Klein
cầm văn thư mà Dunn đã ký tên đi xuống lòng đất, rẽ vào kho vũ khí.
“Dunn
nói không sai, đã đến lúc cậu biết chuyện về những người phi phàm và các tổ chức
bí ẩn khác rồi.” Neil mặc áo choàng cổ điển màu đen nhìn tờ giấy, không cảm thấy
kinh ngạc mà còn phụ họa một câu.
Ngay
sau đó ông ta tủm tỉm bổ sung: “Dù sao tối mai cậu cần đi cùng tôi tới thị trường
chợ đen mà.”
“Tối
mai?” Klein không che giấu sự vui mừng của mình, hỏi lại như đang xác nhận.
Neil
gật đầu, cảm thán: “Tôi là kẻ cứ mắc nợ ai là khó ngủ được, luôn hy vọng có thể
nhanh chóng trả cho xong.”
Lúc
trước đâu thấy ông như này, thế nào cũng phải nhây tới tận lúc cuối cùng mới sử
dụng nghi thức ma pháp để giải quyết... Hóa ra kẻ thích nhây không chỉ có
tôi... KHoan, có cần thiết phải nói “sợ nhịn không được mà xài hết tiền vốn để
dành cho trả nợ” một cách uyển chuyển như vậy không? Klein không vạch trần
Neil, trái lại hắn giục: “Ông Neil, phiền ông vào cửa Chianese lấy giúp tôi tư
liệu tương ứng với.”
Bên
kho vũ khí có nhiều tư liệu khảo cổ và tài liệu lịch sử hơn, cũng có mấy tư liệu
nhắc tới người phi phàm và tổ chức bí ẩn, nhưng không nhiều, vả lại toàn là các
kiến thức cơ bản.
Neil
chậm rãi nhấp một ngụm cà phê xay thủ công, chặp chặp môi rồi mới cầm văn kiện
có ký tên đóng dấu ra khỏi kho vũ khí. Klein thì canh gác nơi này thay ông ta.
Chừng
mười phút sau, Neil quay lại với một xấp tài liệu.
“Chỉ
có thể đọc ở đây, không được mang đi.” Ông ta vừa đặt chúng lên bàn, vừa dặn
dò.
“Vâng.”
Klein gật đầu thật mạnh, giơ tay nhanh chóng lật giở các trang giấy, hắn định
xem lướt qua tổng thể trước.
Rất
là chi tiết đây... Không hổ là tư liệu nội bộ của Kẻ Gác Đêm... Không hổ là
giáo hội với lịch sử ba bốn nghìn năm, thậm chí là còn lâu hơn... Klein đọc lướt
qua một lượt, lòng cảm khái.
Những
tư liệu này không chỉ giới thiệu về các tổ chức bí ẩn, còn liệt kê rất nhiều
danh sách đường tắt, có danh sách thì hoàn chỉnh, nhưng có cái chỉ viết tên của
ma dược đối ứng với danh sách, có cái lại chỉ miêu tả biểu hiện của người phi
phàm thuộc danh sách ấy, có cái còn hoàn toàn thiếu, chỉ để trống đó.
Klein
nén sự kích động trong lòng, lật giở tới đường tắt có danh sách “Thầy Bói” kia.
Qua
những tiếng giở giấy loạt xoạt, hắn nhanh chóng tìm được từ quen thuộc đó.
Nhưng vẻ mặt vui sướng ngay tức khắc cứng đờ trên khuôn mặt Klein, bởi danh
sách 8 và danh sách 7 kế tục “Thầy Bói” không có tên ma dược tương ứng! Nhưng
may mà vẫn có biểu hiện của người phi phàm của hai danh sách này... Klein lặng
lẽ thở hắt ra, hòa dịu tâm tình lại rồi nghiêm túc đọc dòng miêu tả này:
“Danh
sách 8: Không biết tên ma dược tương ứng, người phi phàm của danh sách này am
hiểu cách đánh đấm mang tính kỹ xảo, hơn nữa rất gian xảo.”
Am
hiểu đánh nhau kiểu kỹ xảo? Đây là sự thăng cấp của “Thầy Bói”? Sao cứ thấy là
lạ làm sao ấy nhỉ... Mình có phải thợ săn đâu... Chẳng lẽ sẽ trở thành pháp sư
kiểu đánh tay đôi? Gian xảo là như nào? Trí lực được nâng lên nên giỏi che giấu
kẻ khác? Klein đọc mà sửng sốt, thậm chí hắn còn nghi ngờ tư liệu của Kẻ Gác
Đêm bị sai.
Mặt
sau là những trường hợp tương ứng. Hắn đọc đi đọc lại mấy lần nhưng chẳng tìm
được lời giải thích hợp lý nào.
Hắn
lại di chuyển tầm mắt xuống dưới, đọc tới phần miêu tả về danh sách 7:
“Không
biết tên ma dược tương ứng, người phi phàm ở danh sách này nắm giữ rất nhiều pháp
thuật có thể thi triển nhanh, kết hợp kỹ xảo bản thân và sức mạnh siêu nhiên.”
Thế
này mới đúng! Thế này mới là sự thăng cấp của “Thầy Bói” chứ! Klein thở phào một
hơi, thầm cảm thán một câu.
Sau
khi đọc hết các trường hợp ví dụ về danh sách 7, hắn dời mắt sang miêu tả tổng
kết của đường tắt này:
“Đường
tắt danh sách này được hình thành sớm nhất ở gia tộc Zarathu của đế quốc
Solomon trong cuộc phân tranh ở kỷ thứ tư, nên gia tộc này chưa bị hủy diệt
hoàn toàn, thi thoảng vẫn nghe tới tên của bọn họ trong lịch sử của kỷ thứ
năm... Nghi ngờ có liên quan tới tổ chức cổ xưa Hội Mật Tu.”
Zarathu?
Nhìn thấy cái tên này, con ngươi trong mắt Klein co rút lại, bởi xế chiều hôm
qua hắn đọc được nó ở trong nhật ký của Russel đại đế!
“Phương
pháp đóng vai” của Russel chính là do một nhân vật Zarathu thần bí nhắc nhở!
“Bởi
vị Zarathu thần bí kia, Russel đại đế mới hối hận vì sao không chọn 'Thầy Bói'?
Cho nên gián tiếp ảnh hưởng tới ta, khiến ta trở thành 'Thầy Bói', làm phương
pháp đóng vai về với vòng tay của 'Thầy Bói'? Thật cảm thấy số mệnh vậy...”
Klein nhíu mày, cảm thấy chuyện dường như có gì đó khang khác.
Chỉ
nhìn vào sợi xích logic thì hắn thấy mọi mắt xích đều không có vấn đề, nhưng về
lĩnh vực thần bí học, cảm giác số mệnh tương tự như vậy thường tỏ rõ một số thứ,
liên lụy tới một vài vấn đề. Lại thêm cảm giác kỳ quái của sự kiện xuyên việt...
Quả là khó bề phân biệt... Mà cái tên chủ nhân thể xác ta đang sử dụng cũng tự
sát vì cuốn bút ký mà “Hội Mật Tu” làm mất... Klein nghĩ hồi lâu, có rất nhiều
suy đoán, nhưng đều thiếu thông tin để chứng minh là đúng.
Phù...
Klein đọc đi đọc lại phần tư liệu này mấy lần, cuối cùng chỉ có thể tạm để sau
đầu, đọc những phần ghi chép khác trước.
Hắn
tìm danh sách “Thủy Thủ”, quả nhiên thuộc về chúa tể Bão Táp. Đối với đối thủ
cũ có khả năng không chỉ là ba nghìn năm này, tư liệu Kẻ Gác Đêm ghi chép khá
rõ ràng:
“Danh
sách 8: 'Người Dân Nổi Giận', thời cổ gọi là 'Bảo Vệ Bão Táp'. Khi người phi
phàm của danh sách này nổi giận, có thể đánh ra công kích hơn hẳn bình thường rất
nhiều, cho dù là sức mạnh hay tốc độ đều được đề cao rất nhiều... Đối mặt với bọn
họ hệt như đối mặt với một cơn lốc...”
“Danh
sách 7: 'Nhà Hàng Hải', tên cũ là 'Mục Sư Bão Táp'. Người phi phàm của danh
sách này cũng là học giả về thiên văn địa lý, bọn họ có trực giác chắc chắn về
từ trường, dòng biển, hướng gió và mây... Thuyền mà có 'Nhà Hàng Hải' sẽ không
bao giờ lạc trên biển rộng... Bọn họ là thân quyến của hải dương với cấp bậc
cao hơn. Khi ở trên biển lớn, bọn họ sẽ nhận được sự nâng cấp về mọi phương vị...
Bọn họ là bạn của nước, có thể hoạt động tự do dưới nước hơn nửa giờ... Bọn họ
có thể thi triển trong giới hạn một vài pháp thuật liên quan đến nước, trong
này có tới từ sự nắm giữ của bản thân hoặc được chúa tể Bão Táp ban ân, ví dụ
như...”
Danh
sách 7 “Nhà Hàng Hải” có vẻ rất mạnh đây... Klein gật đầu. Hắn nghi ngờ “Người
Treo Ngược” không phải “Bảo Vệ Bão Táp” mà chính là “Nhà Hàng Hải”, nhìn từ việc
anh ta vừa thăng cấp nên khả năng “Nhà Hàng Hải” là rất lớn. Về mặt khác thì điều
này cũng cho thấy “Người Treo Ngược” không phải thành viên của Kẻ Trừng Phạt,
chỉ là hải tặc được giáo hội Bão Táp âm thầm thu nhận thôi.
Lợi
hại... Lợi hại... Klein lật thêm vài tờ, tìm được sự thăng cấp của “Khán Giả”,
phát hiện những miêu tả trong đây đúng với những gì “Người Treo Ngược” đã nói.
Danh
sách 9 “Khán Giả” cũng giống “Thầy Bói”, thiếu năng lực đối phó trực tiếp với địch,
chỉ có thể thông qua việc quan sát mục tiêu để lấy được thông tin, biết rõ ý tưởng
thực sự của đối phương để từ đó tạo ra ảnh hưởng một cách khéo léo, thầm dẫn dắt
khiến cho sự tình phát triển theo hướng mà mình muốn.
Danh
sách 8 “Người Đọc Tâm” là bản “Khán Giả” được nâng cấp toàn diện, việc quan sát
của Người Đọc Tâm không chỉ giới hạn ở chi tiết bên ngoài mà xâm nhập tới các
lĩnh vực thần bí như khí tràng, thể dĩ thái. Nhờ sự kết hợp của hai điều này
khiến “Người Đọc Tâm” có thể nắm giữ lòng người một cách chính xác, dường như
có thể đọc được suy nghĩ trong đầu đối phương. Ở trước mặt “Người Đọc Tâm”, khó
mà giữ được bí mật.
Danh
sách 7 “Bác Sĩ Tâm Lý”, cũng chính là “Bậc Thầy Phân Tích Tinh Thần”, tiến bộ
vượt bậc dựa trên cơ sở danh sách 8, bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp tới mục tiêu,
ví dụ như trị liệu các vấn đề như bị điên, hoặc làm cho đối phương trở nên điên
cuồng, đánh mất lý trí.
“Là
người phi phàm khiến kẻ khác khó lòng phát hiện được...” Xem hết tư liệu, Klein
kết luận.
Sau
khi biết những chuyện liên quan tới các thành viên của hội Tarot, hắn giở tới “Giáo
hội Thần Hơi Nước và Máy Móc”, bởi vì danh sách “Thông Thức Giả” mà Russel đại
đế chọn thuộc về giáo hội này:
“Danh
sách 9 - Thông Thức Giả: Người phi phàm của danh sách này tin rằng tri thức là
sức mạnh, có hiểu biết sơ qua về thần bí học, tinh thông về các thứ như nước cường
toan, Nitroglycerin và các bánh răng phức tạp hơn. Dường như bọn họ biết mọi thứ.”
Thảo
nào Russel đại đế lại nói rằng ma dược này rất phù hợp với ông ta, có thể phát
huy ưu thế của ông ta ở mức lớn nhất... Klein giật mình, rồi dời mắt xuống dưới.
Sau vài trường hợp ví dụ, danh sách 8 tương ứng hiện ra trong mắt Klein.
“Nhà
Khảo Cổ Học, có đầy đủ tri thức về lịch sử, sinh tồn dã ngoại và các tri thức cấm
liên quan tới di tích. Có sức lực và năng lực đủ mạnh để đối mặt với tất cả...”
“Danh
sách 7 - 'Chuyên Gia Giám Định': Có thể nắm bắt được năng lực và vấn đề của một
phần lớn các vật phẩm siêu phàm dựa theo trực giác, có thể sử dụng nó mà gắng sức
tránh né nguy hiểm...”
Bởi
vì cấp bậc bảo mật của Klein không cao nên các tư liệu nhắc tới các danh sách
đường tắt ở đây chỉ tới “7”, khiến hắn ngứa ngáy mà không tìm được cách nào, chỉ
hy vọng bên phía Backlund nhanh chóng đưa vật phong ấn 2 - 049 tới để xác nhận
Riel Bieber có phải hậu duệ của gia tộc Antigenous không. Bởi như vậy hắn mới có
hy vọng trở thành đội viên chính thức, nhận được cấp độ bảo mật cao hơn.
Chỉnh
lại tâm tình, Klein đọc cẩn thận kỹ càng tư liệu từ đầu tới cuối, biết sau “Người
Nhặt Xác” là “Kẻ Đào Mộ”, rồi tới “Người Thông Linh”; biết danh sách 8 của “Kẻ
Dòm Ngó Bí Ẩn” bị thiếu, không chỉ không có tên mà phần miêu tả cũng để trống,
nhưng danh sách 7 lại có ghi tên ma dược, “Phù Thủy”!
Nghe
có vẻ lợi hại đấy... Klein thong thả lật giấy, thấy được “Người Học Việc” và “Kẻ
Trộm” mà Russel đại đế nhớ mãi không quên, những ghi chép liên quan tới chúng
chỉ tới danh sách 8, phần sau để trống.
“Danh
sách 9 - 'Người Học Việc': năng lực có vẻ kỳ quái, chỉ có thể xác định là khởi
đầu của một trường phái pháp sư mới. Bọn họ ít khi bị vây khốn, cũng khó mà bị
ngăn cản, luôn có cách để đào thoát và vượt qua... Danh sách 8, 'Bậc Thầy Ảo
Thuật', nắm giữ đủ loại pháp thuật kỳ quái nhưng không mạnh...”
“Danh
sách 9, 'Kẻ Trộm, rất khó tách biệt được những người phi phàm này với trộm cắp
bình thường, có lẽ về thủ đoạn của bọn họ càng cao siêu hơn. Mà mục đích trộm cắp
của bọn họ không phải là để hưởng thụ, cũng không phải vì sinh kế, càng giống
như thực hiện một sứ mệnh nào đó... Danh sách 8, 'Kẻ Lừa Bịp', trong một vài vụ
án lừa bịp, chúng tôi phát hiện dấu vết của người phi phàm, bọn họ dùng lừa gạt
kẻ khác làm thú vui...”
Lấy
lừa gạt làm thú vui... Đây không phải là một dạng thức khác của đóng vai sao? Nếu
được lựa chọn, có lẽ ta sẽ chọn “Người Học Việc”... Klein lặng lẽ nói một câu,
chợt phát hiện tên của ma dược danh sách của Treece, kẻ đã tạo ra vụ thảm án
trên tàu Cỏ Linh Lăng, “Kẻ Xúi Giục”.