projects

Kuro no Maou - Arc 3 - Chap 40

Ngày thứ 7 của tháng Enrai (Viễn Lôi), thập tự quân cuối cùng cũng đã hoàn tất việc chuẩn bị cho công cuộc tiến công lần hai, đã rời khỏi Virginia.
Đội quân tinh nhuệ 15000 người do Đức Hồng Y Ars lựa chọn, và được lãnh đạo bởi Sariel.
Thập tự quân dừng chân cắm trại tại Đồi Goldran gần điểm phòng vệ có tầm nhìn tốt.
Trong cuộc xâm lược trước đây, họ đã đại bại dưới bàn tay của quân Daidalos tại nơi này và chính nó cũng tự tạo nên một khía cạnh lịch sử khá mơ hồ, nhưng không có nơi nào tốt hơn để bộc lộ rõ sức mạnh của 15000 quân lực hùng mạnh.
Daidalos cũng đã quyết định nơi này sẽ là nơi diễn ra trận quyết chiến như lần trước, vì ở khu vực đồi núi thế này họ mới có thể phát huy tối đa tính cơ động của họ.
Vì do thế, cả Thập tự quân và Daidalos sẽ chạm mặt nhau tại Đồi Goldran này.
Cả hai bên sắp xếp lại đội hình và cùng trao cho nhau những cái nhìn khát máu.
“--- tôi giao phó toàn quyền chỉ huy cho ngài, Tổng Giám Mục Liuchrome.”
Sariel ra mệnh lệnh trong khi ngồi trên một con pegasus trắng thuần khiết.
“Rõ, nhận lệnh.”
Liuchrome cúi thấp đầu. Trên khuôn mặt xinh đẹp đó không hề hiện lên vẻ căng thẳng khi phải chỉ huy một đội quân 15000 người hay bất cứ sự sợ hãi nào về trận chiến sắp tới, chỉ có một biểu hiện duy nhất hiện lên trên mặt anh.
“Tôi giao phần còn lại cho anh.”
“Rõ, cứ để đó cho tôi.”
Chỉ với một vài lời giao tiếp, Sariel di chuyển con pegasus hướng thẳng về phía trước.
Pegasus đứng phắt dậy như một cây kích được nhấc lên và bình tĩnh vỗ cánh.
Những người lính nhìn vào người thiếu nữ quý phái không phù hợp nơi chiến trường và bắt đầu thở dốc.
Ngay lập tứ sau đó, những người lính bắt đầu tiến lên phía trước.
Bước theo sau là Maxwell với trang bị là một cái chùy lớn.
Trên lưng ông là một cái quan tài màu trắng cỡ lớn hơn cả bản thân ông.
Như thể không quan tâm tới sức nặng của nó, Maxwell bắt đầu bước theo sau Sariel một cách hùng hồn.
Bước được vài bước về phía trước, Sariel và Maxwel nhìn thấy đội quân quỷ màu đen đang đứng trải dài như một bức tường thành.
Nhìn thấy cảnh đó, Sariel vẫn nói một giọng bình thường mà không hề ngập ngừng.
“Đội quân quỷ...”
Giọng nói trong trẻo của cô truyền thẳng đến cả hai bên, gồm tất thẩy 35000 tên từng chữ cái một.
“Đức Chúa trời cao thượng.
Tuy nhiên, tên Quỷ Vương Vua Rồng cần phải nhận bản án của cái chết.
Chúng tôi sẽ lấy đi cái đầu của tên quỷ rồng. Nhưng nếu các ngươi thề sẽ vâng lời Chúa, ngài chắc chắn sẽ tha thứ cho dù có là tộc quỷ đi chăng nữa.”
Ngay sau khi lời phát biểu ngừng lại, một ngọn gió thổi qua đồi Goldran.
“Ta là Vua Rồng Daidalos. Gaevinal.”
Một còn rồng đen dẫn đầu một đội quân rồng đang bay trên bầu trời.
Từ giữa những con rồng, một con rồng với cơ thể dài đến 40 mét bay xuống mặt đất, đứng bằng cả hai chân một cách đầy thị uy.
Đôi cánh đen tuyền đằng sau lưng tựa như nền trời ban đêm cùng với ánh trăng khuyết, và cái đuôi to lớn của nó trong như một con rắn đang cuồn cuộn trên đất.
Khi nhìn thấy vẻ ngoài hùng vĩ ấy, những người lính thập tự bắt đầu thở dốc. Cả những người đã từng tham gia cuộc viễn chinh lần trước cũng đã bắt đầu sợ xanh mặt.
“Lũ con người đáng thương các ngươi tự nhân danh chúa để nhạo báng bọn ta, đúng là không thể tha thứ.”
Không khí xung quanh bắt đầu dao động, một lượng lớn ma thuật bắt đầu tập trung lại bên trong miệng của Gaevinal.
“Chết hết đi, lũ con người.”
‘Hơi thở rồng’ một kỹ năng vốn có của loài rồng rất tự hào và ẩn chứa một sức mạnh hủy diệt to lớn.
Một luồn ánh sáng màu đỏ đậm đáng sợ hướng thẳng về phía Sariel.
“Quang Dực Thánh Thuẫn -  Ararcus Aigis”
Khoản khắc họ bị nuốt chửng bởi thứ ánh sáng khủng khiếp, Maxwell nhìn thấy hình ảnh Sariel được bao bọc trong một đôi cánh của thiên thần.
*Zuzunn*
Cùng với tiếng gầm rền vang, một đợt khói đen dày đặc bao phủ toàn bộ bề mặt xung quanh.
Ngay sau đó, một cơn gió thổi tan làn khói đi.
Hơn nữa, Sariel vẫn giữ một vị trí khi mà cơ thể cô phát ra ánh sáng trắng.
“... tôi sẽ lên trước.”
Giọng của cô vẫn nhỏ như mọi khi, Maxwell đứng bên cạnh Sariel sau khi tận mắt chứng kiến ma thuật phòng thủ đã chống đỡ được đòn tấn công. Ổng trả lời bằng một giọng điệu mạnh mẽ trong khi đặt chiếc quan tài xuống đất.
“Thưa ngài, thần vận mệnh chiến tranh đứng về phía ngài.”
Sariel gật đầu, và giữ lấy cỗ quan tài.
“Vũ Trang Thánh Điển – Giải Phóng”
Ngay lúc đó, cỗ quan tài được bọc trong ánh sáng trắng và bắt đầu phân tán.
Từ bên trong, một ngọn thương màu trắng với thiết kế như cây thánh giá là biểu tượng của Chúa.
“Thánh Thập Tự Thương – Grand Cross”
Một trong hai món vũ khí ma thuật chỉ có các tông đồ mới có thể sử dụng được gọi là ‘Vũ Trang Thánh Điển’.
Thực ra vũ trang thánh điển là một ngọn giáo cho thấy nó vượt trội hơn cả ma thuật sự, Sariel thật ra thuộc phân lớp Thánh Kỵ Sĩ Paladin.
Tông đồ thứ 7 Sariel nắm trong tay Thánh Thập Tự Thương, và tiến thẳng về phía Gaevinal trên lưng pegasus như một cơn bão.
“OOOOO”
Tiếng gầm của Gaevinal làm rung chuyển cả trời và đất, nó cũng là âm thanh báo hiệu bắt đầu cuộc chiến.
Sariel xuyên thủng hàng quân tiên phong như một cơn bão, 15000 thập tự quân cũng tiến lên phía trước.
Ngược lại, quân đội Daidalos cũng gầm lên hòa chung với tiếng gầm của Gaevinal, và bắt đầu tấn công.
Tại đây, cuộc chiến giữa hai người đứng đầu Daidalos và Thập Tự Quân chính thức bắt đầu.
Bình luận