Nhưng ngọn lửa chiến ý trong đôi mắt Ainz vẫn hừng hực cháy.
(Mình
ngứa ngáy khó chịu quá rồi…Thật muốn nhanh nhìn thấy cảnh chiến ý của ngài ấy bị
đập vỡ…Bộ dáng chó nhà có tang của ngài…Ôi, làm bên dưới mình phải ướt đẫm.)
(Khục).
Shalltear
cố gắng đè nén cảm giác nóng lên từ bụng dưới. Nếu đang ở trong phòng, cô sẽ gọi
Vampire Bride đến để thỏa mãn, đáng tiếc là, các nàng đều không ở đây.
Mà
cô cũng không thể để dục hỏa phát tiết vào lúc này.
Đôi
mắt bị thiêu đốt bởi dục vọng chăm chú nhìn Ainz. Shalltear liếm môi, tự hỏi
lúc ngài ấy sẽ có vẻ mặt nào khi bị buộc quỳ dưới váy cô như một tên nô lệ.
“Phải
hồi phục thôi. [Maxmize Magic: Greater Lethal] (Ma pháp tối thượng: Khai tử.]
Người
sống dùng năng lượng tích cực để chữa lành, còn Undead thì ngược lại. Lượng hắc
ám vây quanh cô quả là nguồn năng lượng tiêu cực giúp Undead như Shalltear hồi
phục hiệu quả.
“Nếu
không có ngươi nhắc thì ta cũng quên mất chuyện thể lực của mình bị tiêu hao đấy.
[Maxmize Magic: Greater Lethal] (Ma pháp tối thượng: Khai tử.]”
Mắt
của Shalltear nháy động liên tục trước cảnh tượng khó tin đang diễn ra. Nhất là
khi nhìn tổn thương của Ainz đang không ngừng được chữa lành. Dù không muốn,
nhưng cô chỉ có thể thừa nhận.
“…Vì
sao? Vì cái gì mà Ainz-sama có thể phát động [Greater Lethal]? Chỉ có Magic
Caster hệ tín ngưỡng mới sử dụng được nó…Đây là quy luật…Chẳng lẽ class của
ngài không phải Magic Caster hệ ma lực…?”
“Không.
Đáng tiếc là ngươi đoán sai rồi. Ta có thể dùng là nhờ vào đạo cụ ma pháp. Có
điều loại ma pháp đạo cụ này chỉ có thể Magic Caster hệ ma lực mới dùng được. Vừa
lãng phí ô vật phẩm, lại không thể dùng chung với kỹ năng đặc thù khác, uy lực
cũng bị giảm đi so với ma pháp nguyên bản. Có thể nói là đầy khuyết điểm đấy.”
Khi
thấy Ainz tiếp tục sử dụng [Greater Lethal], Shalltear không khỏi càu nhàu.
(Muốn
làm rối loạn tính toán của mình sao?)
Nhưng
dù là vậy thì kế hoạch cắt giảm MP của cô cũng không gì có thể ngăn cản.
Phân
tích này khiến Shalltear phát động [Greater Lethal] để hồi phục lại tổn thương.
Song vì đã lên tới cấp 100 nên thể lực tiêu hao của cô cũng không thể phục hồi
hoàn toàn trong thời gian ngắn.
Cuối
cùng –
[Maximize
Magic: Greater Lethal].
[Body
of Effulgent Beryl]. (Quang Huy Thể Xanh).
–
kết thúc trị liệu, Ainz phát động ma pháp lên mình.
Ngoại
trừ các kĩ năng của class Magic Caster hệ tín ngưỡng, Pelucion không cài thêm
cho cô các thông tin về những kĩ năng khác, vậy nên cô không thể rõ ràng được
tác dụng của [Body of Effulgent Beryl]. Phán đoán rằng đây là phép dạng phòng
ngự cũng là bởi những tia sáng màu xanh lá lượn lờ xung quanh cơ thể của Ainz.
(Ý
hay đấy…, vậy thì mình phải đổi sang cận chiến thôi.)
Ngay
lúc Shalltear vung vẩy thanh Spuit Lance và chuyển sang tư thế hành động, một
âm thanh ca thán truyền tới bên tai cô.
“Đây
quả là một trận chiến bất lợi với ta.”
Sự
cảm thán khiến Shalltear càng thêm đắc ý. Cô nới lỏng thanh Spuit Lance rồi
nói:
“Ngài
đã nghĩ vậy sao?”
Tuy
còn muốn nói thêm vài lời, nhưng lý trí của Shalltear cho rằng, đối với chủ
nhân của mình, Ainz-sama, giọng điệu như thế sẽ thật vô lễ, nên cô không nói tiếp.
…Chủ
nhân? Ainz-sama?
Những
từ này không ngừng quay cuồng trong đầu Shalltear khiến cô cảm thấy hoang mang.
Tại
sao mình lại chống lại Ainz-sama, chủ nhân của mình?
Nếu
có thứ gì mà cô cảm thấy khó hiểu, thì đây chắc chắn là một trong số đó.
Sự
bối rối đó khiến hành động của Shalltear khựng lại. Cơ thể của cô nói phải chiến
đấu, còn ý chí lại phản đối điều đó. Cô cố tỏ ra bình tĩnh khi hỏi Ainz:
“Nếu
ngài cảm thấy bất lợi, thì sao không rút lui?”
“Hmm,
cũng đúng…”
Tuy
trên đầu lâu của Ainz không thể biểu lộ cảm xúc, nhưng có thể nghe ra sự khổ sở
pha lẫn trong giọng điệu:
“Chỉ
là…đúng vậy…ta thường rất tùy hứng, Shalltear. Vậy nên ta không muốn phải trốn
tránh.”
Ainz
thẫn thờ khi nhấc bàn tay xương xẩu của mình lên. Tầm nhìn của Shalltear cũng
hướng vào đó như thể bị thu hút.
“Dù
không ai hiểu được, thậm chí sẽ có người nghĩ ta thật ngu xuẩn. Nhưng, lúc này,
với tư cách là một Guild Master, ta lại cảm thấy thỏa mãn…Tại sao nhỉ…Ta…Tuy
mang danh là Guild Master, nhưng chỉ có thể làm mấy việc tạp vụ và ra lệnh…Chưa
từng có lấy một lần làm được điều gì để tự hào…Nhưng, hiện tại, ta lại đang đứng
ở tiền tuyến, dùng hết khả năng của mình để chiến đấu và mang vinh quang về cho
Guild…Có lẽ, cứ coi như ta quá tự tôn đi.”
“Là
vậy sao? Cái đó gọi là lòng kiêu hãnh của một người đàn ông, đúng không?”
“Cô
nói đúng…Có điều, nó còn có cả sự cam chịu nữa. Thật có lỗi, ta đã phá vỡ không
khí bằng đề tài nhàm chán này rồi. Nên…tiếp tục chiến đấu thôi.”
Phần
2
Anz
quan sát thanh Spuit Lance trong tay Shalltear. Nếu muốn có được thắng lợi, cậu
sẽ phải tính toán cẩn thận.
Càng
phải đề phòng hơn là đôi cánh dơi toát ra từ sau lưng bộ giáp của Shalltear.
Tiếp
theo đó là một vài con dơi lớn đột ngột xuất hiện. Chúng là ma vật [Elder
Vampire Bat] (Dơi Thượng cổ) được gọi về bởi kĩ năng [Raise Kin] (Triệu hồi Hoạn
súc).
Lũ
dơi bắt đầu tụ tập với nhau tạo thành một đoàn [Vampire Bat Swarm] (Đàn dơi hút
máu). Tuy chúng không phải dạng ma vật cường đại, nhưng khả năng quấy rối vô
cùng khó chịu của chúng buộc Ainz phải lập tức phát động ma pháp.
[Shark
Cyclone] ( Bão cá mập).
Trong
khoảnh khắc, một cơn lốc xoáy dài hơn 100m với đường kính 50m hiện ra. Sức mạnh
của nó xét nát mặt đất và cuốn lũ dơi vào trong.
Giữa
vòng xoáy là một cái bóng to lớn, với hình dáng của một con cá mập dài hơn 6m
đang bơi lội. Nó quấy người truy đuổi theo lũ dơi và cắn xé những con còn đang
cố vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Có
thể nói đây là ma pháp đặc hiệu chuyên dùng để đối phó với sinh vật bay.
Trong
nháy mắt, lũ dơi hút máu bị gặm nát thành từng mảnh nhỏ.
Khi
ấy –
Một
cái bóng đỏ bay ra từ vòi rồng, phá tan mọi sức cản.
Mũi
thương của Shalltear lao về phía trước. Tốc độ của nó nhanh đến nỗi có thể so
được với tốc độ của máy bay phản lực, thậm chí còn lưu lại tàn ảnh phía sau.
Không
thể kịp phản ứng, Ainz lãnh trọn mũi thương.
Cơn
đau buốt chạy dọc cơ thể Ainz. Nhưng vẫn chưa hết, Shalltear đã tiếp tục bồi
thêm một cú nữa. Đòn đâm xuyên qua xương ức và chấn nát từng đoạn xương của cậu.
“Kuh!”
Ainz
gầm lên. Cậu nhận thấy HP của mình đang giảm liên tục giảm xuống phụ gia thuộc
tính Thần Thánh trên thanh thương.
Là
một Undead, cảm giác và tinh thần của Ainz đều bị tự động ức chế. Cũng vì lý do
này mà Suzuki Satoru – một người bình thường không có chút kinh nghiệm thực chiến,
lại có thể giữ tỉnh táo mà không đau đớn làm mất lí trí.
Nhưng
vết thương này lại khác biệt.
Bởi
cái sự tra tấn khi sinh mệnh bị rút đi từng khắc từng khắc – tựa như trường hợp
mất máu quá nhiều làm tầm nhìn tối lại và dần mất đi ý thức – khiến tinh thần của
Ainz…. Không đúng, là tinh thần yếu ớt của người từng mang tên Suziki bị đả
kích mãnh liệt.
Có
điều, ý chí của Ainz đã vượt qua sự hèn kém ấy.
Bởi
người đàn ông đang chiến đấu tại nơi đây không còn là Suzuki Satoru nữa.
Cậu
là Ainz Ooal Gown – người thống trị cao nhất của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarik.
Ngay
cả khi Ainz tìm cách phản đòn, công kích của Shalltear vẫn không dừng lại.
Mũi
thương bị ghì sâu vào trong, xuyên thủng qua thân thể khiến Ainz cảm thấy như bị
xé rách. Cơn đau tiếp tục trùng kích tâm trí, và sinh mệnh lực của cậu ngày
càng suy yếu.
Vậy
nên Ainz quyết định phát động [Body of Effulgent Beryl].
Lớp
màng xanh lục vỡ tan.
Ma
pháp cấp 10 [Body of Effulegent Beryl] có khả năng níu kéo thời gian trên cơ thể
người sử dụng để làm giảm thương tổn. Nếu chính thức kích hoạt, nó có thể vô hiệu
hóa thiệt hại một lần.
Nói
cách khác, toàn bộ sát thương sẽ bị [Body of Effulgent Beryl] hấp thụ.
Như
thời gian bị quay ngược, mũi thương bị đẩy ra khỏi cơ thể của Ainz.
Mặc
cho sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của Shalltear, Ainz lùi lại về phía sau
và triệu gọi ma pháp:
[Wall
of Skeletons]” (Cốt binh thành).
Vô
số xương cốt cầm vũ khí tạo thành một vách ngăn chen giữa hai người.
Chúng
đâm, chém, vung, cắt vào cơ thể của Shalltear.
Nhưng
đều bị cô né tránh.
[Maximize
Magic: Force Exxplosion] (Ma pháp tối thượng: Bạo phá).
Lấy
Shalltear làm trung tâm, một làn sóng vô hình trùm lên bức tường xương rồi bóp
nát chúng.
Tiếng
vỡ răng rắc của các mảnh hài cốt, bị bắn tung lên trời, rồi rơi xuống như mưa.
Nhưng bố trí của Ainz đã kịp kích hoạt.
[Release!]
(Giải Phóng).
Ba
ma pháp trận của [Greater Magic Seal] (Cấp cao phong ấn thuật) xuất hiện, mỗi
cái bắn ra 30 mươi mũi tên, tổng cộng là 90 phát. Màu trắng sáng như được rèn
đúc bằng ánh sáng.
Một
ma pháp công kích được biết đến với cái tên [Magic Arrow]. Chúng nguy hiểm ở chỗ,
tất cả mũi tên đều thuộc dạng vô thuộc tính, cũng tức là dù bạn có mang thuộc
tính nào, cũng không thể làm giảm sát thương do nó gây ra.
Hào
quang của những mũi tên soi rọi cả bầu trời âm u, tựa như đôi cánh của một
thiên thần.
Một
thiên thần báo tử.
Ma
pháp cấp 1 không thể đột phá hàng phòng ngự của cấp 100. Nhưng sự khác thường
khi Ainz phát ra ma pháp này buộc Shalltear phải vội vàng né sang. Song những
mũi tên lại như có ý thức, chúng quẹo một góc 90 độ, bắn thẳng vào giữa ngực
cô.
Trúng
trọn 90 mũi tên khiến thể lực của Shalltear giảm mạnh.
Lý
do dạng ma pháp cấp 1 có hiệu quả là bởi Ainz đã sử dụng kỹ năng đặc thù cho
phép nâng ma pháp lên cấp 10 trong một thời gian hạn định.
Cuộc
tấn công của Ainz vẫn chưa dừng lại tại đó.
“Nhảy
múa đi! [Tripe Maximize Magic: Obsidian Sword] (Tam pháp tối thượng: Hắc diệu
thạch chi kiếm).
Ba
thanh hắc kiếm xuất hiện giữa không trung, như thể được định sắn, chúng bay thẳng
đến chỗ Shalltear.
Shalltear
thét dài, rồi vung mạnh thanh Supit Lance của mình để đánh văng chúng đi, nhưng
ba thanh hắc kiếm vẫn tiếp tục truy kích. Bởi đặc tính ma pháp, công kích vật
lý không có tác dụng gì với chúng.
[Magic
Destruction] (Triệu pháp)
Cô
huy động nốt số ma lực ít ỏi để kích hoạt ma pháp giải trừ. Đáng tiếc là, dù
dùng sạch MP của mình, nhưng Shalltear chỉ có thể xóa bỏ được hai thanh hắc kiếm.
Tỷ lệ giải trừ của [Magic Destruction] phụ thuộc vào năng lực của hai bên. Đơn
giản là ai mạnh hơn, người đó thắng.
Vì
Shalltear thua, nên cô không thể thoát khỏi thế tấn công liên hoàn của thanh hắc
kiếm còn lại.
“Phiền
chết đi được.”
Shalltear
lách qua đòn đâm của thanh kiếm rồi lao đến nơi Ainz đang đứng.
Với
cô, vài vết cắt từ thanh ma khí cấp thấp này cũng chỉ gây được chút tổn thương
nho nhỏ mà thôi.
Đòn
quét của thanh Spuit Lance khiến Ainz bị đánh bay lên không. Vì không có bảo hộ,
nên cậu không thể ngăn được làn sóng trùng kích và buộc phải dùng [Flight] để lấy
lại cân bằng. Rồi –
“Khốn
nạn!”
–
Lần đầu tiên kể từ lúc trận chiến bắt đầu, Ainz phát ra tiếng chửi rủa mang
theo sự sợ hãi không che giấu.
Cậu
sợ, không phải vì lượng HP giảm xuống, mà bởi cảnh tượng đang xảy ra trước mắt.
Thể
lực của cậu bị chuyển sang cho Shalltear.
Tốc
độ phục hồi đã vượt quá thương tổn gây ra bởi [Obsidian Sword] khiến Ainz kích
động.
“[Triple
Maximize Magic: Reality Slash] (Tam pháp tối thượng: Thực chân trảm).”
Ba
vết chém xuất hiện, xuyên đứt không gian, chém trúng cơ thể của Shalltear. Máu
tươi bắn ra, nhuộm đỏ cả một khoảng đất. Tựa hồ không quan tâm, Shalltear bay về
phía Ainz bằng hết tốc lực của mình, bỏ rơi thanh hắc kiếm đang truy đuổi phía
sau.
(MP
hao hết, tức là Shalltear chỉ có thể cận chiến trong phạm vi của Spuit
Lance…Nhưng, chiến pháp này cũng thật khó chịu.)
Vừa
rút lui bằng [Flight], Ainz vừa tranh thủ tấn công Shalltear.
[Triple
Maximize Magic: Reality Slash]
Dù
không ngừng lùi lại, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn dần bị thu hẹp. Đó là
sự khác biệt giữa [Flight] và kỹ năng bay đặc thù.
Cơ
thể ngập máu của Shalltear ép sát vào Ainz. Tay cô vẩy ra, tạo thành một làn
sóng xung kích trong không gian.
(Không
giống [Force Explosion]. Là [Unholy Shield]?)
Sóng
xung kích phá nát Hắc kiếm và quăng Ainz đi.
“Kuh!Gaah!”
Sự
kết hợp giữa [Unholy Shield] cùng một loại kỹ năng đặc thù tạo ra một sức mạnh
không thể tưởng tượng. Ainz bị rơi xuống đất rồi lăn hai, ba lần. Dựa vào
[Flight] và ma pháp đạo cụ trên người, cậu đứng lên.
Có
lẽ nhờ không có cơ quan giữ thăng bằng và là Undead, nên Ainz không cảm thấy
choáng váng mà có thể nhanh chóng lấy lại cảnh giác trước Shalltear.
Đây
là một kết quả may mắn, bởi cận chiến không phải điều mà Ainz mong muốn. Nếu có
thể tiếp tục kéo dài khoảng cách, cậu mới có cơ hội để thi triển ma pháp.
Trong
lúc đang định phát động ma pháp, Ainz nhận thấy một đoàn ánh sáng tím tụ tập
trước mặt Shalltear và dần phát triển thành một cái bóng với kích thước bằng một
con người.
Cậu
biết điều gì sẽ xảy đến.
Ainz
cau mày còn Shalltear thì cười lớn – một nụ cười của kẻ thắng.
(Tới
rồi sao…Rốt cuộc đã tới rồi…Tuy mình biết cô ta sẽ sử dụng chiêu này ngay trong
tình huống mấu chốt nhất. Nhưng sao lại đúng lúc này…)
Át
chủ bài lớn nhất của Shalltear – [Einherjar] (Dũng giả chi hồn).
Ánh
sáng mất đi và thay vào đó là một con người hoàn chỉnh.
Nếu
như Shalltear có làn da trắng toát cùng giáp trắng thì sẽ giống hệt thế này.
Ainz
cũng biết nó không chỉ có bề ngoài tương tự.
Tuy
không có khả năng sử dụng phép thuật hay kỹ năng đặc thù, cũng không thể dùng
được đạo cụ. Nhưng trang bị cùng chỉ số của nó hoàn toàn giống với Shalltear.
Tuy bản chất là một [Golem] nhân tạo, nhưng khả năng của nó không khác Undead
là mấy.
Có
nghĩa là Ainz sẽ phải đối phó với tận hai Shalltear.
Tuy
đã sớm dự đoán được tình huống này, nhưng việc đối đầu với hai kẻ thù cùng cấp
100 thì quả là gánh nặng.
Không
chỉ có thế, Shalltear còn triệu hồi vô số hoạn súc. Sói, dơi, chuột….
Mặc
dù lũ ma vật không thể bằng Einherjar, nhưng sức mạnh khi quần công của chúng
cũng không thể coi thường.
(Mình
có thể dùng ma pháp tống lũ này đi…nhưng còn Einherjar thì phải làm sao đây?)
Đang
lúc Ainz còn mải tính toán, Einherjar đã xông đến bên cậu.
Một
điều ngoại dự kiến.
(
Tại sao Shallear không di chuyển? Cô ta không phải định quần công sao?)
Câu
trả lời đến với Ainz sau một lần chớp mắt. Ngọn lửa trong cậu bùng nổ.
“Hèn
hạ!”
Ainz
không khỏi mở miệng chửi rủa.
(Loại
thủ đoạn này mà cũng dùng.)
Cảnh
trước mắt Ainz là lũ ma vật được triệu hồi không ngừng bị xuyên thủng bởi Spuit
Lance.
Shalltear
đang liên tục hút sinh mệnh của chúng để hồi lại sinh mệnh lực cho mình.
Khả
năng chữa lành tổn thương của Spuit Lance, không phải nói cũng biết, phụ thuộc
vào lực sát thương. Vậy nên đồng dạng cấp bậc và có sức phòng thủ cao như Ainz
so với lũ ma vật nhỏ yếu, người nào có thể hút được nhiều thể lực hơn cũng
không cần giải thích.
Thực
tế thì thể lực của Shalltear đang không ngừng được phục hồi.
Lũ
ma vật liên tục được triệu gọi, rồi bị tàn sát.
Khó
tin và quá mức tàn khốc.
Dù
là vậy nó vẫn có thể coi là một thủ đoạn hữu hiệu.
Ainz
lấy lại bình tĩnh và bắt đầu sửa sang lại kế hoạch tác chiến để ứng phó với chuyện
bất ngờ này.
Nhưng
chứng kiến cảnh sát hại chính ma vật do mình triệu hoán để rút lấy sinh mệnh, một
tình huống dù tưởng tượng cũng tuyệt đối không có khả năng xảy ra trong
YGGDRASIL, để cho tâm tình Ainz phải kích động.
Kết
quả là Ainz trúng phải một chiêu của Einherjar.
“Kuughh!”
Tiếng
kêu thảm vang lên, và cậu bị thổi bay thêm lần nữa.
Gương
mặt vô cảm của Einherjar ép tới bên cậu.
[Raise
Skin] bị giới hạn trong một chừng mực nhất định. Nhưng ngay cả vậy, nếu để
Shalltear rút sạch lũ ma vật xung quanh thì tất cả bố trí của Ainz sẽ sụp đổ.
Ban
đầu Ainz chỉ định dùng át chủ bài với Einherjar theo đúng dự trình định sẵn,
nhưng có lẽ kế hoạch sẽ phải thay đổi bởi sự quấy nhiễu này.
Trong
số 6 class của Ainz, có một class vô cùng đặc biệt.
Ngay
cả trong YGGDRASIL, nó cũng hiếm đến nỗi số người sở hữu có thể đếm trên đầu
ngón tay.
Sở
dĩ Ainz có thể học được là bởi cậu đã cải tạo thân thể của mình thành một bộ
xương và theo đuổi ma pháp hệ tử linh. Nếu cậu truy cầu sức mạnh thuần túy, thì
cái class ngẫu nhiên này đã không bao giờ rơi xuống tay cậu.
Điều
kiện tiên quyết là [Overlord] đạt đến cấp 5, và class Tử linh đạt tới cấp 90.
Có nghĩa là nhân vật phải đạt tổng cấp độ 95 mới có thể bắt đầu học.
Nếu
là trò chơi bình thường, mọi class đã được tải lên Web hướng dẫn và phổ cập đến
người chơi. Nhưng trong dạng nhập vai như YGGDRASIL, nơi thông tin vô cùng có
giá trị, ví dụ như WI thì ít ai nguyện ý chia sẻ miễn phí cho kẻ khác, huống
chi loại class được coi là bài giữ mệnh.
Class
đó chính là [Eclipse] (Nhật thực).
Trong
thuyết minh về Class có viết: “Chỉ có quỷ nghèo, kẻ yếu. Chỉ có chân chính tử
vong, kẻ truy cầu và thống trị cái chết [Overlord], mới đạt được class này, giống
như nhật thực hiếm hoi nhưng thôn tính được tất cả sinh mệnh.”
Mà
bây giờ Ainz đang định phát động chiêu thức – loại kỹ năng mạnh nhất của
[Eclipce] và chỉ có thể dùng một lần sau 400 giờ đợi.
Được
mệnh danh là [Eclipse] át chủ bài.
Mang
tên: [The goal of all life is death]. (Tử vong là điểm cuối của mọi cuộc đời).
Trong
nháy mắt, sau lưng Ainz hiện lên một đồng hồ với đánh dấu từ 00:00. Cậu thét
lên:
[Widen
Magic: Cry of the Banshee] (Khuếch đại ma pháp: Nữ yêu gào khóc].
Một
tiếng gào khóc của phụ nữ vang lên tới tận tầng mây, mang theo hiệu ứng tử vong
ngay lập tức.
Ainz
đã phải dùng vô số kỹ năng đặc thù để củng cố cho ma pháp này, nhờ đó mà uy lực
của nó so với bình thường còn mạnh hơn gấp bội, đủ để phá tan mọi phòng vệ ma
pháp cấp thấp. Dĩ nhiên, nó không thể ảnh hưởng được với dạng Undead như
Shalltear hay giả Undead Einherjar.
Nhưng
đáng ngạc nhiên là một phần ma vật vẫn còn sống.
Trước
sự khác thường đó, Ainz lại thờ ơ, mọi tình huống đều nằm trong lòng bàn tay cậu.
Click.
Chiếc
đồng hồ sau lưng Ainz kêu lên, kết hợp cùng ma pháp ban nãy, những đường kim bắt
đầu di động.
Vừa
né tránh những đòn chém của Einherjar, Ainz vừa tranh thủ liếc sang Shalltear.
Sự
chán nản ngày càng gia tăng trong mắt cậu.
(…Không
thể giải quyết dứt điểm…Khốn nạn, Pelucino. Đây rõ ràng là thiết lập chuyên
dùng để đối phó với mình. Còn đưa cho cô ta đạo cụ phục sinh nữa…Đáng giận!)
Ainz
bắt đầu cảm thấy oán giận với tên “bạn tốt” này.
Trong
lúc Ainz xoay người để tránh một đòn bổ từ Einherjar. Mười hai giây đã trôi
qua. Kim đồng hồ đã hoàn thành vòng quay của mình và chỉ thẳng lên trời.
Vũ
khí bí mật của Ainz – kích hoạt.
Với
một cái chớp mắt – thế giới bị hủy diệt.
Đúng
như nghĩa đen.
Mọi
thứ đều bước đến tử vong.
Einherjar
tan rã thành một màn sương trắng. Cho dù là một tạo vật không có sự sống, nó
cũng bị chết ngay lập tức. Cả nhóm ma vật cùng Shalltear cũng như nhau, toàn bộ
không thể chống cự lại sự hủy diệt tuyệt đối.
Không
chỉ có vậy.
Không
khí tử vong, biến thành một không gian không thể thở trong đường kính hơn 200m.
Giả sử có sinh vật cần hô hấp mới có thể sống ở trong phạm vi này, hẳn cũng đã
chết ngạt.
Đất
đai cũng không thể chạy thoát khỏi vận mệnh tử vọng, lấy Ainz làm trung tâm,
trong vòng 200m đều bị biến thành sa mạc.
Tại
thế giới mà cái chết là độc tôn, chỉ còn hai sinh thể đại diện cho sự sống:
Ainz và Shalltear.
Nhờ
vào bí kỹ ma pháp, Ainz mới có thể tránh thoát vận mệnh tử vong.
Còn
Shalltear là bởi kích hoạt đạo cụ phục sinh.
Kĩ
năng [The goal of all life is death] mạnh đến mức có thể bỏ qua mọi hàng rào
phòng ngự và giết được mọi thứ. Chính bởi nguyên nhân này mà đất đai cùng không
khí mới bị “giết chết”.
Trong
YGGDRASiL thì vì dữ liệu hạn chế nên không thể hiện rõ được sự đáng sợ của nó.
Nhưng tại thế giới hiện thực, cái tên của nó lại càng thêm chuẩn xác. Tất cả đều
giống nhau, “cái chết” là điểm chung kết tất cả.
Hiệu
quả dị thường của nó khiến Ainz càng thêm giật mình. Sự mạnh mẽ khi đem ma pháp
trong trò chơi vào đời làm cậu phải lắc đầu kinh ngạc.
Nhưng
Ainz vẫn nén sự ngạc nhiên của mình – sự tự kiêu không cho phép cậu biểu lộ –
mang theo vẻ cao ngạo như thể hết thảy đều trong tính toán, Ainz nhẹ nhàng hỏi
kẻ sống sót:
“Cảm
giác khi chứng kiến cái chết tuyệt đối thế nào?”
Một
làn gió mát lạnh thổi qua, pha loãng bầu không khí tử vong, và mang theo lời
nói truyền đến bên tai nhau.
“Lợi
hại, quả là Ainz-sama. Lũ thú cưng của em đều chết sạch. Nhưng MP của ngài cũng
đã cạn kiệt đúng không…Còn thể lực của em…hơi bị tốt đó nha.”
MP
gần bằng 0 của Ainz hiện rõ trong mắt Shalltear, tuy còn dư lại một ít, nhưng
cũng chỉ đủ để phát động đôi ba ma pháp cấp thấp mà thôi. Mà những ma pháp đó
chẳng đủ để gây hại đến cô.
Cho
dù Ainz có phát động lại [Heaven Downfall] (Thiên đường giáng thế), cũng không
có tác dụng gì.
“Nếu
em không nhầm…ngài chỉ có thể sử dụng ma pháp cấp 10 hai lần nữa thôi nhỉ?
Ainz-sama, MP của ngài rất mạnh làm em có phần không theo kịp đấy.”
“Vậy
là, chỉ còn 2 lần sao?”
Lời
ấy không sai.
Cô
ấy đã thắng.
Khóe
miệng của Shalltear cong lên thành một nụ cười quyến rũ.
Thắng
bại của trận chiến dường như đã được phân định.
Shalltear
thắng, và Ainz Ooal Gown đã bại.
Với
sự điềm tĩnh của kẻ tự cho là chiến thắng – Shalltear mở miệng khen ngợi Ainz
vì sự dũng cảm đã chiến đấu hết sức mình cho đến phút chót.
“Ngài
rất mạnh, Ainz-sama, có thể làm cho MP của em hao hết. Thậm chí phải dùng sạch
kỹ năng đặc thù mới có thể làm ngài suy yếu. Em xin cúi đầu ngợi ca cho sự dũng
cảm và lòng quyết tâm của ngài.”
Shealltear
nắm chặt thanh Spuit Lance. Mọi thứ sẽ kết thúc. Chỉ còn cần một đòn dứt điểm nữa
mà thôi.
“Ta
đồng ý và cảm tạ lời khen của ngươi.”
Trán
Shalltear nhăn lại.
Cô
cảm thấy khó chịu.
Cái
cách cư xử ung dung của Ainz Ooal Gown trước thất bại làm cô vô cùng chán ghét.
Nhưng Shalltear cố gắng xua đi sự bất an của mình.
Dù
có suy diễn đến mức nào, Shallear cũng không thể nghĩ ra được bất kì thủ đoạn
nào có thể giúp Ainz nghịch chuyển được tình huống, nhất là khi vũ khí bí mật đều
đã sử dụng.
Giống
như thái độ lạc quan và xem nhẹ của phạm nhân đã giác ngộ tử vong. Không, thái
độ của Ainz lúc này phải gọi bằng sự kiên cường của người đã sống trọn một đời.
Shallear
chậm rãi rút ngắn cự ly. Ngay cả khi đối phương có bất ngờ tung ra Scroll, cô vẫn
tự tin vào tốc độ phản ứng của mình.
Cô
muốn tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng của kẻ mà cô tôn trọng.
Ainz
không trốn tránh. Cậu đứng thẳng tắp tại chỗ như một thanh trường thương. Tư thế
quyết tâm đó khiến Shalltear buột miệng hỏi:
“Ngài
còn lời trăn trối nào không?”
“Xem
nào…Bởi vì ngươi cảm thấy ta bất lợi, cho rằng ta dùng hết MP sẽ thành một kẻ yếu
đuối…nên không giữ lại chút gì mà dùng toàn lực để đối phó. Nói thật, ta rất biết
ơn vì điều đó, Shalltear. Nếu ngươi tác chiến một cách cẩn thận thì sự tình đã
không tiến triển thuận lợi được như vậy rồi.”
“…Gì
cơ?”
Shalltear
hoài nghi lỗ tai của mình. Cô nghĩ là mình đang hiểu lầm hay bỏ sót thứ gì đó.
Không
để ý tới sự biến đổi trên mặt của Shalltear, Ainz lặng lẽ nói tiếp:
‘Trong
PVP, chiến lược quan trọng nhất là tạo thông tin giả và làm đối phương tin vào
chúng. Ví dụ như thay đổi trang bị, hoặc sợ hãi thuộc tính thần thánh có thể tạo
ra những kết quả vô cùng thú vị. Mặt khác, ta cũng đem nhược điểm sợ lửa của
mình giữ lại. Ah, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Cái trò đổi thuộc tính đã lạc hậu
rồi…Nhưng mà…cũng có vài sai lầm nhỏ, nếu biết ngươi sẽ bỏ [Analyze Life] thì
ta đã không cần phải lãng phí ma lực vào [False Data: Life] (Phản dữ liệu: Sinh
mệnh) rồi. Nếu có lần sau thì ta khuyên ngươi nên tra rõ HP của đối phương. Nó
rất quan trọng trong cả lý thuyết và thực hành đấy.”
Không
phải là Shalltear không nghe.
Mà
là cô không thể hiểu được ý tứ của những lời này. Không, là không lý giải được
thì đúng hơn.
(Ngài
ấy còn chưa chịu thừa nhận thất bại – Không…ý chí của ngài ấy vẫn vô cùng mãnh
liệt…Đó không phải ý chí của người thua cuộc mà là ý chí của kẻ chiến thắng).
Mỗi
bước tiến đến gần Ainz càng làm cô cảm thấy nặng nề hơn.
(Tại
sao Ainz-sama không kéo dài khoảng cách? Magic Caster hệ ma lực như ngài ấy
không thể phản kích ở cự ly gần…Đúng rồi, chắc chắn mấy lời đó chỉ là để khiến
ta rối loạn.)
“Bạn
“tốt” của ta, Pelucino đã thảo luận với ta rất nhiều chuyện khi quyết định sáng
tạo. Và đến thế giới này, ta cũng phải rất vất vả để ghi nhớ những dữ liệu của
mọi người. Bởi vậy, trong tất cả NPC tại Nazarick, trừ Pandora Actor, người ta
quen thuộc nhất chính là ngươi.”
“Ngài…ngài
từng nói…không biết gì hết về kỹ năng đặc thù của ta mà…”
Ainz
cười trừ.
“Đương
nhiên là ta lừa ngươi rồi. Nói vậy là để ngươi tự mãn hơn thôi. Có điều ta đã
nghĩ ngươi sẽ dùng [Unholy Shield] làm bài tẩy đấy, mà làm vậy thì ta hẳn đã gặp
rắc rối rồi.”
Lời
này không sai.
Những
lời này – không có nửa điểm dối trá.
Lý
do mà Ainz đứng vững trước sát khí của Shalltear là bởi, cậu mới là kẻ thắng cuối
cùng.
“Ahhhhhhhhh!”
Shalltear
ngoác miệng hét lên như thể mọi cảm xúc trong cô được bùng ra thông qua tiếng
hét.
Sư
tử là Shalltear, thỏ là Ainz. Kẻ đi săn là ta – và – không, nghĩ sai rồi.
Ngay
từ đầu, trận chiến này đã là cuộc chiến giữa hai con sư tử. Chính Shalltear đã
tự tiện xem Ainz là thỏ mà thôi –
Nôn
nóng, bất an, giận dữ. Cảm xúc thúc đẩy Shalltear với mong muốn kết thúc trận
chiến bằng mọi giá. Dù có nguy hiểm tính mạng, cô cũng phải tiêu diệt được kẻ
thù cho đến khi hắn chết…
Shalltear
nhấc vũ khí và chém mạnh –
Ma
pháp của Ainz đã phát động nhanh hơn một bước. Cậu lấy tay lột tấm áo bào rách
rưới.
Âm
thanh vang lên.
Shalltear
không thể tin vào mắt mình.
Một
chuyện không thể tưởng tượng.
Thanh
Spuit Lance bị một bộ giáp kim loại trắng bắn ngược.
Nếu
là do ma pháp, phản xạ của Shalltear có thể ngay lập tức làm ra hành động. Chưa
kể MP của Ainz đã không đủ để phản kích lại đòn tấn công của cô nữa. Nhưng điều
khiến Shalltear phải sửng sốt là do –
Ánh
sáng thuần trắng mang hào quang không gì có thể che mờ ấy – không phải là ma
pháp –
…Mà
là một bộ giáp toàn thân.
Một
bộ giáp trắng, với viên Lam ngọc mang màu xanh thăm thẳm của đại dương được khảm
giữa ngực, tỏa ra thứ ánh sáng tinh khiết và thiêng liêng.
Chính
bộ giáp trên người Ainz đã đánh văng công kích từ Spuit Lance.
Cơ
thể cao lớn của Ainz hướng xuống Shalltear.
Đó
không phải là “nhìn” …mà là sự coi thường, hệt như người khổng lồ nhìn xuống
con kiến dưới chân.
Sự
phẫn nộ xuất hiện trong Shalltear, nhưng lòng cô phát lạnh khi nghe những âm
thanh bình thản truyền đến bên tai.
“Giống
như ngươi. Ngay từ đầu, ta đã kết thúc cuộc chiến này bằng một trận đấu tay
đôi.”
Phanh.
Một
tiếng đập mạnh mẽ vang lên khiến cái bàn kết hợp bởi gỗ cứng và kim loại rung bần
bật.
Tất
cả các Thủ Vệ trong Nazarick đều tập trung tại đây và quan sát cuộc chiến cho đến
nay.
Tuy
rằng tiếng đập bàn đã xuất hiện rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên, người
kia kinh ngạc đến vậy.
“Không…không
thể tin được! Là áo giáp của vị chí tôn đó!”
“…Là…Touch
Me-sama?”
Mắt
không rời khỏi màn hình, Albedo lẩm bẩm tên của một trong 41 đấng tối cao.
“Đúng
thế! Đúng là giáp của Touch Me-sama.”
Giống
như vô cùng kích động, Cocytus – không, phải nói là vô cùng kích động – phát ra
một tiếng kêu hưng phấn.
Bộ
giáp thuần khiết mà Ainz đang mang trên người chính là sở hữu của một trong 9
người có class [World Champion] (Nhà vô địch thế giới) tại YGGDRASIL.
[World
Champion] là một class vô cùng đặc biệt, thậm chí còn hiếm lạ hơn class [Eclipse]
của Ainz nhiều. Nó chỉ dành cho các quán quân khi vô địch 9 giới trong game. Và
trang bị đặc biệt cũng được trao cùng nó như một tặng phẩm của nhà phát hành.
Tặng
phẩm mà Touch Me lựa chọn chính là bộ giáp này. Sức mạnh đặc chế của nó vô cùng
phù hợp với thân phận của nhà vô địch thế giới. Năng lực được đánh giá vượt qua
cả đạo cụ cấp Divine và sánh ngang cùng các vũ khí Guild.
Tuy
vậy vì là tặng phẩm của quán quân, nên chỉ có class [World Champion] mới có thể
trang bị. Nhưng –
“Chỉ
cần phát động ma pháp hóa chiến sĩ [Perfect Warrior]…Hình như…không phải chịu
giới hạn và có thể dùng bất kì trang bị vũ khí chiến binh nào.”
Sự
kính sợ trộn lẫn trong thanh âm của Demigure, kèm theo đó là tiếng hô kinh ngạc
đến từ Albedo.
“Mưu
tính quá sâu…”
Albedo
cảm thấy hưng phấn. Cô đưa hai tay ôm lấy thân thể đang run rẩy.
Chiến
binh ma thuật có thể trang bị một số kỹ năng đặc biệt ngay cả khi class đó bị
giới hạn. Đó là chính sách bổ sung của công ty phát hành giúp người chơi mở rộng
được phối hợp giữa các class khi có thể sử dụng các đạo cụ khác nhau như
Shuriken, bùa chú, thậm chí là áo choàng tu sĩ….Nhờ vậy mà, nó giúp bỏ qua hạn
chế của các class, bao gồm cả tặng phẩm quán quân của class [World Champion].
“Thật
đáng ngưỡng mộ…Có thể tính toán đến mức này…Ngài ấy quả thật làm cho ta phải bội
phục sát đất.”
Tuy
rằng chưa chính thức phân thắng bại. Nhưng đứng trước những mưu tính dày đặc
cùng kinh nghiêm phong phú của Ainz khiến các Thủ vệ đều phải kinh ngạc.
Chưa
kể mọi bước đi của nó đều vô cùng cẩn thận và chính xác.
Khi
các Thủ vệ mang theo tâm trạng vui mừng và sự tán thưởng trước đấng chí tôn vô
thượng của họ. Mang theo sự cuồng nhiệt khi nhìn vào [Crystal], tiếng đập bàn lại
vang lên.
“Đó…đó
là!”
Một
lần nữa, phát ra âm thanh là Cocytus.
Phần
3
“Kyaaaaaaaaa!”
Một
cảnh tượng không thể tin được. Shalltear – người vừa mang theo tư thế chiến thắng
hét lên một tiếng kêu thảm thiết. Lưỡi dao xuyên qua vai, chẻ đứt xương ức và
chỉ dừng lại khi nó chạm đến trái tim cô.
Shalltear
loạng choạng lui về phía sau. Bộ giáp đỏ thẫm nay lại càng đỏ hơn. Máu bắn ra
như vòi phun trước ngực. Cô trừng mắt về phía Ainz với sự bàng hoàng.
Trên
tay Ainz là một thanh kiếm. Lớp lôi điện quấn quanh làm tăng thêm vẻ sắc bén.
Chỉ với một nhát cắt, nó dễ dàng xẻ đôi áo giáp của Shalltear.
Loại
vũ khí hiếm hoi mà có thể nhẹ nhàng xuyên qua đạo cụ áo giáp cấp [Legendary]…
Vậy
– đáp án chỉ có “một”
Đúng
thế.
Vũ
khí mà Ainz đang cầm trên tay là…
Shalltear
gào lên tên của nó.
“Takemikazuchi
Mc 8!”
Lưỡi
kiếm lao đến buộc Shalltear phải nhảy ra xa. Khoảng cách lớn đến mức chỉ để
tránh một thanh kiếm cho thấy cô sợ hãi nó đến mức nào.
Không
ai có thể giễu cợt biểu hiện này của Shalltear, đặc biệt là những người trong
Lăng Mộ ngầm vĩ đại Nazarick. Bởi đây chính là vũ khí chủ đạo của Takemikazuchi
– một trong bốn mươi 41 vị sáng tạo giả của họ.
“Như
ta đã nói, Shalltear. Ainz Ooal Gown là bất bại.”
Mỗi
bước tiến lên của Ainz đều làm Shalltear run rẩy lùi lại phía sau.
“Shalltear.
Ta sẽ cho ngươi thấy. Người mà ngươi phải đối mặt là Ainz Ooal Gown với sức mạnh
của 41 sáng tạo giả. Ngay từ đầu, ngươi đã không có cơ hội chiến thắng rồi.”
Ainz
nhẹ nhàng nói.
Với
chất giọng mang theo niềm tin cùng sự tự tin tuyệt đối.
Sau
một hồi giao tranh, tung hỏa mù – một chiến dịch nguy hiểm – thì trận chiến đã
gần đi đến điểm kết.
Trước
mắt, MP đều là số lẻ, chỉ riêng HP là có sự chênh lệch.
Tuy
nhiên, từ khi trở thành chiến sĩ cấp 100 thông qua [Perfect Warrior], thể lực của
Ainz đã mạnh hơn hẳn chiến binh thuần túy như Shalltear.
Chưa
kể đến vũ trang.
Như
vậy – cục diện bất lợi đã thay đổi.
Người
đàn ông đã lật ngược tình thế và áp đảo ngay trong hoàn cảnh xấu nhất vững vành
từng bước chân khi tiến đến kẻ địch của mình.
“Shalltear
Bloodfallen. Hãy mở to mắt mà chứng kiến lực lượng của người thống trị tối cao
trên Lăng mộ ngầm vĩ đại, kẻ mà các ngươi đã nguyên thề trung thành đi.”
Những
lời này như một tín hiệu tấn công.
Ainz
bước lên, hai tay nắm chặt ở thanh Katana rồi vung xuống.
Shalltear
nhảy về phía sau, đồng thời sửa lại tư thế của mình để thừa dịp phản kích nếu
Ainz lộ sơ hở.
Không
sai, bởi thực tế thì loại vũ khí Takemikazuchi Mk 8 cùng Spuit Lance đều rất
khó điều khiển.
Lưỡi
dao phát ra lôi quang cắt vỡ không khí.
Đúng
lúc này, Shalltear thừa cơ ép tới.
Cho
dù lực lượng có mạnh đến đâu, khi toàn lực vung xuống thì rất khó kiềm lại, nhất
là loại vũ khí có kích thước lớn thì càng khó khăn hơn.
Nhưng
Ainz lại có thể làm được, bởi cậu không tung hết sức. Nói cách khác, đây chỉ là
một động tác giả.
Lập
kế hoạch tấn công và phát ra chiêu thức hợp lý nhất là phương hướng cơ bản của
một chiến binh.
Ainz
đang tự thể nghiệm điều đó.
Nhưng,
nếu không nhờ hồi chiến đấu ở Eae Rantel, hẳn cậu cũng không nghĩ ra được điều
đó. Khẳng định là cậu sẽ chỉ biết quăng kiếm bừa để rồi bị Shalltear đánh bại.
Cho
dù trở thành chiến binh cấp 100, mà không có đủ năng lực cùng hiểu biết thì chỉ
là một kẻ vô dụng. Cũng giống như lái xe thi có bằng nhưng chỉ có lý luận
suông, với một người biết lái và hay lái. Nó thể hiện vô cùng rõ ràng trong
phương thức xử lí khi gặp tình huống bất ngờ.
Ai
hơn ai, điều đó không cần phải nói lại.
Tất
cả đều nhờ “kinh nghiệm” mà thôi.
Kinh
nghiệm chính là “vũ khí” mạnh nhất của Ainz trong cuộc chiến với Shalltear.
Khó
mà né tránh.
Nhìn
mũi kiếm di động với một tốc độ kinh hoàng, Shalltear vẫn bình tĩnh phán đoán.
Tuy đột kích lúc nguy hiểm nhất, nhưng không phải là không có nhược điểm, thậm
chí nếu lợi dụng đúng lúc còn có thể tạo ra một bước ngoặt mới.
(Nếu
thế…thì phải làm vậy.)
Shalltear
quyết định hy sinh tay trái của mình và đem nó làm mồi cho đòn tấn công.
Trong
khoảnh khắc mũi kiếm đâm vào. Shalltear lách mình.
Mặc
cho mũi kiếm xuyên thẳng vào xương cốt và da thịt. Mặc cho dòng diện chạy vào
cơ thể. Bỏ qua sự sợ hãi. Shalltear gương lên một nụ cười.
Đó
là một nụ cười, không phải của kẻ bị thương, cũng không phải giả dối, vì đây
đúng là kế hoạch của Shalltear.
Shalltear
uốn cong cánh tay trái và kẹp chặt thanh Katana từ bên trong.
Tuy
đòn tấn công này không trúng mục tiêu ban đầu, lại phải dùng đến xương cốt mới
có thể dừng lại.
Nhưng
nó chính là cơ hội tốt nhất để giúp cô phản công.
Khoảnh
khắc này – từ khi mũi dao đâm vào – chỉ trong vài giây. Một điều mà người bình
thường tuyệt đối không thể làm được.
“Chết
đi!”
Với
thanh kiếm bị cuốn lấy, Ainz không thể kịp phòng ngự thanh Spuit Lance.
Tốc
độ vung lên như một tia chớp chợt khựng lại khi Shalltear thấy một màn kinh người
khác.
Ainz
dứt bỏ thanh [Divine] – một trong các vũ khí mạnh nhất của class – không một
chút do dự và lấy ra một thanh gỗ trên đai lưng.
“Hah!
Thật điên rồ. Ngài nghĩ thanh củi đó có thể ngăn được Spuit Lance sao? Và thậm
chí ngài còn ném đi vũ khí của mình. Đây chính là cái gọi là nét bút hỏng đấy.”
Bỏ
qua Takemikazuchi Mc 8 có lẽ là một lựa chọn thông minh, nhưng mất vũ khí này
thì làm sao có thể thắng lợi. Suy nghĩ đó hiện rõ trên gương mặt nhạo báng của
Shalltear. Cô thề sẽ khiến Ainz trả giá vì gây tổn thương cho cánh tay trái
này.
Ngọn
thương Spuit Lance toàn lực đâm xuống.
Rồi
–
Bị
văng lại, kèm theo âm thanh của kim loại va chạm.
“Ah?”
Shalltear
phát ra một tiếng hô.
Trong
tay Ainz đã không còn thanh gỗ nữa, thay vào đó là hai thanh Kodachi. Một thanh
tựa như mặt trời chói lóa, còn thanh kia mang theo sự nhu hòa của mặt trăng
tinh khiết.
Hai
tay nắm vũ khí của Ainz toát ra một làn khói nhẹ, như thể cơ thể Undead đang
kháng cự lại chúng.
“Chết?
Ai chết đây, Shalltear?”
“Cái
này…làm thế nào?”
Thanh
kiếm đâm thủng tay trái Shalltear đã không còn. Nó biến mất ngay khi Ainz triệu
hồi vũ khí mới giống như chưa từng tồn tại trên thế gian.
Trực
giác của Shalltear nghĩ rằng nó đã trở lại nơi nó đến.
“Tôi
không nghĩ đó là đòn nhử đây. Nhưng có sao? Vũ khí hai tay của ngài không thể
nào bằng được thanh kia đâu.”
Ainz
lẩm bẩm như thể đang nói với một ai đó không tồn tại.
“Như
vậy, hiện tại ta cũng chỉ được vậy sao?”
Không
để cho Shalltear cơ hội để nghĩ kĩ ý nghĩa của câu nói đó, Kodachi đã lóe lên.
Mặc
dù nhìn quỹ đạo của nó có vẻ như sẽ chém vào vùng cổ, nhưng thực chất là lợi dụng
lực văng của Spuit Lance để nhắm vào vai Shalltear.
Thừa
dịp sơ hở này, Ainz rút ngắn khoảng cách với Shalltear và đâm mạnh vào vai cô.
Chiến pháp của cậu khá đơn giản, nếu địch nhân đã sử dụng vũ khí lớn, vậy chỉ cần
tiếp cận gần, thì sơ hở sẽ càng dễ lộ ra.
Hiểu
được điều này, chính là nhờ kinh nghiệm dày dặn trong quá khứ.
Xuyên
qua lỗ hổng phòng ngự của thanh Spuit Lance, lưỡi đao còn lại đâm trực tiếp vào
thân thể Shalltear.
“AAAAAAAAhhhhh!”
Tiếng
hét đầy thống khổ bật ra cùng một ngụm máu lớn.
Công
kích vật lý với Undead chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng nếu là công kích đến từ
vũ khí thuộc tính thần thánh, thì đó chính là vết thương trí mạng. Không lời
nào có thể diễn tả nổi sự tra tấn đó.
Ainz
xoay cổ tay, như muốn khoét sâu vào vết thương.
“Biến!”
Khoảng
cách quá ngắn để huy động thanh trường thương, nhưng bù lại đủ để lý trí tỉnh
táo của Shalltear điều động thân thể và đá vào Ainz. Mặc dù có Kodachi ngăn trở,
cậu cũng không thể chặn lại hoàn toàn sức mạnh của cú đá và buộc phải lùi lại
phía sau.
Lúc
này Shalltear để ý cánh tay Ainz đã buông Kodachi, thay vào đó là một thanh gỗ
khác.
Tiếp
theo, ngay lúc thanh gỗ bị bẻ vỡ, một chiếc găng sắt bằng kim loại phủ đầy những
gai nhọn trùm kín một bên tay của Ainz. Nó lớn đến nỗi chạm hẳn xuống mặt đất
dù cánh tay nắm lấy đang ở trên cao.
“Haah!”
–
Ainz rống lên và đấm mạnh.
Phản
xạ của Shalltear đủ nhanh để dùng Spuit Lance đỡ lấy, song sức mạnh của nó vẫn
xuyên qua nó và truyền vào cô.
“Gueh!”
Thân
thể bị tàn phá bởi lực lượng của cú đấm khiến Shalltear phải khóc thét. Tuy thiệt
hại từ sóng xung kích không đáng kể, và phần lớn sức mạnh đã bị Spuit Lance chặn
lại. Tuy vậy, Shalltear vẫn không thể chịu nổi ảnh hưởng còn sót lại của nó.
Mặc
dù nhờ có ma pháp đạo cụ, cô không bị mất thăng bằng, nhưng sự phẫn nộ đã khiến
cả người cô lung lay.
“Ngươi…ngươi
dám khiến ta thốt ra âm thanh đáng xấu hổ như vậy! Khốn nạn! Ta sẽ xé nát
ngươi, ta sẽ để ngươi phải thống khổ gấp trăm ngàn lần…Ah?”
Đôi
mắt của Shalltear mở lớn, cô nuốt nước bọt khi nhìn thấy quang cầu trong tay
Ainz, sự kích động nhanh chóng bị ném lên chín tầng mây.
Đó
là một chiếc cung với mũi tên vô hình được bao phủ bởi ánh mặt trời chói sáng.
Mục tiêu của nó chính là…Shalltear.
“Không…Không
thể nào…làm sao có thể…Là..Hậu nghệ cung?”
Đây
là một cậu chuyện được truyền lại từ vùng đất xa xôi có tên là Trung Quốc. Vị
anh hùng trong đó đã dùng đến cây cung này để bắn hạ chín mặt trời.
Và
đây cũng chính là vũ khí của đấng sáng tạo ra Shalltear.
Hầu
hết các Thủ Vệ đều sở hữu thủ đoạn để ứng phó với vũ khí tầm xa, dù có phải đối
mặt trực tiếp thì cũng không có gì đáng sợ. Nhưng mũi tên ánh sáng kia không chỉ
là sát thương vật lý mà còn bao hàm cả công kích ma pháp có thể xuyên qua mọi lớp
phòng thủ.
(Chết
tiệt…Không còn MP! Loại tên này chỉ có thể cản lại bằng kỹ năng đặc thù…Sớm biết
thế mình đã lưu lại…Không đúng!)
MP
hao hết, kĩ năng đặc thù cũng không còn – tất cả là do kết quả của lần công chiến
trước. Nói cách khác, tất cả sự thảm bại của cô đều do người đàn ông mang tên
Ainz Ooal Gown tạo dựng.
Đôi
mắt sưng huyết của Shalltear bùng lên ngọn lửa dữ dội. Cô rít lên – thứ âm
thanh của kẻ không muốn thừa nhận thất bại của mình.
“Khốn
nạn! Vũ khí của Pelucino-sama! Tại sao lại nằm trong tay ngươi? Đồ khốn…ngươi rốt
cuộc đã trộm nó từ đâu? Ngươi giấu chúng đi ở chỗ nào? Là kỹ năng đặc thù ẩn
trong thanh gỗ sao?”
Thực
tế thì nó chỉ là một mẹo nhỏ.
Nhưng
sang đến thế giới này thì nó lại là một thủ đoạn hữu hiệu.
“Một
ảo thuật gia thì không thể tiết lộ bí mật nhà nghề được. Thông cảm cho ta nhé.”
“Ngươi
gọi đó là ảo thuật? Không, tuyệt đối không có khả năng, vũ khí của
Peluchino-sama không thể triệu hồi dễ dàng như thế.”
“…Không
sai, quả thật làm thế này là có lỗi với cậu ta. Được thôi, để ngươi chết được
nhắm mắt. Đúng như ngươi nói, đây là đạo cụ trả tiền dùng 1 lần. Nói trở lại,
ngươi đã hiểu chưa? Mọi thứ đều nằm trong kịch bản của ta.”
Mũi
tên ánh sáng bắn đến Shalltear. Cô tuyệt vọng nhấc lên thanh Spuit Lance và
chém xuống. Ánh sáng bao quanh và –
–
bùng nổ.
Trong
khi cả cơ thể bị thiêu đốt bởi ánh sáng thần thánh. Shalltear cố gắng tập trung
và phán đoán. Cô không thể lùi lại, bởi như thế cô sẽ bị rơi vào thế bị động.
Mặc
dù áo giáp trắng của Ainz có lực phòng ngự cao, nhưng nếu bị Spuit Lance tấn
công trực tiếp thì chắc chắn sẽ gây ra tổn thương, chưa kể, còn có thể hút lấy
năng lượng giúp cô phục hồi.
“OOhhhhhhhh!”
Shalltear
cắn chặt răng rồi hét lên một tiếng kêu thảm bởi sự thay đổi đáng sợ trước mắt.
Bên tai cô luẩn quẩn một âm thanh lạnh lẽo:
“7
và 3, khục…bây giờ không cần nói ai bảy ai ba chứ nhỉ?”
Ainz
từ từ nhấc lên một cây rìu khổng lồ, tản ra sắc tím kinh người. Lưỡi rìu mang
màu đỏ rực rỡ của máu và Hồng ngọc với hình dáng vô cùng quái dị. Sự áp lực tỏa
ra từ nó khiến cước bộ của Shalltear do dự. Nhưng cuối cùng cô vẫn phải lao
lên.
Bởi
vì, đã không còn đường lui nữa.
“Quyết
định tốt đấy, Shalltear. Ta hứa sẽ tặng cho ngươi cái kết trọn vẹn.”
“…Ainz-sama
sẽ thắng.”
Âm
thanh bội phục phát ra từ miệng Cocytus. Tuy nhiên, Demiruge, người khuyết thiếu
năng lực chiến binh, ném ra một cái nhìn đầy nghi ngờ và hỏi.
Đương
nhiên, Demiruge cũng tin chủ nhân tôn quý của anh sẽ thắng, nhưng chừng nào trận
chiến vẫn chưa kết thúc, lý trí của anh vẫn tồn tại sự không tin tưởng.
“Tại
sao vậy? Theo tôi thấy thì cuộc chiến vẫn chưa phân thắng bại rõ ràng mà?”
“Shalltear
đã bỏ qua phòng ngự và chủ động tấn công toàn lực. Đó không phải là một quyết định
tồi. Nếu là ta hẳn cũng sẽ phải làm như thế.”
“Đúng
thế. Trước tình huống biến hóa vũ khí liên tục của Ainz-sama, Shalltear sẽ do dự
và không biết được cô ta sẽ phải đối mặt với thứ gì tiếp theo. Vậy nên kéo dài
càng lâu, Shalltear sẽ càng bất lợi. Hẳn là cô ta đã phán đoán như vậy khi nhìn
thấy cây cung của Ainz-sama. Vậy nên Shalltear chỉ có thể lựa chọn tấn công
liên tục bằng thanh Spuit Lance. Nhất là khi MP và kỹ năng đặc thù không còn,
Shalltear không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đó. Chính là thế.”
“Ra
vậy, tôi rõ rồi. Đấng vô thượng chí tôn chưa bao giờ phô trương vũ khí trước mặt
chúng ta. Người duy nhất hiểu biết về chúng chỉ có ông, đúng không Cycotus.”
Cocytus
nhún vai trước cái nhìn ghen tị của Demiruge.
“Đó
là do tri thức có sẵn thôi, chứ tận mắt chứng kiến thì đây là lần đầu.”
“Hmm.
Ra vậy. Tuy tôi còn chưa rõ lắm như cũng hiểu được đại khái rồi. Nói cách khác
là Shalltear đã từ bỏ việc phòng ngự và trở thành con mồi béo cho Ainz-sama.
Ngài ấy chỉ việc cầm rìu và – “
“Liếm
máu và ĂN THịt.”
“Cảm
ơn, Cocytus. Bề ngoài của “Liếm máu và Ăn thịt” quả là giống như tên. Nhưng nếu
tôi không nhầm, có vẻ nó hơi tệ trong việc giữ thăng bằng, và độ chính xác
không cao. Nhưng dùng để đối phó với một kẻ liều mạng như Shalltear cũng là một
lựa chọn không tồi.”
“Hẳn
là Ainz-sama đã tính trước chuyện đó trong kịch bản của ngài…Thật khiến người
ta phải bội phục.”
“Nếu
là Ainz-sama, thì có việc gì mà ngài ấy không biết chứ, đó là đấng vô thượng
chí tôn của chúng ta. Ôi, đôi mắt của ngài mới trí tuệ làm sao…Nói thật thì,
tôi nghĩ không cần đến chúng ta, ngài ấy vẫn có thể thống trị Nazarick bằng sức
mạnh tuyệt đối của mình. Nó làm tôi bắt đầu cảm thấy hơi buồn đấy.”
“…Một
Magic Caster tài năng và siêu phàm…Không, một chiến binh tài năng mà vượt lên
trên cả các vị thần.”
“Nhưng…nếu
có bất ngờ thì sao? Dù thế nào thì chênh lệch HP giữa hai bên có thể đẩy
Ainz-sama vào hoàn cảnh xấu đấy.”
Những
lời đó khiến Albedo khẽ nở nụ cười. Một nụ cười tin tưởng tuyệt đối vào chiến
thắng của Ainz.
“Đừng
lo, sẽ ổn thôi.”
“Vì?”
“Đó
chính là chúa tể, đấng chí tôn vô thượng của chúng ta, Ainz Ooal Gown-sama. Chiến
thắng và vinh quanh đã làm lên tên tuổi của ngài. Đừng hoài nghi về điều chắc
chắn ấy.”
Mỗi
đòn công kích lẫn nhau đều khiến HP của hai bên tụt xuống.
Dù
cho Shalltear dùng số sát thương liên tục để chữa lành vết thương, nhưng một
kích của Ainz cũng khiến cho mọi nỗ lực của Shalltear trở thành công cốc. Mà
thanh Spuit Lance cũng không ngồi chơi, nó thẳng thừng rút từng tia sinh mệnh của
Ainz.
Cuộc
chiến bây giờ đã trở thành một cuộc chiến xem ai trâu hơn.
Áo
giáp của Shalltear bị từng đạo búa chém nứt. Từng chiếc xương trong người cô nứt
vỡ, từng mảnh da, thịt bị róc ra, tạo thành những ô đan xen trắng đỏ.
Cô
bắt đầu thấy sợ hãi trước kỹ năng đặc thù của chiếc rìu kinh khủng kia.
(Cảm
giác này…số thể lực còn lại…mình có thể thắng chăng?)
Cảm
giác còn cơ hội chiến thắng khiến Shalltear cảm thấy vui sướng, cô tin rằng
mình chỉ cần bám trụ lâu hơn một chút thì chắc chắn sẽ bắt được thắng lợi.
Bỏ
qua phòng ngự, dùng cả cơ thể để phát ra công kích tới địch nhân. Một lòng nghĩ
đến khung cảnh thảm thiết của kẻ ngã xuống trước làm cơ hội chiến thắng – dù là
mỏng manh – mà Shalltear cảm nhận được trở nên vô cùng quý giá.
Sự
tỉnh táo nhanh chóng quay lại, nỗi lo âu bị vứt bỏ khi thể lực không ngừng gia
tăng. Shalltear cười lớn.
“Hahahaha!”
Dù
một mặt đối phó với công kích, Shalltear vẫn có thể phân tâm.
“Hahaha!
Ainz-sama! Kẻ hết thể lực trước sẽ là ngài! Chênh lệch thể lực giữa chúng ta là
mấu chốt quyết định thắng bại đấy!”
Nhưng
chỉ với một câu nói phát ra khiến Shalltear cảm thấy bị dội bởi cả chậu nước lạnh.
“Ngươi
cho là vậy sao?”
Đối
với câu nói của kẻ không ngừng lâm vào khổ chiến nhưng vẫn thao túng được hết mọi
thứ trong tay, Shalltear chợt thanh tỉnh trước suy nghĩ ngây thơ của mình.
Không
có khả năng.
Nhưng…chẳng
lẽ hắn có cách nghịch chuyển tình hình này?
Ý
nghĩ đó của Shalltear nhanh chóng được trả lời bởi thanh âm của một người thứ
3.
[Hết
giờ – Momonga oniii-chan!]
Giọng
của một cô gái.
Nhưng
thanh âm giả bộ ngây thơ xa lạ đó khiến Shalltear nhớ tới một người trong.
Đúng, đây chính là giọng của người con gái luôn vui vẻ ấy.
“Ngươi
cảm thấy cái gì đã hết giờ?”
Chiếc
rìu vẫn liên tục vung và chém.
Sự
khó hiểu lộ rõ trên gương mặt nghiêm túc của Shalltear.
“Nếu
mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ta, thì ngay cả thời gian cũng vậy. Nói cách
khác, ta đã dự định sẵn đồng hồ chỉ để chờ đến lúc này, vậy nó đại biểu cho điều
gì đây?”
Một
lá chắn thuần trắng, sáng như một tấm gương hiện lên trên tay Ainz thay cho cây
rìu chiến. Sự kết hợp giữa lá chắn và bộ giáp trên người khiến người ta có cảm
nhận được hào quang thanh tinh phát ra từ cơ thể cậu – một Thánh kỵ sĩ.
Từng
âm thanh thanh thúy vang lên khi Spuit Lance và tấm chắn va chạm vào nhau.
(tại
sao bây giờ Ainz lại chuyển sang phòng ngự…là do giọng nữ kia…nhưng mình không
hiểu…tại sao? )
Ainz
cười lạnh, tay cậu di chuyển linh hoạt và đón đỡ mọi đòn thế được tung ra.
“Không
cần phải nghĩ nữa đâu. Thắng bại đã quyết. Trận chiến phải chấm dứt ở đây
thôi.”
(Vì
cái gì? HP của mình vẫn còn hơn 25% cơ mà.)
Sự
chắc chắn trong giọng điệu của Ainz khiến Shalltear muốn hét lên câu hỏi ấy,
nhưng cô không nói nổi lên lời.
“…Ngươi
biết đấy. Dùng ma pháp thì không thể diệt sạch 100% sinh mệnh của ngươi. Nhưng,
nếu ngươi bị tụt HP, lại thêm không có cách để bù vào thì sao nào?”
“…Ahh…Ahhhhhhh!”
Hoàn
toàn đánh mất lý trí, Shalltear điên cuồng tấn công Ainz như thể muốn phủ nhận
sự thật đáng sợ.
Chỉ
với 0,1s, thậm chí là nhanh hơn, tiếng kim loại va chạm không ngừng phát ra, từng
đạo công kích liên hoàn của Shalltear như một trận mưa rào mãnh liệt.
Nhưng
tốc độ đỡ đòn của Ainz lại càng khó tin hơn. Từng tư thế của cậu đều mang theo
vẻ ưu nhã của trình diễn, cứ như một hòn đá hiên ngang trước sự xối xả của thác
lớn. Cậu tiếp tục nói:
“…Trình
độ cận chiến của ta khá thấp…Nhưng khả năng phòng ngự ma pháp của ta lại tương
đối cao. Như vậy – ngươi đã hiểu được điều ta muốn nói chưa? Rồi thì ta ra
chiêu nhé, Shalltear, sao ngươi không cầu nguyện rằng ta sai nhỉ.”
“Kuhhhuuuuuuuu!”
Sự
thất bại áp sát khiến Shalltear càng điên cuồng hơn. Gương mặt cô trở nên vặn vẹo.
Đối mặt với sự sợ hãi pha lẫn nỗi kinh hoàng của đối thủ, Ainz quyết định ngã
bài.
Tuy
nói là vậy, nhưng kỳ thật kế hoạch của cậu không hề thuận lợi.
Đầu
tiên, siêu cấp ma pháp quả thật có nhiều điểm tương đồng với kỹ năng đặc thù,
nhất là khi nó không tốn MP. Nhưng vì nó được coi là ma pháp, nên cậu không thể
phát động nó chừng nào cậu còn là chiến binh.
Nó
có nghĩa là Ainz sẽ phải giải trừ ma pháp hóa chiến binh trên người. Như vậy, tấm
chắn và áo giáp đều sẽ biến mất. Trước sự công kích liên tục của Shalltear, và
tính đến trường hợp cô ta còn cất chứa kỹ năng đặc thù chưa phát động, nếu cậu
không cẩn thận, thì tính toán dùng siêu ma pháp sẽ bị đập nát.
Như
vậy thì Ainz sẽ cầm chắc thất bại.
Nhưng
cậu không còn cách nào khác ngoại trừ cách này.
Ainz
ước tính thời gian để giải trừ trạng thái chiến binh và đạo cụ trả tiền.
Cậu
bật cười khinh khỉnh.
Trong
PVP ở YGGDRASIL, hẳn sẽ chẳng có ai xa xỉ đến vậy. Nhưng trước trận đấu không
thể không thắng, đạo cụ trả tiền dù đắt đến đâu cũng chỉ là một thứ “có giá trị”
mà thôi.
(Là
lúc này!)
Ainz
quét qua tấm chắn để đánh bật một kích của Shalltear.
Cậu
giải trừ chiến binh và phát động siêu cấp ma pháp trong nháy mắt.
Những
vòng tròn ma pháp trận xuất hiện giữa hai người. Đôi tay định bóp nát đạo cụ trả
tiền hình đồng hồ cát –
-khựng
lại.
Cậu
cảm thấy chần chờ trước cảm giác giác tội lỗi khi phải giết đứa con tinh thần của
đồng bạn.
Do
dự là sai lầm trí mạng.
Shalltear
không bỏ lỡ cơ hội này, cô phát hiện ra đạo cụ đang trên tay Ainz. Thanh Spuit Lance
lao tới như định đập nát cánh tay đó.
Vì
đã giải trừ trạng thái chiến binh, Ainz không đủ nhanh để né tránh chiêu này của
Shalltear –
…một
cảm giác bất an xuất hiện.
Thanh
Spuit Lance bị kiềm lại. Lưng Shalltear ướt đẫm mồ hôi lạnh.
…cảm
giác có sát khí.
Shalltear
không hiểu sát khí đó đến từ đâu. Có vẻ như cô đã bỏ qua điều gì đó.
Ánh
mắt cô vội vàng rời khỏi Ainz và quét xung quanh để xác nhận kẻ mới đến.
Và
– chẳng có một ai cả.
Tại
sa ma với đường kính hơn 200m được tạo ra bởi ma pháp của Ainz chỉ có hai người:
Shalltear và Ainz.
Không
có bên thứ ba tồn tại.
Sát
khí vừa phủ lấy Shalltear đã biến mất như thể nó chưa từng tồn tại trên thế
gian.
“Không
ổn…!”
Mặc
dù Shalltear đã lấy lại tinh thần của mình và hô lên một tiếng, nhưng…đã quá muộn.
Đồng
hồ cát vỡ vụn và thời gian giảm còn zero.
[Heaven
Downfall] (Thiên đường giáng thế).
Theo
âm thanh này, một ánh sáng bùng lên giữa hai người.
Trong
sức nóng kinh người, Shalltear cảm thấy thân thể mình đang bị hủy diệt.
Cánh
tay phải của cô biến thành than và sụp đổ. Thanh Spuit Lance tan vào thế giới
màu trắng và rớt xuống mặt đất. Gương mặt bị gặm nhấm, và đôi mắt của cô đã mất
đi ánh sáng.
Yết
hầu khô cạn – dù đã bị thiêu đốt gần hết – của cô chậm rãi cất lên từng lời.
Ngay cả khi trong cái khát vô hạn ấy, Shalltear vẫn cố gắng mở miệng bằng sinh
mệnh cuối cùng của mình.
“…Ah,
Ainz-sama. Đức ngài Ainz Ooal Gown vạn tuế…Ngài…là người mạnh nhất…ngự trị
trong Nazarick…”
Những
lời tán dương chân thành mang theo kính ý dành cho người đứng đầu 41 vị chí
tôn.
Nhiệt
lượng đã xóa đi sự trói buộc trong tâm trí cô, dù cơ thể đã không còn ý thức,
nhưng trái tim cô đã tự do.
Trong
ý thức mờ dần, cô nhớ đến người đã không xuất hiện. Người đã gây ra ảnh hưởng lớn
nhất tới kết quả thắng bại này.
Ngay
cả khi hiệu ứng tinh thần không có tác dụng với Undead. Người đó vẫn có thể sử
dụng một sức mạnh tương tự để uy hiếp cô.
Shalltear
mỉm cười khi thốt ra những lời cuối cùng:
“…Bí…đao…lùn!”
Cứ
như vậy, mang theo sự hài lòng, Shalltear tan biến vào thế giới của màu trắng.
Aura
giải trừ [Sky Eye] (Thiên không chi nhãn) mà cô vẫn duy trì từ đầu trận chiến
cho đến nay. Đôi môi màu hồng của cô phục hồi lại nguyên trạng và lộ ra vẻ khó
chịu cùng những lời quở trách tới người đã ra đi.
“…Đồ
ngốc, Thân là Undead mà lại để bị kiểm soát tâm trí. Ngu ngốc đến cực điểm.”
“Sao…sao
vậy oneechan?”
“Hừm,
không có gì.”
Mare
nhìn theo ánh mắt chăm chú của Aura, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một
khoảng xanh rậm rạp. Dù cậu có nhìn thế nào cũng chỉ có thể thấy cây cối mà
thôi. Nhưng cậu cũng có thể đoán ra lý do Aura cư xử như vậy.
(Chị
ấy đang quan sát cuộc chiến giữa chủ nhân và Shalltear.)
Chị
gái của cậu, Aura có khả năng sử dụng các kĩ năng đặc thù của Ranger và đôi mắt
tinh anh có thể giám thị trong phạm vi 2 cây số. Vậy nên Ainz mới chọn chị em cậu
làm cảnh giới.
“Vậy…cuộc
chiến kết thúc rồi ạ?”
“Ừ,
Ainz-sama thắng áp đảo.”
“Qủa…quả
là vậy.”
Thân
ảnh của Ainz hiện lên trong đầu Mare. Sức mạnh kinh khủng có thể đánh bại được
Thủ Vệ mạnh nhất khiến cậu thốt lên vui vẻ. Đó là đương nhiên, vì cậu tin tưởng
Ainz – lãnh đạo của 41 chí tôn – sẽ không bao giờ thất bại.
“…Vậy…mình
có cần…đi thu trang bị của Shalltear không ạ?”
Aura
nhớ tới hình ảnh trước khi cô giải trừ kĩ năng.
“Có
vẻ là Ainz-sama đã làm việc đó rồi, chúng ta tuân theo chỉ thị lui về thôi.”
“Vâng…”
Mare
ngoan ngoãn đáp lời rồi im lặng. Cậu biết chị gái mình đang cảm thấy khó chịu.
“Bằng
hữu tốt nhất” của Aura bị khống chế tinh thần, thậm chí còn chống đối lại người
chủ nhân mà họ đã thề trung thành cho đến chết. Bị trừng phạt và xử quyết là kết
quả duy nhất. Nhưng…vẫn khó thể tránh khỏi sự đau buồn.
Phần
4
Khi
quay về Đại điện, Ainz lập tức mở danh sách. Cậu nhận thấy tên của Shalltear đã
bị xóa bỏ. Như vậy liền xác định Shalltear thực sự chết, và giai đoạn thứ nhất
của kế hoạch đã kết thúc.
Nỗi
đau xông vào tim. Dù biết rằng không còn cách nào khác, nhưng tận mắt chứng kiến
và tự tay gây ra điều đó khiến tội lỗi tràn ngập trong nội tâm của cậu.
Cậu
thầm xin lỗi Shalltear và nuốt nước bọt – không tồn tại – khi chuyển mắt sang
các Thủ vệ.
“Vậy…ta
sẽ bắt đầu phục sinh cho Shalltear. Albedo, ngươi hãy để ý tên của Shalltear. Nếu
cô ấy vẫn bị khống chế…”
“Ainz-sama.
Tuy là đi quá giới hạn, nhưng đến lúc đó xin hãy để cho chúng thần tự xử trí.”
Những
lời của Demigure ngay lập tức nhận được sự đồng tinh của Cocytus và Aura, ngay
cả Mare vốn nhút nhát cũng gật mạnh, chỉ có Albedo là vẫn giữ yên lặng.
“Demigure…”
Thanh
âm nhỏ nhẹ mang theo sự chân thành và tha thiết của Demigure cắt ngang lời của
Ainz.
“Chúng
thần hiểu rõ thưa Ainz-sama. Chỉ thị của ngài là tuyệt đối, và dù có thịt nát
xương tan, chúng thần vẫn sẽ tuân theo những lời tôn quý ấy. Song, với tư cách
là một kẻ bề tôi, thần không thể để Ainz-sama gặp thêm bất kì nguy hiểm nào nữa.”
Ánh
mắt của Demigure theo người Ainz dời đến Albedo.
“Nếu
Shalltear tiếp tục phản bội. Xin ngài hãy khoanh tay đứng nhìn và cho phép
chúng thần – những Thủ vệ – được thực thi trách nhiệm của mình.”
Hiểu
được tâm ý của họ, Ainz không thể kiên trì nữa.
“Ta
hiểu. Các Thủ Vệ, nếu Shalltear lại phản kháng, liền giao cho các ngươi giải
quyết đi.”
Tất
cả Thủ vệ cúi đầu, đồng thanh đáp lại.
Quang
cảnh đó khiến Ainz cảm thấy hổ thẹn.
Một
chủ nhân vô dụng.
Cho
dù cậu đã làm đến nước này, cuối cùng cũng không thể ngăn những “đứa trẻ” tự giết
lẫn nhau.
(Kết
luận duy nhất là bởi vì mình – vì sự ngu xuẩn của mình. Toàn bộ là lỗi của
mình.)
Ainz
thở dài, nhưng cuối cùng cậu đành phải lẳng lặng đứng sang bên bên và nuốt xuống
tâm sự khi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của Albedo.
“Ainz-sama,
ngài chỉ cần đứng đây thôi, sẽ thế nào nếu ngài – vị chí tôn cuối cùng – biến mất?
Nếu vậy chúng thần biết hướng về ai để tận trung đây? Chúng thần biết, người sẽ
không bao giờ vứt bỏ chúng thần, nhưng…chúng thần sẽ rất cô đơn nếu người không
còn tại nữa.”
“…Thật
vậy. Không có ai bên người, thật sự rất cô đơn.”
Ánh
mắt của Ainz hướng tới phù hiệu trên 41 lá cờ của đại điện.
“…Ngươi
nói đúng…Ở Bảo vật điện cũng vậy…Thật ngu ngốc.”
Ainz
lẩm bẩm những lời mang tưởng niệm sâu sắc trong lòng và nhìn các Thủ vệ.
“Thủ
vệ, bảo hộ ta và chuẩn bị.!”
Những
lời khí thế thốt lên từ Ainz khi nắm lấy thanh trượng Ainz Ooal Gown đang lơ lửng
bên cạnh. Cậu đưa nó thành một vòng khắp mọi ngóc ngách trong đại điện.
Tràn
ngập căn phòng là những núi tiền vàng ước chừng hơn 5 tỷ đồng vàng. Đây là số
lượng cần thiết để phục sinh Shalltear.
Thông
thường, nó cần nhập thao tác bằng bàn phím, nhưng giờ không phải là vấn đề.
Núi
tiền bắt đầu biến hình từ thể rắn sang trạng thái lỏng.
Các
Thủ Vệ cẩn thận tạo dựng phòng ngự và tăng thêm sự cảnh giác khi con sông vàng
tập trung vào một nơi.
Từng
tấn vàng như bị áp súc và nén lại, trở nên càng lúc càng nhỏ, dần hóa thành
nhân hình, và cuối cùng biến thành một con búp bê bằng vàng.
Ánh
sáng lấp lánh dần tối hơn.
Chẳng
bao lâu sau, sắc vàng đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một bóng người với
da thịt hệt như sáp ong, cùng mái tóc dài màu bạc trắng.
Không
còn nghi ngờ gì nữa, người đó đúng là Shalltear Bloodfallen.
“Albedo!”
Mắt
không rời khỏi Shalltear, Ainz lớn tiếng gọi tên của Albedo.
“Xin
ngài yên tâm. Hiệu ứng tinh thần bị giải trừ rồi ạ.”
“…Thật
chứ…”
Sự
an tâm khiến Ainz không ngừng vuốt lồng ngực mình, cảm giác như trái tim vừa được
cứu rỗi. Cậu đưa tay vào hòm đồ để lấy ra một chiếc áo choàng màu đen rồi hướng
đến Shalltear.
Hai
mắt cô khép hờ, ngực không có nhảy, lẳng lặng nằm dưới đất hệt như một bộ thi
thể. Nhưng Undead thì vốn là xác chết, nên nó cũng không có gì quái đản.
(
chỗ kì quái là…)
Nhìn
tới bộ ngực bằng phẳng giống hệt một cậu bé khiến ánh mắt của Ainz dao động như
thể không biết nên nhìn tới đâu.
Vì
được phục sinh, nên thân thể của Shalltear đương nhiên là không mặc quần áo.
Tâm trạng “nên nhìn đâu mới tốt” làm Ainz bối rối, và thậm chí còn liếc tới một
địa phương không ngờ.
Vì
thị lực vượt xa nhân loại, nên một vài “chỗ” có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Shalltear
dửng dưng nằm trên mặt đất, hai chân hơi tách ra…
…Ainz
vội vàng ném chiếc áo choàng.
Như
thể có ý thức, nó tung ra và phủ lên toàn thân Shalltear.
(Không…Mình
không tiếc…Mình là Undead…Nên mình không có dục vọng…Đúng thế, đúng là vậy…Mình
không phải là tên Lolicon. Không, tuyệt đối là không phải. Mình chú ý thân thể
của Shalltear đơn thuần là do tò mò thôi. Dưới quần áo thì bộ phận sẽ có dạng
gì…Đúng, là vì YGGDRASIL bên trong không thể lột đồ, nên có cơ hội thì mình phải
ngắm chứ…Điều đó là hợp pháp…đúng không…chẳng qua vì mình tò mò xem có “lông”
không thôi mà) (ED:Bản China bá đạo thật)
Ainz
luống cuống giải thích như thể đang thanh minh với một ai đó. Bước chân của cậu
run run và cái đầu lâu của cậu nóng bừng.
Còn
có, cậu phải cố ý làm bộ như không nghe thấy “Nếu ngài muốn thì chỉ cần nói với
em một tiếng thôi, bất kì lúc nào em cũng sẵn lòng “phục vụ” ngài.” – tới từ cô
gái phía sau. (TL: Lúc nào cũng có một em sắn sàng mời anh xơi, hâm mộ vồn)
Ainz
dừng lại trước Shalltear. Cảm nhận có người tiếp cận, đôi mắt đỏ rực của cô mở
to, mang theo vẻ buồn ngủ khi nhìn ngó xung quanh, rồi dừng mắt trên Ainz.
“Ainz-sama?”
Thanh
âm nửa tỉnh nửa mê với vẻ mệt mỏi không che giấu. Nhưng có thể cảm nhận rõ sự
trung thành ẩn bên trong. Dù đã được hệ thống cùng Albedo khẳng định, nhưng tự
mình nghe thấy điều đó khiến Ainz cảm thấy sung sướng vạn phần. Cậu quỳ xuống
và ôm lấy Shalltear.
“Ah..?”
Không
thể tin được là trong cơ thể mảnh mai này lại ẩn chứa năng lực kinh người đến vậy.
Ainz
không để ý tới sự thất thần cùng khuôn mặt không thể tin nổi của Shalltear mà
chỉ siết chặt vòng tay hơn.
“Thật
tốt quá…không, thật có lỗi…đều là lỗi của ta.”
“Ah?
Cái này…tuy em không biết chuyện gì xảy ra…nhưng làm thế nào Ainz-sama lại phạm
sai lầm được?!”
Cánh
tay lạnh toát của Shalltear vòng qua cổ Ainz và kéo cậu lại gần. Mặc dù cái
cách cô sờ soạng khiến cậu cảm thấy hơi nhột, nhưng Ainz không ngăn lại. Cậu cố
gắng bỏ qua lời thì thầm truyền tới bên tai…”Ah, mình sẽ nghênh đón lần đầu ở
đây sao…”
Tuy
nhiên, Albedo đã phát ra một chất giọng đều đều như cái máy.
“…Ainz-sama.
Có vẻ Shalltear đã mệt rồi, nên buông cô ấy thôi.”
“Ngươi
nói đúng.”
Sự
phục sinh của NPC có lẽ cũng giống người chơi phục sinh, đều bị một vài trừng
phạt. Chưa kể đây là lần đầu tiên có người phục sinh tại thế giới này.
“Lát
nữa hãy báo cáo lại cụ thể tình hình, nhưng trước đó, có vài chuyện ta cần hỏi.”
Shalltear
lộ ra vẻ tiếc nuối khi thấy Ainz buông tay, đôi mắt bén nhọn của cô trừng trừng
với Albedo. Trái lại, Albedo vẫn nở một nụ cười dịu dàng.
Đáng
lẽ tiếp theo sẽ là cuộc cãi vã kinh dị giữa hai người, nhưng Shalltear đã chủ động
dời mắt.
“…Vâng,
xin người cứ hỏi…Đúng rồi, Ainz-sama, tại sao em lại ở Đại điện vậy? Rồi, sự xuất
hiện này, phản ứng của ngài…em đã làm gây phiền toái cho ngài ư?”
“Đó
cũng là chuyện ta muốn hỏi ngươi. Ngươi có nhớ được chuyện gì đã xảy ra không?”
“…Có
ạ.”
“…Thật
có lỗi, nhưng Shalltear, hãy thuật lại rõ ràng điều cuối cùng mà ngươi còn nhớ.”
Những
điều Shalltear còn nhớ là kí ức của 5 ngày trước đó và bây giờ, còn đoạn ở giữa
thì không hề có ấn tượng.
Nó
giống như ma pháp cấp 10 [Control Amnesia] – một ma pháp cho phép người sử dụng
xóa hoặc sử đổi kí ức – mà Ainz đã từng dùng tại làng Carne. Nhưng có điều để sửa
chữa một khoảng trí nhớ ngắn cũng phải tiêu hao lượng MP rất khủng khiếp, mà để
cắt bỏ được kí ức của 5 ngày thì lượng MP là vượt quá giới hạn của Magic
Caster. Kể cả một người có ma lực hùng mạnh như Ainz cũng không thể làm được.
Đương
nhiên là cũng có khả năng kí ức của 5 ngày trước khi NPC phục sinh tự động bị
xóa.
K…không
biết có được không, nhưng cậu tin vào khả năng bị xóa bởi ma pháp hơn. Có thể
nó là do sự hợp sức của nhiều người tạo nên.
Quá
nhiều thông tin còn thiếu sót làm Ainz khó mà cởi bỏ được bí ẩn này.
Song
có thể xác nhận, kẻ sử dụng WI lên Shalltear đã trốn thoát.
(Không
biết kẻ đứng sau là ai thì rất khó giải quyết…Đối phương có thể lẩn dưới đáy nước
và chờ thời cơ cắn ngược Nazarick…Không, mình nên cảm thấy may mắn vì bọn chúng
đã không gây động tĩnh quá lớn…Nhưng, dám đối với Nazarick làm ra điều này…Ta
nhất định sẽ nhớ kĩ ngươi.)
Dù
bị kiểm soát bởi đặc tính của Undead, sự giận dữ vẫn nhộn nhạo trong lòng cậu.
Ainz
dịu dàng hỏi Shalltear.
“Ngươi
có cảm thấy điều gì khác lạ không?”
Nếu
thế giới này cùng YGGDRASIL giống nhau, hẳn sẽ không có vấn đề gì. NPC cũng
không xuất hiện tình huống bị giáng cấp. Nhưng không có cách nào để xác nhận điều
đó. Nói không chừng, NPC sẽ bị trừ cấp giống người chơi.
Shalltear
sờ sờ thân thể của mình rồi trả lời.
“Em
thấy không có vấn đề gì đâu ạ.”
“Tốt
rồi…”
Vẻ
kinh ngạc đột ngột xuất hiện trên gương mặt Shalltear khiến Ainz bỗng cảm thấy
bất an.
“Ainz-samaa..!”
“Làm
sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Bộ
ngực…không thấy.”
Cậu
nói này khiến vẻ mặt của tất cả các Thủ vệ giả đều trở nên nhăn nhó, bộ dáng
đúng như kiểu “Đem lo lắng của chúng ta vứt đi”. Thậm chí đến Demigure cũng méo
xệch miệng.
“Ngươi
còn nói được mấy chuyện vớ vẩn như thế à? Có biết là mình đã gây ra chuyện gì
không?”
Tiếng
la của Albedo như đại biểu cho sự trách cứ của mọi người khiến bả vai của
Shalltear rung rung.
Hai
tay buông thõng, Ainz ngơ ngác nhìn Shalltear cãi nhau với các Thủ vệ rồi tự hỏi
những vấn đề liên quan tới chuyện sống lại.
Cậu
đặc biệt hy vọng rằng hai người tại mộ địa – Clementine và đám Kajit – nếu phục
sinh và mất trí nhớ giống Shalltear thì thật tốt.
Nhưng,
cậu hiểu rõ rằng đó chỉ là một ý nghĩ vẩn vơ.
Cậu
vẫn chưa rõ lý do mà Shalltear mất kí ức, cũng không thể đảm bảo rằng dùng ma
pháp phục sinh, và dùng vàng để phục sinh NPC sẽ giống nhau.
Khi
Ainz còn mải suy nghĩ, những âm thanh mắng mỏ của Albedo cùng đôi mắt đẫm lệ của
Shalltear truyền tới cậu.
Nhìn
cảnh đó, Ainz biết rằng đôi mắt của cậu đang chan chứ một sự khao khát.
Hiện
lên trong đầu cậu là cảnh tượng Simmering Teapot ( chị ) đang trách mắng
Peluchino (em trai).
Còn
có những chiến hữu đang mỉm cười.
Những
NPC của hiện tại.
Những
đồng bạn tại quá khứ.
Ainz
nhẹ nhàng vươn tay, rồi dừng lại giữa không trung, như thể cậu bị ngăn cách bởi
một bức tường thủy tinh vô hình.
Cậu
cảm thấy cô đơn.
Sự
ấm áp trong các Thủ vệ giả – cùng sự ấm áp mà cậu tìm kiếm không giống nhau.
Nếu
cậu gia nhập, hẳn là họ sẽ chỉ thể hiện ra thái độ trung thành mà thôi.
Một
dạng kính sợ dành cho chúa tể.
Đó
không phải tình cảm giữa những người bằng vai phải lứa – sự ấm áp mà cậu luôn
hy vọng.
Sự
tiếc nuối đâm vào tim cậu.
Đang
lúc tay cậu rơi xuống một cách vô lực. Như thể cảm nhận được sự khác thường từ
Ainz, Albedo đột nhiên quay đầu và nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu.
Ngay
khi cậu muốn hỏi “Làm sao vậy?” ánh lửa trong hốc mắt Ainz bỗng trở nên mãnh liệt.
Albedo
nhẹ nhàng vươn tay về phía cậu.
Sự
do dự nhanh chóng được xua đi khi Ainz chạm vào tay cô, và bị kéo tới vòng tròn
nơi các Thủ vệ đang đứng.
Albedo
là người đầu tiên mở miệng, ngay sau đó là tiếng lục tục của những Thủ vệ khác.
“Ainz-sama!
Xin ngài vui lòng mắng Shalltear đi.”
“Đúng
đấy ạ! Ngài nên trừng phạt con ngốc này..!”
“Thật
vậy. Tôi tin là ngài-cần-nói-mạnh-mẽ-vào-đấy!”
“Phải
nhớ giữ những lời vàng ngọc của Ainz-sama đó nhé.”
“Không,
có điều…không nên nghiêm khắc quá…có điều…kia…cái kia…!”
“
Hahaha!”
Không
để ý tới ánh mắt kinh ngạc của các Thủ vệ, Ainz cười lớn. Một tiếng cười phát
ra từ tận đáy lòng.
Mãi
tới khi chấm dứt điệu cười, Ainz mới lặng lẽ nhìn tới Shalltear.
“Ta
cũng từng nói với Albedo. Làn này sai không phải do ngươi Shalltear. Kẻ nên bị
quở trách là ta. Đáng lẽ ra ta nên cẩn thận tính toán kĩ lưỡng hơn. Shalltear,
ngươi không có lỗi gì cả. Hãy nhớ những lời đó.”
“Cảm
ơn…cảm ơn ngài!”
“Demigure,
ngươi phụ trách giải thích chuyện tình cho Shalltear, không vấn đề gì chứ?”
Demigure
khom người.
“Đúng
rồi, còn Sebastian…”
“Ông
ấy là mồi.”
Các
Thủ vệ đều gật đầu đồng ý khi nghe Ainz bình tĩnh tuyên bố đẩy một trong số họ
vào nguy hiểm. Rõ ràng là họ ưu tiên cho đấng tối cao của Nazarick hơn là an
toàn của bản thân.
“Tuy
ta không muốn vậy…nhưng chỉ có thể làm như thế thôi…Mặc dù ta không biết vì sao
Shalltear lại bị chú ý. Tuy nhiên, nếu đối phương đã nhắm đến chúng ta, thì rất
có thể người đồng hành với Shalltear – Sebastian sẽ ở trong tầm ngắm. Nên ta
không thể gọi ông về để lấy WI được…Albedo, lựa chọn một ít tinh anh, lệnh cho
chúng bí mật giám thị xung quanh Sebastian. Tuy lấy Sebastian làm mồi, nhưng ta
không muốn ông ấy bị thương. Ngoài ra, nếu có bất kì kẻ khả nghi nào gắng tiếp
cận Sebastian…giết.”
Kết
thúc mệnh lệnh, Ainz nheo mắt lại – ngọn lửa trong hốc mắt của cậu tối sầm.
(Một
ngày nào đó…ta sẽ tìm ra kẻ dám sử dụng WI với Shalltear…và cho hắn sống không
bằng chết.)
“Tuân
lệnh, thần sẽ mau chóng lọc ra những ứng cử viên phù hợp.”
“Làm
phiền ngươi rồi. Nhờ Shalltear, ta biết NPC có thể sống lại. Nhưng ta cũng
không muốn phải tự tay sát hại những đứa con tinh thần của chiến hữu thêm một lần
nào nữa. Nhớ chứ?.”
Mọi
Thủ vệ đều hạ thấp đầu một lần nữa với sự cảm động. Đại khái là vì họ lý giải sự
quý trọng của Ainz với bản thân chăng.
Những
lời này nếu nói ra khỏi miệng thì quả là có lực sát thương trên diện rộng.
Shalltear
có vẻ mơ hồ hiểu được rắc rối mà mình đã gây ra. Sự ngạc nhiên mất đi, thay vào
đó là vẻ hổ thẹn đến cực điểm.
Ainz
định với tay để an ủi cô, nhưng lúc này một giọng nói khác xuất hiện.
“Uhmm…cái
kia…Ainz-sama…”
“Sao
vậy, Mare?”
“Kia…cái
kia…uhmm..là dấu vết của trận chiến. Xin hỏi có cần xóa nó không ạ?”
“Không
cần, ngươi biết đấy. Khi tinh cầu niêm ấn ma pháp bị hủy diệt thì sức mạnh khủng
khiếp trong nó sẽ bùng nổ, đủ để san bằng một vùng thành bình địa…”
“A?
Thật, thật ư?”
“…Thật
có lỗi, là nói dối thôi. Nhưng người khác sẽ tin vào chuyện giả giả thật thật ấy.
Dù sao tinh cầu niêm ấn cũng là đạo cụ hiếm, nên sẽ không có ai dám thử nghiệm
nó. Albedo, đem Nigun đập vỡ đi, rồi nói với Thợ rèn là làm ra vết thương tích
trên khải giáp của ta. Uhm, nên thêm dấu vết bị đốt, làm thế nào để tạo ra dáng
vẻ như vừa trải qua chiến đấu kịch liệt ấy.”
“Vâng
thưa ngài.”
“Mặt
khắc, có lẽ là ta đã quá sơ suất. Không nghi ngờ gì nữa, phụ cận Nazarick tiềm ẩn
rất nhiều kẻ đủ sức đả bại chúng ta. Vậy nên ta tuyên bố, bắt đầu kế hoạch phát
triển Nazarick càng sớm càng tốt. Một trong số đó là ý tưởng sử dụng kỹ năng đặc
thù của ta để triệu hồi quân đoàn Undead. Như lúc trước ta đã nói…Hả? Mới chỉ
nói với Albedo? Được rồi, tóm lại là, ta muốn đặt kế hoach này lên ưu tiên hàng
đầu. Nhất là những thi thể lấy từ quân đoàn Undead tại Eae Rantel đã cho ta rất
nhiều gợi ý.”
“Về
điều này, thưa Ainz-sama.”
“Nói
đi, Albedo?”
“Kỹ
năng đặc thù chế tạo Undead của Ainz-sama. Nếu dùng môi giới là thi thể nhân loại
thì dù là trung cấp, năng lực cũng tương đối yếu, đúng không ạ?”
“Đúng
vậy. Có vấn đề gì sao?”
Cấp
độ Undead được chế tạo từ nhóm Dương Quang Thánh Điển cao nhất là 40. Nếu cố tình
chế tạo vượt qua cấp 40, thân thể của chúng sẽ bị tan thành mây khói.
“Vâng.
Kỳ thật lúc biết được ý tưởng này thần từng cân nhắc dùng tới thi thể mới để thử
nghiệm. Vậy…ngài có muốn sử dụng thi thể loài khác không ạ?”
“…Ý
ngươi, không phải là muốn dùng các tôi tớ xác chết của Nazarick đấy chứ?”
“Tất
nhiên là không rồi. Thần tuyệt đối không có ý nghĩ ấy. Là thần muốn nói đến lũ
demi-human ạ.”
Albedo
khẽ cười, một nụ cười vô cùng tàn khốc – cũng phi thường xinh đep.
“Aura
từng báo cáo với thần về một thôn xóm của lũ Lizardman (Tích dịch nhân). Thần
cho rằng tập kích và tiêu diệt nơi đó, rồi đem chúng làm vật thí nghiệm sẽ vô
cùng thích hợp. Ngài nghĩ sao?”